
Niềm tin của chúng ta vào Chúa được thử thách như thế nào khi chúng ta cầu nguyện?
Philip Kosloski
Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, nhất là khi cầu nguyện cho ai đó hoặc điều gì đó cụ thể, chúng ta cần tin cậy vào Chúa bằng cả tấm lòng, trí óc và sức lực của mình.
Niềm tin đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện với Chúa.
Đặc biệt, lời cầu nguyện chuyển cầu là một trong những cách chính để thử thách niềm tin của chúng ta vào Chúa.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giới thiệu chủ đề này trong phần cầu nguyện:
“Lòng tin tưởng của người con hiếu thảo bị thử thách – và được chứng thực – khi gặp gian truân. Khó khăn lớn nhất liên quan đến việc cầu xin, cho bản thân hay cho kẻ khác” (GLCG 2734)
“Có người thôi không cầu nguyện nữa, vì nghĩ rằng lời xin của mình không được nhậm lời. Ở đây, có hai vấn nạn được đặt ra: Tại sao chúng ta nghĩ rằng lời cầu xin của chúng ta không được nhậm lời? Làm thế nào để lời cầu xin của chúng ta được nhậm lời, “mang lại hiệu quả”?” (GLCG 2734)
Điểm mấu chốt ở đây là Chúa luôn nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời của mình thì không thể nào Ngài “giả điếc làm ngơ” trước những lời cầu xin của chúng ta.
Chúa nghe lời cầu xin của tất cả mọi người, bất kể họ là ai hay họ nói ngôn ngữ nào.
Đối với nhiều người trong chúng ta, sự thất vọng xuất hiện khi Chúa đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta theo cách mà chúng ta không thích. Chúa có thể không chữa lành ai đó vì một lý do cụ thể, mặc dù chúng ta có thể không biết lý do đó trước khi chết.
Điều chúng ta phải làm là tin tưởng rằng, cuối cùng, đường lối của Chúa luôn tốt nhất cho chúng ta.
Chúa biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết chính mình. Chúng ta chỉ cần tin cậy Ngài.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng
Nguồn tin: https://www.hoangcatholic.com
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ Tạ ơn - Khấn dòng của các Nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn (21/8/2026)
Hồng ân Thánh hiến - Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn
Đường còn dài, vì yêu ... Ta vẫn cứ đi
Dấu ân tình bên Mẹ La Vang - Đoàn diễn nguyện Giáo phận Qui Nhơn
Đại hội La Vang 32: Đêm Diễn Nguyện “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng”
La Vang – Điểm hẹn của Đức Mẹ
Các công tác chuẩn bị cho Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 dần hoàn tất