Chút cảm nghiệm về chuyến hành hương

Thứ sáu - 04/06/2021 21:38 220 0
Cuộc đời là những chuyến đi, đi ra bên ngoài nhiều tôi mới thấy thế giới xung quanh tôi rộng lớn lắm, trong đó chứa đựng biết bao điều kì diệu lớn lao mà tất cả đều do bàn tay Đấng Tạo Hóa dựng nên.
 

Trong chuyến đi hành trình 3 ngày 2 đêm đó, tôi không chỉ được đi du lịch ghé thăm Động Phong Nha, nơi được người ta mệnh danh là Đệ Nhất Động mà còn được đi đến những điểm hành hương. Nơi lưu giữ những dấu chân của các bậc tiền nhân xưa, đặc biệt là trong Năm Thánh 350 của Hội Dòng thì dường như với tôi điều đó thật là quan trọng để tìm về cội nguồn. Điểm hành hương không những giúp tôi hiểu rõ mà còn cho tôi thêm yêu mến Hội Dòng và quý mến các Bà hơn.

Tìm về di tích lịch sử Hội Dòng – An Chỉ, Quảng Ngãi. Tôi được biết nơi đây đã từng được Đức Cha Pierre Lambert de la Motte thành lập Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên tại Đàng Trong. An Chỉ ngày nay tuy chỉ là một xóm thuần nông bình thường như bao thôn xóm khác nhưng đối với tôi, mảnh đất ấy vẫn còn đó, nơi ghi lại dấu chân của Đức Cha Lambert và nơi đây vẫn hằng ghi dấu nơi khai sinh của Dòng Mến Thánh Giá. Để từ đây khai sinh ra biết bao nhiêu người con mang tên Mến Thánh Giá dễ gần, dễ mến và yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh như là đối tượng duy nhất của đời họ. An Chỉ, nguồn suối Mến Thánh Giá đầu tiên của miền đất truyền giáo Đàng Trong, tiền thân của Giáo phận Qui Nhơn vẫn sống mãi trong lòng tôi, nhắc nhở tôi vững bước trên con đường theo Chúa như các bậc tiền nhân xưa đã đi qua.
 
Tiếp nối chuyến đi hành hương, tôi ghé thăm Thác Đá Hạ. Khi đặt chân tới mảnh đất thân thương này, lòng tôi ngập tràn niềm vui vì biết bao bậc tiền nhân đã chiến thắng vinh quang bước về Trời, lãnh nhận triều thiên Thiên Quốc. Thác Đá Hạ, mảnh đất ghi dấu các nữ tu, các em cô nhi và 1 số giáo dân bị Văn Thân thiêu đốt. Biết bao anh hùng đã đổ máu để làm chứng cho Đức Tin của mình. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi được sống vào thời điểm này, tôi có dám sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Đức Tin của mình không. Tìm về cội nguồn giúp tôi nhìn nhận Đức Tin còn non trẻ của mình để từ đó nổ lực đào sâu Đức Tin của mình hơn. Trong chuyến đi này, tôi ấn tượng rất nhiều với Động Phong Nha. Lần đầu tiên tôi thấy 1 địa điểm đẹp như vậy, không phải do bàn tay con người tạo nên nhưng là chính Chúa, chính bàn tay quyền năng đầy yêu thương của Thiên Chúa đã tạo nên một kì quan đẹp đến đến thế! Trước khi có thể đi vào đây, tôi phải trải qua 1 chặng đường dài trên chiếc thuyền, 2 bên sông là 2 dãy nhà san sát nhau. Ấn tượng nhất là giữa những mái nhà tranh lợp ngói đơn sơ lại xuất hiện một ngôi nhà thờ. Hỏi người chèo thuyền mới biết thì ra người dân chèo thuyền nơi đây đều có đạo. Không khí nơi đây trong lành mát mẻ, người dân giản dị chất phác. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười của sự thân thiện, dễ gần. Vào đến hang động, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của các dãy đá và nhũ đá mà trải qua biết bao là thế kỉ. Có thể nói, từng khối đá là từng suối nguồn tình yêu mà Chúa đổ tràn vào đó. Không phải tự nhiên mà Chúa đặt để những khối đá nhưng tất cả đếu được đặt để trong bàn tay nghệ thuật của Tạo Hóa. Từng khối đá, để được trở nên đẹp đẽ thì phải chấp nhận chịu gọt dũa, mài mòn theo thời gian. Cũng thế, cuộc đời tôi cũng là một khối đá được đặt để trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Nó sẽ trở nên đẹp hơn, tươi sáng hơn nếu tôi chấp nhận để mình bị gọt dũa mỗi ngày bởi bàn tay của Chúa. Dù rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, tôi phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng tôi tin rằng có Chúa luôn ở bên đồng hành cùng tôi. Chuyến đi kết thúc nhưng hành trình 350 năm vẫn còn tiếp diễn và được tôi tiếp nối trong cuộc sống bằng những lời cầu nguyện, việc bác ái và hy sinh. Và trong hành trình đó, có Chúa đang đồng hành và huấn luyện tôi.

 
 

Tác giả bài viết: Huyền Trang – Thanh tuyển MTG. Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây