MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ năm - 04/06/2026 11:052090
Hoàn tất hành trình thần học - Sẵn sàng cho sứ vụ
Vào lúc 5g30 sáng thứ Năm, ngày 04/6/2026, tại Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng, Học viện Têrêxa Avila thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn hân hoan cử hành Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kết thúc khóa Thần học 2024 – 2026 và trao Chứng chỉ Thần học cho 37 học viên.
Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn; cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận; quý cha giáo và quý cha đồng tế. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý Soeurs giáo, Dì Tổng Phụ trách, quý chị trong Ban Điều hành Hội dòng, quý bà, quý chị em trong Hội dòng cùng quý ân thân nhân của các học viên.
Trong bài giảng, khởi đi từ lời nguyện nhập lễ: “Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa”, Đức cha Matthêô mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tri ân Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và quảng đại tuôn đổ muôn hồng ân trên cuộc đời mỗi người. Mọi điều con người đang có, từ sự sống, đức tin đến những khả năng và thành quả đạt được, đều bắt nguồn từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, tạ ơn không chỉ là lời kinh trên môi miệng mà còn là thái độ sống biết nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi ân huệ.
Liên kết với bài đọc thứ nhất (1 V 8,55-61), Đức cha nhắc đến hình ảnh vua Salômôn. Ý thức thân phận nhỏ bé của mình, nhà vua đã khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan để chu toàn trách nhiệm được trao phó. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa và trở thành mẫu gương cho mỗi Kitô hữu trên hành trình tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa.
Tiếp nối với Tin Mừng (Lc 19,11-28), Đức cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa trao ban cho mỗi người những khả năng, ân huệ và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người được mời gọi trung thành với những gì đã lãnh nhận, biết sinh lợi những “nén bạc” Chúa trao để góp phần xây dựng Nước Trời qua đời sống và sứ vụ của mình. Khi con người quảng đại cộng tác với ân sủng bằng những cố gắng nhỏ bé hằng ngày, Thiên Chúa sẽ ban thưởng vượt quá những gì họ mong đợi.
Đức cha cũng nhắc nhớ cộng đoàn rằng hồng ân lớn lao nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô. Có Chúa Kitô là có nguồn mạch mọi ân phúc. Vì thế, tâm tình tạ ơn sâu xa nhất chính là biết đón nhận, gắn bó và sống theo Tin Mừng của Người mỗi ngày.
Liên hệ đến hành trình hai năm học tập tại Học viện, Đức cha khẳng định rằng trọng tâm của việc đào tạo Thần học chính là Tin Mừng Đức Kitô – nền tảng và linh hồn của mọi môn học. Học thần học không chỉ để tích lũy kiến thức nhưng còn để hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn, yêu mến Ngài thiết tha hơn và để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong suốt thời gian qua sẽ là hành trang quý giá giúp các học viên chu toàn sứ vụ trong tương lai, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng Hội Thánh và thế giới.
Sau lời nguyện hiệp lễ, 37 học viên hân hoan đón nhận Chứng chỉ Thần học và cùng đọc lời nguyện sai đi, đánh dấu việc hoàn tất chương trình đào tạo cũng như mở ra một hành trình mới trong đời sống thánh hiến và sứ vụ. Đại diện các học viên đã bày tỏ tâm tình tri ân quý Đức cha, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý Soeurs giáo, Dì Tổng Phụ trách, quý chị trong Ban Điều hành, quý bà, quý chị em trong Hội dòng cùng quý ân thân nhân đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ trong suốt thời gian học tập.
Sau đó, Đức cha Matthêô đã ban huấn từ, khích lệ các học viên tiếp tục đào sâu đời sống thiêng liêng, không ngừng học hỏi và quảng đại dấn thân phục vụ Hội Thánh theo đặc sủng và sứ mạng của mình.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng hướng về Đức Maria qua bài ca tạ lễ “Cùng Mẹ con đi”, phó dâng hành trình sắp tới trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ.
Thánh lễ Tạ ơn khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Hành trình đào luyện đã hoàn thành, nhưng một hành trình mới lại mở ra – hành trình đem những gì đã học hỏi và lãnh nhận trở thành chứng tá sống động của tình yêu Đức Kitô giữa đời thường. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Têrêxa Avila, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Đức cha, quý cha, quý bề trên và tất cả những ai đã góp phần vun đắp hành trình đào luyện của các học viên, để mọi người luôn được bình an, hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết trong sứ vụ phục vụ Tin Mừng.