Chầu Thánh Thể tạ ơn cuối năm 2025

Thứ hai - 29/12/2025 18:11 7 0
                                     
CHẦU THÁNH THỂ TẠ ƠN CUỐI NĂM 2025
 

Hát: Thờ lạy (DH3/164)

I. LỜI NGUYỆN ĐẦU

 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thời khắc cuối cùng của Năm Thánh Hy Vọng 2025, lòng chúng con tràn ngập hạnh phúc vì được quy tụ với nhau trước Nhan Thánh Chúa, cùng dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến sau một năm trôi qua. Giờ này đây, ngoài kia vẫn còn biết bao mảnh đời đang vất vả ngược xuôi lo mưu sinh, không thể đến bên Chúa trong giây phút linh thiêng này. Chúng con xin hiệp thông với họ, với chị em và với tất cả những tâm hồn đang khao khát hướng về Chúa, dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, chúc tụng và tri ân cảm tạ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã và đang thực hiện trên cuộc đời chúng con. Mỗi ngày sống của chúng con đều được dệt nên bởi tình yêu quan phòng của Chúa. Trong ánh sáng của Năm Thánh Hy Vọng, chúng con được mời gọi trở về với Chúa là nguồn hy vọng đích thực của đời chúng con, không cậy dựa nơi những bảo đảm chóng qua của trần thế, nhưng biết phó thác trọn vẹn vào tình yêu trung tín của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con muôn vàn ân phúc: hồng ân sự sống, ơn gọi tận hiến, không khí trong lành để thở, sức khỏe, thời gian, khả năng, cùng biết bao ơn lành khác... Chúng con tạ ơn Chúa, vì suốt một năm qua, giữa những biến động và bất ổn của cuộc sống, Chúa đã giúp chúng con nhận ra được những dấu chỉ của Chúa và gìn giữ chúng con bình an theo cách riêng Chúa muốn. Giờ đây, xin cho chúng con thực sự biết lắng đọng tâm hồn, hầu xứng đáng tôn thờ, ngợi khen và cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa.

Tin Mừng: Lc 1,39 – 55

II. TÂM TÌNH TẠ ƠN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đoạn Tin mừng vừa nghe mở ra một khung cảnh thật đẹp và đầy ý nghĩa: Mẹ Maria vội vã lên đường viếng thăm bà Êlisabét. Một cuộc gặp gỡ không chỉ giữa hai người phụ nữ mang thai, mà là cuộc gặp gỡ trong đức tin và lòng phó thác. Sự hiện diện của Mẹ làm cho cả nhà ông Dacaria tràn ngập niềm hân hoan: em bé nhảy mừng, bà Êlisabét được đầy tràn Thánh Thần. Và Mẹ đã cất lên lời kinh Magnificat, bài ca của niềm vui và là bản trường ca tri ân cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi dừng lại trước bài ca Magnificat, con nhận ra rằng lời tạ ơn của Mẹ không khởi đi từ những điều lớn lao bên ngoài, nhưng từ việc Mẹ tin vào tình yêu và chương trình của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Mẹ tạ ơn không phải vì mọi sự dễ dàng, nhưng vì Mẹ tin vào Đấng đang dẫn Mẹ đi, dù con đường phía trước còn mờ tối và tương lai chưa có gì bảo đảm. Nhìn lên mẫu gương của Mẹ, con cũng được mời gọi sống tâm tình cảm tạ, tri ân Chúa, không chỉ lúc bình an nhưng cả khi chúng con chưa hiểu hết thánh ý Chúa trên đời chúng con.

 Chúng con tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành, chở che chúng con trên từng bước đi của đời dâng hiến và nuôi dưỡng chúng con bằng tình yêu của Chúa. Tình yêu ấy chẳng phải hoàn toàn là sự yên bình, thư thái, mà có những ngày mệt mỏi, những lúc khô khan trong cầu nguyện. Nhưng chính trong những vui buồn ấy, Chúa vẫn âm thầm tưới gội vào tâm hồn chúng con nguồn nước dịu ngọt của tình yêu. Nguồn nước ấy nhẹ nhàng chảy vào đời chúng con, có lúc trong, lúc đục để cho chúng con hiểu được giá trị của đời tận hiến. Đằng sau những nụ cười và giọt nước mắt ấy là những bài học vô giá, là những thông điệp yêu thương Chúa gửi đến cho chúng con, để thanh luyện chúng con và giúp chúng con xác tín sâu xa hơn tình yêu chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thông ban cho chúng con kho tàng ơn thánh qua đời sống cộng đoàn. Dừng lại để khám phá sự huyền nhiệm của đời sống chung, chúng con nhận ra cộng đoàn như một bức tranh hài hòa được dệt nên bởi sự nâng đỡ nhau trong tình yêu thương và cả những khác biệt, va chạm và thử thách… Tất cả đang làm cho gam màu của đời sống cộng đoàn trở nên phong phú và sinh động hơn. Hội dòng, Cộng đoàn là nhà của chúng con. Xin cho trái tim chúng con biết chung nhịp đập với những buồn vui của cộng đoàn và nỗ lực xây dựng tình gia đình trong đời sống tận hiến. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn được cất lên từ chính đời sống chúng con, với những hy sinh âm thầm và những chọn lựa trung thành mỗi ngày. Xin cho lời tạ ơn ấy không dừng lại nơi môi miệng, nhưng tiếp tục được viết nên trong từng bước đi của đời dâng hiến, để dù trong hoàn cảnh nào, đời sống chúng con vẫn trở thành lời ngợi khen và cảm tạ Chúa.

Hát:  Tán tụng hồng ân (DH3/184)

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một năm sắp khép lại, chúng con xin được dùng những giây phút thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, để xét lại đời sống của mình trong tương quan đối với Chúa và với tha nhân, trong việc tuân giữ ba lời khấn cũng như bổn phận trong đời sống cộng đoàn. Xin cho chúng con can đảm đối diện với sự thật nơi chính mình, để biết thống hối, và được Chúa chữa lành.

(Cộng đoàn thinh lặng xét mình)

Hát: Chút lòng son

IV. TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình sốt mến, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và tu sĩ của Chúa, cách riêng cho cha Linh hướng Giuse được hồn xác khỏe an, để các ngài trở nên là khí cụ chuyển thông tình yêu và hy vọng của Chúa đến với mọi người.

Xin Chúa ban hòa bình cho các quốc gia trên thế giới, cách riêng xin cho các cuộc chiến tranh giữa các dân tộc sớm chấm dứt để người dân được hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình an.

Xin dâng lên Chúa từng thành viên trong Hội dòng chúng con. Xin cho quý dì trong Ban Điều hành và mỗi chị em trong Hội dòng luôn được sức khỏe và lòng hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó. Cùng xin cho quý bà và quý chị em đang đau bệnh, được đầy lòng tin và nghị lực để cùng vác Thánh giá theo Chúa.

Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chị em chúng con. Xin cho các ngài luôn được sức khỏe, bình an, và xin an ủi, ban sức mạnh cho những cha mẹ của chúng con đang đau bệnh, còn những ai đã qua đời, xin đưa về hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên quê trời.

Xin dâng lên Chúa những vị ân thân nhân xa gần, những người đã âm thầm quảng đại nâng đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh, xin Chúa tiếp tục gia tăng ơn thánh để họ luôn cảm nhận được niềm vui khi trao ban, chia sẻ.

 Xin Chúa thương đến những người tội lỗi, cho họ được ơn can đảm trở về nẻo chính đường ngay; xin cho những người nghèo đói, bệnh tật, những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lụt, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng quảng đại, để họ được nâng đỡ và luôn giữ vững niềm cậy tin, hy vọng giữa những khó khăn trong cuộc sống.

Xin dâng lên Chúa những linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt linh hồn quý chị em trong Hội dòng và những người thân của chúng con đã qua đời, xin Chúa mở lượng từ bi, khoan hồng, xóa sạch mọi tội lỗi và đưa họ về Thiên Đàng hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời.

V. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút bên Thánh Thể Chúa đang dần trôi qua. Chúng con ước ao nối dài tâm tình tạ ơn vào trong suốt cuộc đời tận hiến của chúng con. Xin cho chúng con biết gắn bó với Chúa là mùa xuân bất diệt của đời mình, để giữa những niềm vui đời thường, lòng chúng con vẫn luôn hướng về mùa xuân vĩnh cửu trên trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng hồ thời gian đang gõ những nhịp cuối cùng của năm 2025. Xin cho dư âm của Năm Thánh Hy Vọng vẫn mãi vang vọng trong đời dâng hiến của chúng con, để mỗi ngày qua đi, chúng con biết sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân. Nguyện xin Chúa chúc lành cho những dự định, những ước mơ và cả những thách đố mà chúng con sẽ đối diện trong Năm Mới này. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa, để nhờ ơn Chúa, chúng con có thể làm sáng lên ánh sáng Tin mừng của Chúa, biết làm mới lại đời sống chúng con bằng nguồn ơn thánh dồi dào của Chúa, hầu trở nên người môn đệ thừa sai giữa lòng Giáo Hội hôm nay. Amen.

Hát: Này con là đá
Hát Nhiệm tích (DH3/163)
Hát Đức Mẹ (DH3/184)

Tác giả bài viết: Sr. Maria Đặng Thị Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây