
CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG 01/2026
LỄ CHÚA HIỂN LINH
I. Lời nguyện đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh và chúc tụng Chúa. Trong bầu khí linh thiêng đầu năm mới, cộng đoàn chúng con quy tụ nơi đây để dâng lời tạ ơn vì Chúa đã gìn giữ Hội dòng suốt một năm qua.
Chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu Con Thiên Chúa nhập thể – Đấng đã trở nên bé nhỏ, gần gũi và phục vụ con người. Như các mục đồng năm xưa hăm hở bước đi trong đêm tối để tìm Ánh Sáng dẫn tới hang Bêlem thờ lạy Hài Nhi, hôm nay chúng con cũng đã gặp được Ánh Sáng ấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ.
Chúng con xin sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng đã đến ở với chúng con, lắng nghe từng nỗi lòng của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa giây phút này, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Xin dâng từng thành viên Hội dòng và cộng đoàn chúng con, với bao dự tính và ước mơ trong năm mới. Xin Chúa thanh tẩy và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên xứng đáng ở lại trong sự hiện diện thánh thiêng của Chúa. Xin cho thời gian ở bên Chúa đem lại cho chúng con ánh sáng, bình an và tình yêu để chúng con biết lan tỏa cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ vì yêu Chúa đã chọn kiếp phàm nhân, sinh ra trong nghèo hèn và tiếp tục hiện diện khiêm nhu trong Bí tích Thánh Thể để ở với chúng con, chia sẻ vui buồn cuộc đời, dạy chúng con sống đẹp lòng Chúa. Xin tha thứ sự thờ ơ, hời hợt của chúng con trước tình yêu vô biên ấy và giúp chúng con luôn biết quý trọng hồng ân cao cả này, để đời sống chúng con được đổi mới nhờ ơn cứu độ.
Xin ban Thánh Thần Tình Yêu, mở lòng chúng con biết lắng nghe và thực thi điều Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay.
Đọc Tin Mừng – Mt 2,1-12
2. Suy niệm
a. Suy niệm 1
“Họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,11b).
Lạy Chúa, đây thật là món quà Chúa gửi đến cho chúng con trong mùa Giáng Sinh. Các nhà hiền sĩ đã nhận ra dấu chỉ tình yêu của Chúa và đã lên đường tìm Ánh Sáng. Họ gặp Chúa không ở kinh thành phồn hoa, nhưng nơi làng quê nghèo hèn Bêlem, nơi xuất hiện Đấng Cứu Thế.
Họ mang những lễ vật quý nhất: vàng, nhũ hương và mộc dược, để diễn tả lòng tôn kính, đức tin và sự phó thác. Chúng con không có vàng, nhũ hương hay mộc dược, nhưng chúng con xin dâng Chúa tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn; dâng đời sống, hy sinh, cố gắng và cả những bất toàn của chúng con. Xin Chúa đón nhận như lễ vật chân thành, để chúng con bước theo Chúa giữa lòng thế giới với tình yêu cho đi, không đòi đáp trả.
Xin cho chúng con đừng chạy theo lợi lộc thế gian, nhưng biết giữ tâm hồn thanh sạch để phục vụ trong khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lễ Hiển Linh nhắc chúng con về sứ mạng truyền giáo: “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là được sai đi” (Công đồng Vaticanô Ii, Ad Gentes, số 2). Xin Chúa cho chúng con trở thành ánh sao soi dẫn những tâm hồn đang khao khát Chúa, bằng chính đời sống phục vụ, yêu thương, vui tươi và hy vọng.
(Thinh lặng – Hát VGS. 112)
b. Suy niệm 2
“Họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,11b)
Sau hành trình dài, các Đạo sĩ đã tìm thấy Hài Nhi và sấp mình thờ lạy Người. Nơi Chúa Hài Đồng, họ nhận ra khởi đầu và cứu cánh của đời mình, vì mọi sự bắt đầu và kết thúc nơi Thiên Chúa.
Việc tông đồ và mục vụ của chúng con sẽ vô ích nếu không đặt Chúa Giêsu Thánh Thể làm trung tâm. Như các đạo sĩ, chúng con được mời gọi thờ phượng Chúa và từ bỏ mọi “ngẫu tượng” của quyền lực, danh vọng và vinh quang trần thế.
Giây phút quý nhất của hành trình là được quỳ trước Chúa, dù Người ẩn thân nơi tấm bánh khiêm nhu. Hôm nay chúng con cũng xin dâng lễ vật:
- Vàng của lòng chân thành yêu mến
- Nhũ hương của đời sống cầu nguyện
- Mộc dược của những hy sinh, cố gắng và cả đau khổ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành ánh sao cho thế giới đầy bạo lực, giả dối và tối tăm. Xin biến mỗi Kitô hữu thành môn đệ thừa sai – là muối và ánh sáng (Mt 5,13-14) – để ai gặp chúng con cũng nhận ra niềm vui và ơn cứu độ Chúa ban.
3. Hát – cầu nguyện truyền giáo
Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành. Để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên Tông Đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.
Xét mình theo Định hướng
- Tôi có thận trọng khi sử dụng phương tiện truyền thông và trong sáng khi giao tiếp không?
- Tôi có lệ thuộc và tuân thủ quy định Hội Dòng, tiết kiệm khi sử dụng của chung và minh bạch trong chi thu không?
- Tôi có từ bỏ ý riêng để tìm và thực thi thánh ý Chúa không?
- Tôi có ưu tiên đời sống thiêng liêng và tham gia giờ kinh chung cách tích cực không?
- Tôi có ý thức cầu nguyện và dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng không?
- Tôi có sống yêu thương, sẵn sàng chia sẻ và tôn trọng chị em không?
- Tôi có giữ danh dự cho nhau và chỉ nói điều tích cực không?
- Tôi có chu toàn bổn phận, hy sinh và dấn thân trong trách nhiệm được giao không?
- Tôi có cộng tác trong hoạt động tông đồ và không tìm vinh danh cho bản thân không?
- Tôi có ý thức rằng mình là khí cụ cầu nguyện và chuyển cầu cho sứ vụ không?
4. Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng ánh sao chỉ đường để muôn dân nhận biết Chúa. Chúng con nhận biết Chúa nhờ đức tin, nhờ các bậc tiền nhân, cha mẹ, mục tử và những người hướng dẫn chúng con.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm các nhà đạo sĩ, chúng con nhận ra giới hạn đời dâng hiến. Có những ngày ánh sao ơn gọi sáng ngời, nhưng cũng nhiều lúc nhọc nhằn, thử thách, khiến ánh sáng nhạt dần. Xin giữ chúng con luôn khao khát tìm kiếm Chúa giữa những đêm tối và mệt mỏi của đời sống tu trì.
Xin giúp chúng con nhận ra những “ngôi sao” Chúa gửi đến mỗi ngày, can đảm lên đường và vượt thắng sợ hãi để đến gần Chúa hơn. Xin biến đổi chúng con khi gặp Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con biết dâng lên Chúa món quà đẹp nhất: tâm hồn khiêm tốn, đời sống chân thành, tình yêu thương chị em.
Xin cho chúng con trở thành ánh sao dẫn người khác đến với Chúa, trung thành với lý tưởng Mến Thánh Giá, nhiệt tâm loan báo Tin Mừng trong niềm vui, tín thác và hy vọng. Amen.
Biên soạn từ bài của Sr. Thu Huyền