Ngày 9: Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá

Thứ năm - 11/09/2025 08:58 244 0


Ngày 9: Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Hiến thân trọn vẹn trong hy lễ Thánh giá

Lời Chúa: “Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi, con dâng Chúa lời tán tụng, thờ lạy, ngợi khen và yêu mến ngay từ buổi sớm mai này. Cám ơn Chúa đã ban ơn đức tin cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của con. Nhờ ơn đức tin và lòng yêu mến các ngài đã truyền lại cho con. Cho con biết Chúa là Đấng nào và kiên trì hướng dẫn việc thực hành đức tin trong suốt thời gian thơ ấu. Và cho đến lúc này, Chúa vẫn luôn dùng nhiều cách để hiện diện và củng cố đức tin cho con, con cám ơn Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, giờ này con quỳ bên Thánh giá Chúa và chiêm ngắm tình yêu “đến cùng” của Chúa. Con cảm nhận, tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở lời giáo huấn, hành động yêu thương cúi xuống trước bao khổ đau của con người trong hành trình rao giảng Tin Mừng. “Nghĩa cử yêu cho đến cùng” của Chúa còn được khắc sâu trong từng viết thương, giọt máu, từng hơi thở của Chúa trong cuộc thương khó và còn đang hiện diện thầm lặng nơi Bí Tích Thánh Thể để nuôi con từng ngày. Con muốn ở đây để tâm hồn mình lặng lại, nhờ đó Lời Chúa mới có thể chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất của đời thánh hiến mà con đang bước đi. Xin cho con được biến đổi, để dám sống và chết cho Tình yêu như Chúa đã sống và đã chết cho con. Xin cho từng phút sống của con trở nên của lễ toàn thiêu, sẵn sàng hiến thân trọn vẹn trong hy lễ Thánh giá mà Chúa đang muốn mỗi người chia sẻ cùng Ngài giữa đời thường.

Suy niệm:

Tình yêu là một trong những chủ đề được nhắc đến và bàn luận trong mọi thời đại, từ văn học, thi ca, triết học đến cuộc sống thường nhật. Người ta vẫn nghiên cứu, phân tích tình yêu dưới nhiều góc độ, tốn rất nhiều công sức, thời gian, giấy mực, để lý giải tình yêu... nhưng có lẽ rất ít người hiểu cho đúng tình yêu là gì.

Thi sĩ Xuân Diệu, một người được xem là nhà thơ của tình yêu, có những cảm nhận rất tinh tế về tình yêu và tâm lý con người, nhưng cũng thú nhận là không thể giải nghĩa được tình yêu. Ông viết như thế này:
“Làm sao giải nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt...”,

Hàn mặc Tử ngồi cô đơn ngắm trăng mờ Đalat, để nghe tơ liễu ru trong gió và để xem trời giải nghĩa yêu:
“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo;
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu...” (Đà Lạt trăng mờ)

Khi con người không lý giải được tình yêu thì có lẽ phải viện tới Trời.
Đúng vậy, “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16) đó là tất cả chân lý Thiên Chúa muốn mạc khải cho con người. Vì yêu thương, Thiên Chúa tạo dựng và cứu rỗi con người. Con người chỉ có một ơn gọi là đáp trả tình yêu Thiên Chúa, nghĩa là sống yêu thương. Thiên Chúa là Tình Yêu, đó là chân lý có sức giải phóng con người, tách lìa khỏi tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, thì không một chân lý nào có sức giải phóng con người.

Chúa Giêsu “giải nghĩa yêu” khi Ngài thỏ thẻ cho Nicôđêmô biết: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Thật vậy, tình yêu giờ đây đã được giải nghĩa: yêu là trao ban, là hy sinh, là cống hiến, là cho đi... Chính Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian nên đã trao ban Người Con Một cho thế gian; Chúa Giêsu đã yêu thương thế gian nên Ngài đã hy sinh tính mạng cho thế gian. Chúa Giêsu không giải nghĩa yêu bằng những lời hoa mĩ nhưng bằng chính con người của Ngài. Ngài thể hiện lòng yêu thương qua cuộc sống. “Ngài vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng... Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn thắt lưng. Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13, 1.4-5).

“Yêu đến cùng”. Yêu là trao ban tất cả, tận hiến tất cả, từ bỏ ý riêng hoàn toàn để thực hiện ý Chúa Cha, “Xin cất chén này xa Con, nhưng đừng vì ý Con, mà hoàn toàn tuân theo thánh ý Cha”.

“Yêu đến cùng”, tình yêu vô vị lợi, không toan tính so bì, không mảy may vụ lợi ..., Người đã cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông: “Này là Mình Thầy”, và hứa rằng: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Đó là tình yêu tự hiến, hy sinh chính mình để cho nhân loại được sống.

Ngắm nhìn Thập Giá Chúa Giêsu, người nữ tu Mến Thánh Giá không để tìm hiểu về một con người lịch sử, để hiểu rõ Trời giải nghĩa “Tình yêu” nhưng là để cảm nghiệm sâu xa về một tình yêu mà Đức Giêsu Kitô đã yêu như thế nào. Ngài đã thí mạng sống mình vì tình yêu lớn nhất Ngài đã dành cho Chúa Cha và nhân loại.

Ngắm nhìn Thập Giá, người nữ tu Mến Thánh Giá sẽ biết làm gì khi phải đối diện với đau khổ, thử thách. “ Chúa không đến để cất đi đau khổ, Chúa không đến để giải thích đau khổ nhưng đến để lấp đầy đau khổ bằng sự hiện diện của Người” (Paul Claudel)

Sống mầu nhiệm Thập Giá trong đời, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi  xác tín rằng : “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15, 16), lời nhắc nhỡ cho mỗi người về ơn gọi của mình, tôi sống đời tận hiến là một sáng kiến và chọn gọi từ Thiên Chúa. Một khi nhận ra được điều này việc từ bỏ những kế hoạch của mình, để sống cho Chúa“Không còn là tôi sống nữa, chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Ga 2,20).

Ngắm nhìn Thập Giá, người nữ tu Mến Thánh Giá đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và sẽ sẵn sàng Hiến thân cho Chúa Kitô trọn vẹn trong Hy lễ Thánh giá đời mình. Việc Hiến thân này, không phải là một quyết định nhất thời, nhưng là nơi nhịp sống thường ngày. Nó đòi hỏi một tình yêu kiên định, một sự từ bỏ không mệt mỏi, một lòng trung thành ngay cả trong những việc không ai thấy. Việc hiến thân ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ như men trong bột, như hạt lúa mì âm thầm mục nát để sinh nhiều bông hạt.

Giây phút thiêng liêng này mỗi chúng ta hãy đặt cả cuộc đời, ơn gọi, và những hy chúng ta sắp thực hiện trên bàn thờ, hợp cùng hy lễ Thánh giá. Nhớ lại những lúc chị, em đã yêu thương, tha thứ, hy sinh, và cả những lần không thể thực hiện những nghĩa cử hiến dâng đó. Và tự hỏi: Trong đời tu, tôi đang giữ lại điều gì mà chưa dám trao trọn cho Chúa? Hôm nay, tôi có thể dâng cho Chúa hy sinh cụ thể nào để biểu lộ tình yêu đến cùng dành cho Ngài và cho sứ vụ của mình ?
( thinh lặng giây lát) - ( và thưa với Chúa):  

“Lạy Chúa, con muốn dâng mọi sự cho Ngài, không giữ lại gì”.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm Thánh giá, chúng con nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con thật lớn lao. Chúa đã yêu đến cùng, yêu không giữ lại, yêu cho đến hơi thở cuối. Xin cho mỗi chúng con cũng biết hiến thân trọn vẹn như thế: dám chết đi cho ý riêng, cho sự ích kỷ, để sống cho Chúa và cho anh chị em nơi sứ vụ. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu, để dù làm việc lớn hay nhỏ, âm thầm hay nổi trội, công việc bên ngoài, được tương tác với người này người kia, làm chức vụ này đứng trong vai trò nọ hay lặng lẽ vô danh với những công việc không tên... tất cả đều được dâng hiến cùng với hy lễ Thánh giá. Xin Mẹ Maria – người Mẹ đã đứng dưới chân Thánh giá – dạy chúng con kiên vững trong mọi thử thách, trung tín cho đến cùng, và trở nên hy lễ sống động, đẹp lòng Chúa mọi ngày trong đời thánh hiến của chúng con. Amen.

Thực hành:

Sống tâm tình thuộc về Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh không giữ lại điều gì cho riêng mình qua từng công việc bé nhỏ, âm thầm.


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây