Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy mình như đang lạc lối. Không phải vì không có đường đi, nhưng vì có quá nhiều con đường mở ra trước mắt: thành công, tiện nghi, an toàn, hưởng thụ… Tất cả đều hứa hẹn một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng và dễ dàng. Thế nhưng càng bước đi, chúng ta càng nhận ra trong lòng mình một khoảng trống âm thầm lớn dần.
Khi một người kiên nhẫn trong thử thách, khi một người vẫn yêu thương dù bị tổn thương, khi một người trung thành dù không được đáp lại… thì chính lúc đó, lời hứa của Thiên Chúa đang âm thầm được hoàn tất, dù ta chưa thể nhìn thấy.
Thập giá không phải là một sai lầm của lịch sử, nhưng là trung tâm của chương trình cứu độ. Không phải là nơi chấm dứt, nhưng là nơi mọi sự được hoàn tất – theo cách của Thiên Chúa, vượt xa mọi tính toán của con người.
Ngày mới bắt đầu, con xin tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống. Xin cho những lời Tin Mừng này vang vọng trong lòng con: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14, 1-6). Hôm nay, con xin chọn bước đi cùng Ngài từng bước một, với lòng tin tưởng và sự chú tâm.
Cảm tạ Chúa đã gìn giữ Hội dòng, cộng đoàn và mỗi chị em chúng con trong tháng qua. – Cùng xin biến đổi chúng con trở nên hình ảnh Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường nơi môi trường chúng con phục vụ, đặc biệt trong tháng kính Thánh Tâm Chúa sắp đến.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa tất cả con người con: những cố gắng và cả những yếu đuối, những niềm vui và cả những giới hạn trong đời sống yêu thương mỗi ngày. Xin ban cho con một trái tim biết yêu như Chúa: biết khiêm tốn để lắng nghe, biết quảng đại để phục vụ, biết kiên nhẫn để chịu đựng, và biết tha thứ để xây dựng hiệp nhất.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin rằng: phía sau những thất bại, bên trong những bóng đêm, Chúa vẫn âm thầm dẫn chúng con đến sự sống mới. Xin cho chúng con dám đối diện với những lần quỵ ngã, dám chấp nhận những giới hạn của bản thân, để biết đứng lên không phải bằng sức riêng, nhưng trong ánh sáng của Đấng đã đi qua Thập giá và bước vào vinh quang Phục Sinh.
Lạy Chúa, trong sớm mai này, con nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Trái tim của Chúa đang mở ra với con, hướng con đến với tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu sẵn sàng cho các môn đệ chạm vào những vết thương của Ngài. Tôi có muốn cho Chúa thấy và chạm vào những vết thương của tôi không?