Suy niệm thập giá - Tập 48: Thập giá dạy ta yêu thích điều bé nhỏ

Thứ năm - 01/10/2026 23:28 7 0
Suy niệm thập giá - Tập 48: Thập giá dạy ta yêu thích điều bé nhỏ



“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
 

Giữa một thế giới mà nhiều người không ngừng tìm cách khẳng định mình, Đức Giêsu lại đưa một em nhỏ vào giữa các môn đệ và nói: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” Con đường của Tin Mừng thật khác với những gì thế gian thường tìm kiếm. Trước mặt Thiên Chúa, sự lớn lao không hệ tại ở việc chúng ta được bao nhiêu người biết đến, có vị trí thế nào hay làm được những điều vang dội ra sao, nhưng ở khả năng biết tự hạ, trở nên nhỏ bé và sống đơn sơ trước mặt Người.

Đức Kitô trên Thập giá chính là bài học lớn nhất dạy chúng ta biết yêu mến sự nhỏ bé. Ngài vốn là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình, mặc lấy thân phận con người, sống âm thầm giữa một gia đình nghèo và cuối cùng trao ban chính mình trên Thập giá. Trên đồi Canvê, Người không còn vẻ huy hoàng để người đời ngưỡng mộ, cũng chẳng có gì để chứng tỏ quyền năng theo cách thế gian vẫn hiểu. Người chấp nhận đi đến tận cùng của sự tự hạ, trở nên bé nhỏ trong đau khổ và bị khước từ. Thế nhưng, chính nơi tưởng như thấp hèn và thất bại ấy, tình yêu lớn nhất lại được tỏ lộ và trao ban cách trọn vẹn cho nhân loại.

Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi học nơi Người tình yêu dành cho những gì bé nhỏ, bình thường và âm thầm. Đây là bài học không dễ đón nhận, lại càng không dễ sống. Giữa nhịp sống vội vã, chúng ta dễ bị cuốn hút bởi những gì lớn lao, nổi bật và dễ được nhìn thấy. Chúng ta thường nghĩ một việc phải thật quan trọng mới có ý nghĩa; một người phải có vị trí, có tên tuổi mới đáng được trân trọng; một thành công phải đủ lớn mới làm cho cuộc đời trở nên có giá trị. Vì thế, những điều bình dị, âm thầm và nhỏ bé nhiều khi lại bị chúng ta bỏ qua, thậm chí xem nhẹ.

Thập giá mời gọi chúng ta học lại một cách nhìn khác. Nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh, không có vẻ vang theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng lại có một tình yêu được trao ban đến tận cùng. Nơi ấy, chúng ta được mời gọi nhận ra vẻ đẹp của những điều không ồn ào, không phô trương nhưng được thực hiện bằng một trái tim yêu mến.

Đó có thể là một lời nói dịu dàng dành cho người đang buồn, một cử chỉ quan tâm được trao đi đúng lúc, một việc phục vụ âm thầm chẳng ai biết đến, một hy sinh không được nhắc tên, hay một bổn phận rất đỗi bình thường được chu toàn với lòng tận tụy, cẩn trọng. Những điều ấy có thể nhỏ bé trong mắt người đời, nhưng lại trở nên có giá trị khi được thực hiện bằng tình yêu. Bởi giá trị của cuộc đời không nằm ở việc chúng ta được bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng ở tình yêu chúng ta đã trao đi qua những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Lời Chúa còn nhắc: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.” Trước mặt Thiên Chúa,  không một ai là quá nhỏ bé để được yêu thương, không một cuộc đời nào là quá âm thầm để được Người quan tâm. Mỗi người đều có một giá trị riêng trong trái tim Thiên Chúa. Đặc biệt trong ngày kính các Thiên thần Bản mệnh, chúng ta càng được nhắc nhớ về sự chăm sóc dịu dàng của Chúa dành cho từng người. Người trao cho mỗi chúng ta một vị thiên thần đồng hành, gìn giữ và dẫn đưa trên hành trình về với Người.

Thật đẹp khi nhận ra rằng: người mà thế gian có thể không nhìn thấy, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy; người mà thế gian có thể xem là nhỏ bé, Thiên Chúa vẫn trân quý; những điều âm thầm mà chẳng ai biết đến, Thiên Chúa vẫn đón nhận và ghi nhận trong tình yêu của Người.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin dạy chúng con biết yêu con đường nhỏ bé của Thập giá; biết vui với những điều âm thầm, biết trân trọng những con người bé nhỏ và trung thành với những bổn phận bình thường của mỗi ngày. Xin cho chúng con đừng mãi tìm kiếm những điều lớn lao để chứng tỏ mình, nhưng biết quảng đại trao ban tình yêu từ những việc rất nhỏ. Và như một em nhỏ an tâm bước đi bên cạnh cha mình, xin cho chúng con biết tin tưởng và phó thác, để dù con đường phía trước có thế nào, chúng con vẫn can đảm nắm lấy tay Chúa và cùng Người bước đi trọn vẹn trên con đường Thập giá.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây