Suy niệm thập giá - Tập 46: Thập giá - Nơi vết thương được chữa lành

Thứ hai - 14/09/2026 05:51 4 0
Suy niệm thập giá - Tập 46: Thập giá - Nơi vết thương được chữa lành

 
“Người đã mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Người trên cây thập giá, để chúng ta chết đối với tội và sống cuộc đời công chính. Nhờ những vết thương của Người, anh em đã được chữa lành.”(1 Pr 2,24)
 
Mỗi người đều mang trong mình những vết thương. Có những vết thương đến từ người khác, có những vết thương do chính mình gây nên, và cũng có những tổn thương tưởng đã đi qua nhưng vẫn để lại nỗi đau âm thầm. Trước Thập giá, chúng ta không cần phải che giấu nỗi đau nào. Ngược lại, Đức Giêsu vẫn ở đó với thân thể đầy thương tích để nhờ những vết thương của Người, chúng ta được chữa lành.

Quả vậy, đến gần Thập giá Chúa, chúng ta được mời gọi trao cho Chúa những nỗi đau ta vẫn còn muốn giữ kín. Bởi nhiều khi, điều làm chúng ta không được chữa lành không phải vì lòng thương xót của Chúa có giới hạn, nhưng vì chúng ta chưa dám mở lòng. Ta muốn bình an nhưng vẫn giữ lại một điều không muốn tha thứ; muốn được tự do nhưng vẫn bám vào một lỗi lầm nào đó; muốn bắt đầu lại nhưng chưa dám sống đối diện với sự yếu đuối của bản thân.

Nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập gía, chúng ta biết mình không cần phải trở thành những con người hoàn hảo không mang lỗi lầm. Nhưng Chúa Giêsu ở đó để mời chúng ta mở lòng, để Chúa có thể chạm vào những vết thương của chúng ta và chữa lành chúng.
Chúa chữa lành không chỉ để chúng ta được nhẹ lòng hơn nhưng Người chữa lành để biến đổi chúng ta. Bởi lẽ, người đã từng được tha thứ sẽ học cách tha thứ; người đã từng được cảm thông sẽ biết cảm thông; người đã từng được nâng dậy sẽ biết cúi xuống để nâng đỡ những ai đang vấp ngã. Như thế, những gì từng là vết thương trong đời ta, dưới ánh sáng của Thập giá có thể trở thành điểm khởi đầu của lòng trắc ẩn đưa ta đến gần hơn với anh chị em đang sống chung quanh mình.

Có lẽ đó cũng là nét đẹp đáng trân quý nhất của người môn đệ Chúa Kitô: không phải là một con người không còn yếu đuối, nhưng là người để cho tình yêu của Đức Kitô đi qua chính những thương tích của mình để đến với người khác.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin chạm lòng con và chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra trong tâm hồn con. Xin chữa lành con bằng tình yêu của Chúa, để từ những gì con đã được Chúa chữa lành, con cũng biết trở nên sự hiện diện yêu thương và chữa lành cho những người Chúa gửi đến trong cuộc đời con. Xin cho mỗi lần nhìn lên Thập Giá, con luôn xác tín rằng lòng thương xót của Chúa đang mở ra cho con một con đường hy vọng, nhờ đó con dám can đảm bắt đầu lại và nhiệt thành truyền rao lòng thương xót của Chúa đến muôn người. Amen
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay11,660
  • Tháng hiện tại328,524
  • Tổng lượt truy cập13,287,856
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây