GẪM THẬP GIÁ
Ngày thứ tám trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Một trái tim yêu thương
Lời nguyện đầu
Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, chúng con cảm tạ Chúa vì thương quan phòng và gìn giữ chúng con được bình an trong nhà Chúa cho đến giây phút này. Tạ ơn Chúa vì thêm một ngày mới đang mở ra trước mắt chúng con với biết bao cơ hội để tiếp tục sống hiến dâng và phục vụ. Chúng con xin dâng lên Chúa những giây phút đầu ngày mới. Xin Chúa thánh hoá và chúc lành cho chúng con.
Và bước vào ngày thứ tám của Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang đau khổ, những tâm hồn đang lầm than, vất vưởng và những ai đang mang nơi mình những thánh giá của bệnh tật, cô đơn. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa để có một trái tim biết chạnh lòng thương, biết mở ra trước những đau khổ của anh chị em và biết nhận ra những cơ hội Chúa ban mỗi ngày để yêu thương, phục vụ và sẻ chia. Xin cho chúng con biết quảng đại đón nhận những hy sinh trong đời sống, kết hợp với Thập giá Chúa và dâng lên Chúa như của lễ cầu xin ơn lành cho những người đang đau khổ và cho anh chị em đồng loại.
Tin Mừng
“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36)
Gẫm
Càng chiêm ngắm Thập giá, chúng ta càng nhận ra nơi đó không chỉ có một Đấng đang chịu đau khổ, nhưng còn có một trái tim yêu thương đến tận cùng. Đức Giêsu không đứng bên ngoài những đau khổ của con người. Người đã bước vào, mang lấy và ở lại với con người cho đến cùng. Vì thế, nhìn lên Thập giá cũng là học lại nơi Chúa một cách nhìn, một cách hiện diện và một cách yêu thương.
Tin Mừng kể lại: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương”. Người nhìn thấy đám đông đang “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. Cái nhìn của Chúa không phải là một cái nhìn thoáng qua. Người nhìn thấy nỗi đau của họ, để cho nỗi khổ ấy chạm đến trái tim mình. Người không chỉ thấy bằng đôi mắt, nhưng thấy bằng một trái tim biết rung động, biết cảm thương và biết bước đến gần.
Đó chính là nét đẹp trong cung cách và sứ vụ của Đức Kitô. Người không chỉ đến để rao giảng, nhưng đến để ở giữa con người, để nhìn thấy những gì họ đang mang trong lòng, chạm đến những vết thưởng của họ và đưa họ trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Nơi Chúa, lòng thương cảm không dừng lại ở một cảm xúc nhất thời. Nó trở thành sự hiện diện, sự đồng hành và cuối cùng là sự trao ban chính mình trên Thập giá.
Vì, Thập giá chính là đỉnh cao của một tình yêu biết chạnh thương. Đức Giêsu đã không đứng xa để nhìn nhân loại đau khổ. Người đã mang lấy thân phận con người, mang lấy tội lỗi, yếu đuối và những thương tích của nhân loại. Người đi vào tận cùng của đau khổ để ở đó với con người và cứu độ con người. Trên Thập giá, Trái Tim Chúa như mở ra để ôm lấy tất cả những ai đang đau khổ, lạc hướng và cần được yêu thương.
Nhìn lại chính mình, tôi nhận ra có những lúc mình vẫn nhìn thấy rất nhiều điều, nhưng lại không thật sự nhìn thấy. Tôi biết người chị em bên cạnh đang mệt mỏi, nhưng có khi tôi chỉ nghĩ đó là chuyện của chị. Tôi nhận ra một người đang buồn, nhưng vì công việc đang dang dở, tôi ngại dừng lại. Tôi nhận thấy một ánh mắt khác thường, một sự im lặng, một thái độ không như mọi ngày, nhưng lại dễ dàng bước qua vì nghĩ rằng mình còn quá nhiều việc phải làm.
Phải chăng cuộc sống càng bận rộn, trái tim càng dễ trở nên quen với nỗi đau của người khác? Không phải vì chúng ta không có tình thương, nhưng đôi khi chúng ta không còn đủ bình an để dừng lại. Ta nhìn mà không thấy, nghe mà không lắng nghe, biết mà không để điều mình biết chạm đến trái tim.
Đứng trước Thập giá Chúa, chúng ta được nhắc nhớ rằng người môn đệ thừa sai không thể chỉ có một đôi chân biết lên đường, mà cần có một trái tim biết chạnh thương. Bởi nếu không biết rung động trước con người, tôi vẫn có thể hoàn thành nhiều công việc, vẫn nhiệt tình phục vụ, vẫn quảng đại hy sinh; nhưng tôi có nguy cơ phục vụ mà không gặp gỡ, làm việc mà không chạm đến con người, và đôi khi bỏ quên chính con người đang ở ngay bên cạnh mình.
Có những nỗi đau rất lớn cần đến sự giúp đỡ cụ thể. Nhưng cũng có những nỗi đau chỉ cần một người chịu ngồi lại và lắng nghe. Một người già cần một chút quan tâm. Một người trẻ đang mất phương hướng cần một lời khích lệ. Một người đang thất bại cần được cảm thông hơn một lời phán xét. Một người đang khép mình có thể chỉ cần một sự hiện diện âm thầm và kiên nhẫn.
Và ngay trong cộng đoàn, có thể một người chị em đang mang một Thánh giá mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi có nhận ra không? Tôi có đủ nhạy cảm trước những gì đang xảy ra nơi người bên cạnh không?
Thập Giá dạy tôi đừng đi quá nhanh trước những nỗi đau của người khác. Đức Giêsu đã không bước qua con người. Người dừng lại, cúi xuống, chạm đến những thương tích của họ và trao ban chính mình. Nếu tôi thực sự muốn sống căn tính của người tông đồ Mến Thánh Giá, trước hết tôi cần học nơi Chúa một trái tim biết chạnh thương. Một trái tim không vô cảm trước những giọt nước mắt. Một trái tim biết dừng lại trước một người đang cần được lắng nghe. Một trái tim biết cảm thông trước những giới hạn và yếu đuối của chị em. Một trái tim biết nhìn người khác không bằng những lỗi lầm của họ, nhưng bằng ánh mắt thương xót của Đức Kitô.
Tôi tự hỏi: Tôi có nhận ra một ánh mắt buồn, một sự im lặng, một thái độ khác thường nơi người bên cạnh không? Tôi có biết dừng lại khi một người cần tôi, hay tôi luôn có lý do để bước đi? Có khi nào tôi cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở đâu đó, nhưng lại không nhận ra người đang đau khổ ngay bên cạnh mình? Có khi nào tôi nhiệt tình phục vụ Chúa ở nhiều nơi, nhưng lại thiếu một chút dịu dàng, cảm thông và kiên nhẫn với người Chúa trao cho tôi trong cộng đoàn?
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, với một trái tim biết yêu thương, chúng con sẽ trở nên nhạy bén hơn trước những nhu cầu của anh chị em và sẵn sàng đến gần để sẻ chia, giúp đỡ. Ước gì tình yêu nơi Thập giá trở thành cung cách chúng con sống và phục vụ, để chúng con luôn biết quan tâm đến những con người Chúa đặt bên cạnh, biết nhận ra nơi mỗi người một người anh chị em cần được yêu thương và đón nhận.
Xin làm cho Trái Tim Chúa trở thành khuôn mẫu cho trái tim chúng con, để chúng con biết chạnh thương như Chúa, hiện diện như Chúa và yêu thương như Chúa. Xin cho qua sự hiện diện nhỏ bé của chúng con, những người đau khổ có thể gặp được một chút lòng thương xót của Chúa, những người mỏi mệt tìm được một nơi để tựa vào, và những ai đang mang thánh giá cảm nhận rằng giữa những nhọc nhằn của cuộc đời, họ không phải bước đi một mình nhưng vẫn có một Đấng quan phòng, nâng đỡ qua những người môn đệ thừa sai sẵn lòng dừng lại, lắng nghe và bước đi cùng họ.
Thực hành:
- Dâng 3 hy sinh để cầu nguyện cho những người đang đau khổ trong cuộc sống, đặc biệt các bệnh nhân.
- Âm thầm làm 3 việc bác ái giúp đỡ những người chung quanh.