Suy niệm thập giá - Tập 39: Thập giá - Con đường nên giống Chúa

Chủ nhật - 06/09/2026 22:55 6 0

Suy niệm thập giá - Tập 39: Thập giá - Con đường nên giống Chúa

 
 
 
“Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào Thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”(Gl 2,19b-20a)
 
Đứng trước Thập giá, chúng ta không chỉ chiêm ngắm Đức Giêsu đã chịu đau khổ và chết vì yêu thương, nhưng còn được mời gọi bước vào con đường Người đã đi: con đường từ bỏ mình để thuộc trọn về Thiên Chúa. Đó cũng là con đường của người nữ tu Mến Thánh Giá: càng chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh, chúng ta càng được mời gọi nên giống Người trong từng chọn lựa và cách sống mỗi ngày.

Thánh Phaolô đã diễn tả: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào Thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. “Chịu đóng đinh” với Đức Kitô là để cho cái tôi của mình chết đi từng ngày: chết cho ý riêng, cho nhu cầu được nhìn nhận, cho những tính toán cá nhân, để Đức Kitô được sống và lớn lên trong chúng ta.

Đời sống thánh hiến không chỉ được đo bằng những công việc chúng ta hoàn thành, nhưng trước hết bằng con người chúng ta trở nên. Người nữ tu có thể rất bận rộn với nhiều công việc, chu toàn nhiều trách nhiệm, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là: qua đời sống của mình, người khác có nhận ra Đức Kitô hay không?

Bởi thế, sứ vụ thừa sai trước hết bắt đầu từ chính đời sống được biến đổi. Trong niên khóa mới, với những sứ vụ và trách nhiệm mới, mỗi người chúng ta được mời gọi đặt mình dưới ánh sáng của Thập giá. Những hy sinh âm thầm, những cố gắng không được nhìn nhận, những khó khăn hay yếu đuối… đều có thể trở thành trường học giúp ta nên giống Chúa hơn.

Trước mỗi chọn lựa, mỗi công việc hay mỗi tương quan, chúng ta hãy tự hỏi: “Nếu là Chúa Giêsu, Người sẽ làm gì? Người sẽ nói thế nào? Người sẽ đối xử với người này ra sao?” Những câu hỏi ấy giúp chúng ta từng bước ra khỏi cái tôi, để học nơi Đức Kitô cách nghĩ, cách yêu và cách sống để rồi không chỉ mang danh là người thuộc về Chúa, nhưng thực sự để Đức Kitô sống trong chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, xin cho con biết ở lại dưới chân Thập giá để học nơi Chúa cách sống và cách yêu thương. Xin cho cái tôi của con nhỏ lại, để Chúa được lớn lên trong con. Xin cho đời sống con trở nên dấu chỉ của Chúa, để qua những việc nhỏ bé hằng ngày, người khác có thể nhận ra nơi con một chút dịu dàng, yêu thương và bình an của Chúa.

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,044
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm1,043
  • Hôm nay10,891
  • Tháng hiện tại168,809
  • Tổng lượt truy cập13,128,141
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây