MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ năm - 06/08/2026 21:4150
Suy niệm thập giá - Tập 33: Thập giá – Cơ hội để yêu thương
Trong một thế giới, khi đau khổ thường bị xem là điều vô nghĩa cần phải loại bỏ, lời mời gọi của Đức Giêsu: "Hãy vác thập giá mình mà theo Thầy" trở thành một thách đố không nhỏ. Khi nhiều quốc gia đã hợp pháp hóa trợ tử như một cách chấm dứt những đau đớn của bệnh tật, người Kitô hữu lại được mời gọi nhìn Thập giá bằng một ánh mắt khác: không phải như dấu chấm hết của hy vọng, nhưng là nơi tình yêu được biểu lộ cách trọn vẹn.
Giáo hội không cổ võ đau khổ, cũng không muốn con người phải kéo dài những khổ đau vô ích. Trái lại, Giáo hội luôn khuyến khích việc chăm sóc giảm nhẹ, đồng hành và xoa dịu những đau đớn của người bệnh bằng tất cả khả năng của y học và tình người. Nhưng Giáo hội không thể chấp nhận việc chủ động kết thúc một mạng sống, bởi sự sống không phải là tài sản để con người tùy ý quyết định, mà là hồng ân Thiên Chúa trao ban. Khi bảo vệ sự sống, Giáo hội không chỉ bảo vệ một nguyên tắc luân lý, mà còn bảo vệ chính phẩm giá của con người.
Đức Giêsu đã không bước xuống khỏi Thập giá để tránh đau khổ. Người chọn ở lại, không phải vì yêu đau khổ, nhưng vì yêu con người. Chính tình yêu ấy đã biến cây gỗ của khổ hình thành cây gỗ của sự sống. Nhờ Thập giá, đau khổ không còn là ngõ cụt, nhưng có thể trở thành nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong tình yêu.
Có lẽ vì thế mà Thập giá vẫn luôn là nguồn hy vọng cho biết bao người đang mang trên mình những căn bệnh hiểm nghèo, những cơn đau kéo dài hay những tháng ngày cuối đời. Giá trị của họ không mất đi vì sức khỏe suy giảm hay vì họ không còn làm được điều gì. Trong ánh nhìn của Đức Kitô chịu đóng đinh, mỗi con người vẫn luôn đáng được yêu thương, được chăm sóc và được sống trọn vẹn phẩm giá của mình cho đến hơi thở cuối cùng.
Thập giá cũng là lời mời gọi dành cho những người đang ngày đêm chăm sóc người bệnh. Thật vậy, mỗi cử chỉ chăm sóc, mỗi lời động viên, mỗi bàn tay nắm lấy bàn tay người đau yếu đều là một cách cùng Chúa vác Thập giá. Chính trong những hy sinh âm thầm ấy, tình yêu của Đức Kitô tiếp tục được tỏ hiện và mang lại niềm hy vọng cho những ai đang đau khổ.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Chúa đã biến Thập giá thành dấu chỉ của tình yêu và niềm hy vọng. Xin cho chúng con biết đón nhận Thập giá với niềm tin tưởng, biết trân trọng và bảo vệ sự sống trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con luôn biết ở lại bên những người đau yếu bằng một trái tim đầy cảm thông, để qua từng hy sinh và từng cử chỉ yêu thương, chúng con trở nên chứng nhân của Tin Mừng sự sống giữa thế giới hôm nay. Amen.