Gẫm thập giá (Thứ Sáu, 31.7.2026) - Chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh để vượt thắng lòng ghen tỵ
Ban Truyền Thông
2026-07-29T23:31:37-04:00
2026-07-29T23:31:37-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/suy-niem-ben-thanh-gia/gam-thap-gia-thu-sau-31-7-2026-chiem-ngam-chua-giesu-kito-chiu-dong-dinh-de-vuot-thang-long-ghen-ty-4872.html
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/news/2026_07/thapgia.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Gẫm thập giá (Thứ Sáu, 31.7.2026)
Chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh để vượt thắng lòng ghen tỵ
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?... Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"
(Mt 13,55-56)
Lời nguyện đầu
Lạy Thiên Chúa là Vua Tình Yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong giờ này để cùng nhau gẫm suy về mầu nhiệm thập giá. Chúng con xin dâng lên Chúa cả tâm hồn và thể xác chúng con. Có những lo toan, có những mệt mỏi, có những yếu đuối, có những phàn nàn nhưng cũng có những khát khao mong được sống trọn vẹn hơn đời dâng hiến. Sẽ không cần phải gọi tên từng cảm xúc, từng suy nghĩ nhưng chúng con tin rằng Chúa thấu biết từng người chúng con. Và như người mục tử nhân lành Chúa sẽ dẫn chúng con đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối trong lành dẫu đường đi có lúc phải vượt qua những gập ghềnh sỏi đá.
Phút giây này trước thập giá Chúa, xin cho lòng trí chúng con biết chiêm ngắm tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Một tình yêu đã vượt qua mọi rào càn của sự ích kỷ, hơn thua; đã lướt thắng sự xâm lấn của lòng đố kỵ để dâng trao trọn vẹn trái tim cho người mình yêu, dù trái tim ấy đã phải chịu rỉ máu và thương tổn nhiều lần.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi chiếu tâm hồn chúng con, để giờ suy gẫm này không trôi qua một cách vô ích nhưng giúp chúng con kín múc nguồn ơn thánh từ nơi thập giá để sống tốt hơn mỗi ngày. Nguyện xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đồng hành cùng chúng con trong giờ suy gẫm này.
Tin mừng: Mt 13, 54-58
Gẫm:
- Lòng ghen tỵ làm trái tim khép lại trong kiêu ngạo và sự vô ơn
- Thập giá Chúa Kitô giúp ta chiến thắng sự ghen tỵ bằng khiêm nhường và lòng biết ơn.
Người dân Nadarét đã từng sống với Đức Giêsu suốt bao năm tháng. Họ biết gia đình Người, biết nghề nghiệp của Người, biết từng con đường Người đã đi qua. Thế nhưng, khi chứng kiến sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Giêsu, thay vì mở lòng để nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm dân Người, họ lại đặt ra những câu hỏi đầy nghi ngờ: "Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?... Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"
Thoạt nghe, đó chỉ là những câu hỏi rất bình thường. Nhưng đằng sau những lời ấy là một trái tim đã khép kín. Họ không hỏi để hiểu, nhưng hỏi để phủ nhận. Họ không tìm kiếm sự thật, nhưng cố giữ lấy những định kiến của mình. Chính lòng ghen tỵ đã khiến trái tim họ khép kín và không còn đủ tự do để đón nhận Đức Giêsu.
Vậy ghen tỵ là gì?
Thánh Tôma Aquinô định nghĩa rất ngắn gọn nhưng sâu sắc: "Lòng ghen tỵ là sự buồn phiền trước điều tốt lành của người khác." (Summa Theologiae, II-II, q.36, a.1). Thoạt nghe, chúng ta có thể nhầm tưởng rằng ghen tỵ chỉ là muốn có được điều tốt như người khác. Thực ra, điều đó chưa phải là ghen tỵ. Khát vọng vươn lên để hoàn thiện bản thân là điều tích cực. Nhưng khát vọng ấy sẽ biến thành lòng ghen tỵ khi niềm vui của người khác trở thành nỗi buồn của mình; khi thành công của người khác làm mình khó chịu; khi lời khen dành cho người khác khiến mình bất an.
Thánh Tôma còn đưa ra một sự đối lập rất rõ: đức ái vui mừng trước điều tốt của tha nhân, còn lòng ghen tỵ thì buồn phiền vì điều tốt ấy. Nếu đức ái mở rộng trái tim để đón nhận và chia sẻ, thì ghen tỵ lại khép trái tim vào trong cái tôi ích kỷ.
Vậy tại sao có sự ghen tỵ?
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lòng ghen tỵ, nhưng sâu xa nhất là sự so sánh. Chúng ta vẫn thường nghe câu ca dao “Cá trong lờ đỏ hoe con mắt, cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô” hay câu thành ngữ “đứng núi này trông núi nọ”. Những câu nói này phản ánh xu hướng chung nơi con người chúng ta là đo giá trị bản thân bằng những gì người khác có. Khi thấy người khác thành công hơn, được yêu mến hơn hay được tín nhiệm hơn, ta dễ cảm thấy mình nhỏ bé và thua kém. Từ sự so sánh ấy nảy sinh lòng ghen tỵ dẫn ta đến mặc cảm và nhiều khi là bất mãn.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác đã được Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô nhắc tới trong Bài giáo lý về Ghen tỵ và Háo danh, tại buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024, đó là cái nhìn sai lầm về Thiên Chúa. Người ghen tỵ vô tình nghĩ rằng nếu Thiên Chúa ban nhiều cho người khác thì sẽ làm nghèo đi hồng ân của mình. Họ quên rằng Thiên Chúa chuẩn bị cho mỗi người một ơn gọi, một sứ mạng và những ân ban riêng.
Mỗi người đều có chỗ đứng riêng trong cung lòng Thiên Chúa. Thế nhưng người ghen tỵ không nhận ra sự quý giá của bản thân vì mải nhìn theo chiếc bóng của người khác. Chính vì thế lòng ghen tỵ không chỉ làm cho người ta trở nên ích kỷ mà nguy hại hơn là trở thành người vô ơn: vô ơn vì không nhận ra những gì mình đang có, vô ơn vì không biết cảm ơn trong khi mình đã nhận được rất nhiều.
Lòng ghen tỵ biểu hiện như thế nào?
Theo nhiều chuyên gia tâm lý, ghen tỵ là một cảm xúc thường bị che giấu, hiếm khi được thừa nhận công khai và thường biểu hiện qua những hình thức gián tiếp. Nó thường khoác lên mình nhiều chiếc mặt nạ rất tinh vi. Đó có thể là sự im lặng lạnh nhạt trước niềm vui của chị em hay cũng có thể là những lời nhận xét, phê phán thiếu tính xây dựng. Thánh Grêgôriô Cả gọi "những đứa con của lòng ghen tỵ" là nói hành, nói xấu, là vui khi người khác gặp bất hạnh và buồn khi người khác được hạnh phúc. Quả thật, rất nhiều cuộc chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn hay xã hội đều bắt đầu từ những vết rạn nứt nhỏ bé của sự ghen tỵ.
Làm thế nào để vượt qua lòng ghen tỵ?
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc đến phương thuốc chữa thói ghen tỵ qua lời của Thánh Phaolô tông đồ: “Hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình” (Rm 12,10). Nhưng làm sao để thương mến nhau với tình huynh đệ, làm sao để coi người khác trọng hơn mình? Là người nữ tu MTG, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá để trả lời cho những câu hỏi ấy.
Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy Chúa chịu chết bởi một bản án bất công phát xuất từ lòng ghen tỵ. Nhưng Chúa đã bằng lòng đón nhận tất cả. Chúa không phản kháng, không lên án hay nuôi lòng thù hận với những kẻ kết án mình. Ngược lại Chúa đã cầu xin Chúa Cha tha cho họ. Đáp lại những lời dè bỉu khinh chê là một sự thinh lặng nguyện cầu. Đáp lại sự ghen tỵ, ích kỷ là lòng quảng đại bao dung. Như vậy, ở hoàn cảnh của người là nạn nhân của lòng ghen tỵ nơi người khác, Chúa Giêsu trên thập giá dạy ta bài học về lòng quảng đại, về sự tha thứ, về một tình yêu tự hiến thay vì hành động theo lối “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”.
Còn trong hoàn cảnh ngược lại, nếu ta là người mang lòng ghen tỵ và gây ra sự bất an, sầu buồn cho người khác thì thập giá dạy ta điều gì? Quả thật, thừa nhận mình là nạn nhân thì dễ hơn việc nhận mình là người đang sống và hành động với lòng ghen tỵ. Vì vậy, Chúa Giêsu trên thập giá daỵ ta cách thinh lặng để trở về với cõi lòng của mình hầu nhận ra sự nguỵ trang tinh vi mà lòng ghen tỵ đang mặc lấy nơi tâm hồn chúng ta. Chỉ khi nhận biết mình trong thinh lặng, chúng ta mới có thể được Chúa đụng chạm và biến đổi. Chúa không kết án vì chúng ta đã ghen tỵ nhưng Chúa ban ơn để chúng ta biết nghĩ, biết nói, biết hành xử theo phẩm cách của người nữ tu MTG. Khi mặc lấy ánh nhìn của Chúa, chúng ta sẽ thấy rất nhiều ân huệ Chúa đã ban trên cuộc đời mình. Nhờ đó chúng ta chúng ta không còn so sánh hơn thua nhưng biết tạ ơn vì những ơn lành Chúa đã trao ban.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa, khi đặt đời mình dưới ánh sáng của Thập giá Đức Kitô chúng con nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở việc hơn người khác, nhưng ở việc sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa đã ban cho từng người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết đếm ơn huệ Chúa ban để mặc lấy tâm tình biết ơn, cảm tạ thay vì sống ghanh đua so sánh. Xin Chúa giúp chúng biết dành lấy một chút những khoảng lặng giữa những bộn bề của công việc bổn phận để xét mình, để kết hợp với Chúa trên thập giá hầu giúp chúng con mở rộng trái tim mình. Nhờ đó, thay vì phóng đại những khuyết điểm, chúng con biết vui mừng và tạ ơn vì những ưu điểm và thành công của chị em, thay vì mang chiếc kính phủ đầy thành kiến chúng con biết nhìn mọi sự trong lăng kính của tình yêu tự hiến nơi thập giá Chúa để tâm hồn chúng con được bình an và ngày càng triển nở trong đời sống hiến dâng, phục vụ.
Gợi ý thực hành: Dành một vài khoảng lặng trong ngày để cảm ơn Chúa về những gì mình nhận được hôm nay.
Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông