GẪM THẬP GIÁ
Ngày thứ ba trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Phong cách thừa sai trong việc trở nên giống Chúa

Lời nguyện đầu
Lạy Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, trong ngày thứ ba của Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá, chúng con cùng quy tụ trước Thập giá Chúa với tâm tình thờ lạy, cảm tạ và phó thác. Nơi Thập giá, chúng con chiêm ngắm một tình yêu đã trao ban đến tận cùng, một tình yêu ôm lấy những đau khổ của nhân loại và mở ra con đường dẫn đến sự sống.
Trong giờ này chúng con xin dâng lên Chúa những người đang mang những thập giá nặng nề của cuộc đời: những người đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, mất mát; những gia đình đang chịu cảnh chia lìa; những người dân đang phải sống trong chiến tranh. Xin Chúa đoái thương và dìu dắt họ sớm vượt qua những khó khăn. Chúng con cũng cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết đặt lợi ích của con người và hòa bình lên trên những tính toán riêng. Xin ban cho họ lòng can đảm để đối thoại, sự khôn ngoan để lắng nghe và thiện chí để cùng nhau tìm ra những giải pháp tốt đẹp nhất, hầu chấm dứt hận thù và xây dựng một thế giới trong đó mọi người được sống trong bình an và đúng với phẩm giá con người.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Chúa trên Thập giá, chúng con hiểu rằng con đường của tình yêu không phải là con đường tránh né đau khổ, nhưng là biết đón nhận và biến đổi đau khổ bằng tình yêu. Xin cho chúng con cũng biết nhìn lại hành trình đời mình dưới ánh sáng Thập giá, để nhận ra rằng mỗi hy sinh, mỗi từ bỏ và mỗi thử thách đều có thể trở thành một bước giúp chúng con nên giống Chúa và đến gần anh chị em hơn.
Lời Chúa
“Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào Thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,19b-20a)
Gẫm
Thập giá không chỉ là nơi chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô, nhưng còn là con đường Người mời gọi chúng ta bước theo để ngày càng nên giống Người.
1. Chết đi cho cái tôi
Chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chúng ta nhận ra một con người đã hoàn toàn trao ban chính mình. Trên Thập giá, Đức Giêsu không còn giữ lại gì cho riêng mình. Người vâng phục Chúa Cha, đón nhận đau khổ và hiến dâng mạng sống vì yêu thương.
Thánh Phaolô nói: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào Thập giá”. Đó cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Bước theo Đức Kitô không chỉ là chiêm ngắm Thập giá, nhưng là để cho chính mình được biến đổi dưới ánh sáng của Thập giá.
Có những điều cần được “đóng đinh” mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta: một ý riêng, một nhu cầu không cần thiết, một sự tự ái khó buông, một mong muốn người khác phải hiểu và làm theo ý mình. Những điều ấy xem ra rất nhỏ, nhưng chính trong những cái chết nhỏ bé ấy, chúng ta đang tháp nhập đời mình vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Cái tôi không dễ dàng biến mất chỉ sau một lần quyết tâm. Nó cần được trao lại cho Chúa từng ngày, trong những hoàn cảnh rất cụ thể của đời sống cộng đoàn, trong công việc, trong sứ vụ và trong các mối tương quan.
Thập giá vì thế trở thành một trường học rất thật và rất gần với đời sống của mỗi người. Ở đó, chúng ta học cách bước ra khỏi chính mình để biết yêu thương hơn, nhẫn nại hơn và tự do hơn. Và điều quan trọng nhất là chúng ta không từ bỏ mình để trở nên trống rỗng, nhưng để có chỗ cho Đức Kitô sống trong mình.
2. Để Đức Kitô sống trong chúng ta
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Đây không chỉ là một lời tuyên xưng đức tin, nhưng là cả một hành trình biến đổi.
Đời sống thánh hiến không chỉ được đo bằng những công việc chúng ta đã làm, những trách nhiệm đã hoàn thành hay những thành quả có thể nhìn thấy. Điều quan trọng hơn là chúng ta đang trở nên người như thế nào. Sau những năm tháng theo Chúa, chúng ta có ngày càng giống Đức Kitô hơn không? Qua cách chúng ta sống, làm việc, phục vụ và đối xử với nhau, người khác có thể nhận ra nơi chúng ta điều gì đó của Chúa không?
Có thể chúng ta không làm được những điều lớn lao hay có một cuộc đời rực rỡ. Nhưng chúng ta có thể mang Chúa đến cho người khác bằng một ánh mắt biết cảm thông, một lời nói dịu dàng, một sự kiên nhẫn trước những khác biệt, một thái độ khiêm tốn khi được góp ý, hay một sự tha thứ được trao đi trong âm thầm.
Nếu để Chúa sống trong chúng ta, sứ vụ không chỉ là điều chúng ta làm cho Chúa, mà trở thành nơi chính Đức Kitô tiếp tục hiện diện và yêu thương qua cuộc đời chúng ta. Thập giá đưa chúng ta đến sự biến đổi ấy: từ “tôi sống” đến “Đức Kitô sống trong tôi”; từ việc chỉ mang danh là người thuộc về Chúa đến việc thực sự để Người in dấu nơi từng chọn lựa và từng ngày sống của mình.
Lời nguyện kết
Lạy Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã trao ban trên Thập giá. Xin cho chúng con biết đón nhận những thập giá nhỏ bé mỗi ngày với lòng tin tưởng, biết từ bỏ những gì làm chúng con xa Chúa và biết để cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con. Và xin cho chúng con, những người bước theo Chúa trong linh đạo Mến Thánh Gía, biết để Chúa sống trong mình, để đời sống chúng con trở nên một dấu chỉ nhỏ bé của tình yêu, bình an và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.