"Cha trên trời nhắn nhủ lời này với từng người trong chúng ta, như Người đã nói với Chúa Giêsu: 'Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.' Chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Và đó là căn tính sâu xa nhất của chúng ta." (ĐTC Phanxicô).
Trước Thánh Thể nhiệm mầu, chúng ta cũng cảm nhận được rằng lời ấy không chỉ vang lên năm xưa, mà đang tiếp tục ứng nghiệm ngay trong giờ chầu này. Đức Giê-su, Đấng đã được xức dầu, vẫn đang hiện diện giữa chúng ta, tiếp tục loan báo Tin Mừng và giải thoát những tâm hồn đang bị giam cầm bởi tội lỗi, những người đang mù quáng trong bóng tối của nghi nan và những ai đang bị áp bức bởi gánh nặng của cuộc đời.
Lạy Cha, ngày mới đến, con thức giấc với lòng biết ơn và sẵn sàng cho sứ mạng mới đang chờ đón. Tuần này, con được mời gọi tìm kiếm Chúa Giêsu, Ngài ẩn dưới vẻ bề ngoài khác thường, và con tôn thờ Ngài. Con nhớ khuôn mặt từng người đã bước đến trong cuộc đời con. Chúa Giêsu đang chờ con kiếm tìm Ngài, bước đến với Ngài và tôn thờ Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, các nhà đạo sĩ đã dâng lên Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược, những lễ vật quý giá để tôn vinh Ngài. Hôm nay, chúng con không có những lễ vật vật chất như vậy, nhưng chúng con dâng lên Ngài chính trái tim và cuộc sống của chúng con.
Như Gio-an Tẩy Giả đã khiêm nhường nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, xin cho chúng con cũng biết nhỏ bé đi, để danh Chúa được tôn vinh. Xin cho đời sống chúng con là một lời chứng, để khi người khác hỏi chúng con: “Bạn là ai?”, câu trả lời sẽ là: “Con là môn đệ của Chúa, là kẻ được yêu thương và được cứu chuộc.”
Trong Năm Thánh, Giáo Hội mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy nhìn lại đời sống phụng vụ của mình: Tôi có tham dự thánh lễ và các nghi thức phụng vụ với lòng sốt sắng, hay chỉ vì thói quen? Tôi có lắng nghe và suy ngẫm Lời Chúa, để Lời Người trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống? Tôi có để cho phụng vụ biến đổi tâm hồn, để tôi trở nên một khí cụ của tình yêu và hòa bình trong gia đình và cộng đoàn không?
Con mở lòng mình ra với Chúa và đón nhận hồng ân ngày mới. Con được mời gọi vào cuộc hành trình của Mẹ Maria: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét” (Lc 1, 39-40).
Con bắt đầu những ngày trong tuần Chúa Nhật Hồng bằng việc trân trọng vẻ đẹp giản dị của việc ở gần bên Chúa Giêsu. "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến" (x. Lc 3,16). Ngài đến với con bằng sức mạnh của tình yêu để con vượt qua được sự ù lì, sợ hãi, muộn phiền, và những điều hào nhoáng đang dần làm con lãng quên Ngài. Con xin phó dâng chính con trong tay Chúa, xin Ngài là nguồn sức mạnh của con.
Con chào đón ngày mới của tuần hai mùa Vọng trong tâm tình biết ơn và mở rộng lòng mình lắng nghe lời Chúa."Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi." (Lc 3, 4) "Lối đi thẳng" thì tràn ngập bình yên và an toàn. Liệu "lối đi" của con có còn những chướng ngại hay gập ghềnh nào chăng? ĐGH Phanxicô đã nói: "Trên hết, chúng ta được mời gọi lấp đi những 'lỗ hỏng' trong tâm hồn mình, do bởi sự thờ ơ và lạnh lùng của ta. Chúng ta được mời gọi mở lòng để cảm nhận mọi sự như cách Chúa Giêsu cảm nhận".