Ca khúc "Bất Diệt" để tôn vinh Á Thánh Anrê Phú Yên, Chứng Nhân tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. Nhạc và lời của Sơn Ca Linh. Bài hát đã được imprimatur để sử dụng trong Phụng vụ.
Bao nhiêu năm trôi qua nhờ hồng ân Chúa, con hân hoan đi trong tình yêu của Chúa. Nay con xin dâng lên bài ca cảm mến, cám ơn Ngài, chúc tụng Ngài, dâng tiến Ngài khúc hát tri ân.
Đây là bài ca về Chúa Thánh Thần được gợi ý từ "ca nhập lễ" của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (SLRM). Nhạc và lời của Sơn Ca Linh và được chính tác giả trình bày và cover bởi josdhienqnSuno.
Đây là một ca khúc thánh ca phụng vụ mừng đại lễ Chúa Kitô Thăng thiên mang tên "NGÀI ĐÃ TIẾN VỀ TRỜI" chuyển tải sứ điệp mầu nhiệm Chúa Giêsu-Kitô, Đấng hoàn tất công trình Vượt Qua thời Nhập thể-Tử nạn-Phục sinh để khải hoàn đi vào vinh quang Thiên quốc. Nhạc và lời của Sơn Ca Linh được chính tác giả trình bày và được cover bởi josdhienqnSUNO
Đây là bài hát thánh ca Phục sinh của nhạc sĩ Sơn Ca Linh mang tên "CHUYỆN NGÀY THỨ NHẤT TRONG TUẦN" được gợi hứng từ các trích đoạn Tin mừng về Chúa Giêsu Phục sinh vào "Ngày Thứ Nhất trong tuần" (Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-35; Ga 20,1-10). Bài hát mang âm hưởng làn điệu dân ca và đã được imprimatur đẻ sử dụng trong Phụng vụ.
Lạy Thánh mẫu Mẹ nguồn ủi an, nay con đến quỳ bên thánh nhan khấn xin Mẹ thương giúp con bền vững. Đời nhân thế dù bao đổi thay, lòng yêu mến Mẹ từng phút giây, suốt cuộc đời con, nguyện bước theo Mẹ.
Sắp sửa cử hành Chúa Nhật Chịu Nạn (Dominica Passionis - CN V Mùa Chay), và chuẩn bị đi vào cử hành "Thương Khó-Phục Sinh", xin trân trọng giới thiệu ca khúc "kỷ niệm chiều xưa", một ca khúc rất cũ của nhạc sĩ Sơn Ca Linh.
Về với Chúa, con về với nguồn tình yêu Về với Chúa, con về với lòng thương xót Về với Chúa gội sạch tội như tuyết trắngVề với Chúa thôi, về với Đấng bao dung đợi chờ.