Bên Thánh Thể, Chúa Nhật 8 Thường niên

Thứ tư - 26/02/2025 05:28 38 0
 

TÂM HỒN TRONG SÁNG VÀ ĐỜI SỐNG SINH HOA TRÁI

1. MỞ ĐẦU

Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"


Lời Dẫn Nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con quỳ trước nhan Thánh Chúa với tấm lòng khiêm nhường và lòng khao khát được đến gần Chúa hơn. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thể, nguồn lương thực thần linh, nuôi dưỡng tâm hồn và dẫn dắt chúng con trên hành trình đức tin.

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay như một ánh sáng soi rọi tâm hồn chúng con. Chúa dạy rằng người mù không thể dẫn người mù, và trước khi giúp anh em sửa đổi, chúng con cần nhìn lại chính mình. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã phán xét người khác mà không nhận ra những lỗi lầm của chính mình. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn vào trái tim mình, nhận ra những thiếu sót, và xin ơn hoán cải để trở nên tốt lành hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa, Chúa cũng dạy rằng cây tốt thì sinh trái tốt, và cây xấu thì sinh trái xấu. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành những cây lành mang lại những hoa trái thiện hảo. Xin giúp chúng con tích lũy những điều lành trong lòng mình, để từ đó, lời nói và hành động của chúng con luôn phản chiếu lòng thương xót, yêu thương, và chân thật.

Trong giờ chầu này, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối, những định kiến, và những mù quáng trong tâm hồn mình. Xin Chúa thanh tẩy và chữa lành, để ánh sáng của Chúa xua tan bóng tối trong lòng chúng con, giúp chúng con sống một đời sống thánh thiện và tràn đầy tình yêu.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt sáng suốt, để nhìn thấy chính mình với tất cả sự chân thật và nhìn anh em mình bằng ánh mắt yêu thương. Xin cho chúng con biết dùng đời sống của mình làm chứng cho Chúa, trở thành khí cụ bình an và yêu thương trong thế giới đầy tổn thương này.

Giờ đây, trong thinh lặng trước Thánh Thể, chúng con xin để trái tim mình lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, xin Chúa giúp chúng con sống theo lời Chúa, để những hoa trái tốt lành phát sinh từ lòng tin, hy vọng và tình yêu của chúng con dành cho Chúa và anh em mình.


2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Con quỳ đây trước sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài, lòng tràn ngập lòng tôn kính và biết ơn. Trong Thánh Thể, Ngài là nguồn sống, nguồn tình yêu và ánh sáng soi dẫn con trên hành trình đức tin. Trước Ngài, con dâng lên cả con người mình, với những yếu đuối, lầm lỗi, nhưng cũng với niềm khát khao được biến đổi và trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Lạy Chúa,
Qua dụ ngôn hôm nay, Ngài đã dạy con những bài học quý giá về sự sáng suốt, lòng khiêm nhường, và trái tim biết yêu thương. Ngài cảnh báo: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” Lời ấy nhắc con rằng, muốn giúp đỡ người khác, con cần trước tiên tự sửa mình. Lạy Chúa, nhiều lần con đã vô tình trở thành người “mù”, để những định kiến, ích kỷ và lỗi lầm che mờ đôi mắt tâm hồn. Con đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm của người khác, mà quên rằng chính mình cũng cần được thanh tẩy và soi sáng bởi ánh sáng của Ngài.

Ngài tiếp tục hỏi con một cách mạnh mẽ: “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” Lời ấy như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, nhưng cũng đầy thách thức. Con nhận ra rằng, con dễ dàng phán xét người khác, dễ thấy lỗi lầm nhỏ bé của họ, mà lại bỏ qua những sai lầm lớn lao của chính mình. Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn vào chính mình với lòng khiêm nhường, để nhận ra những khuyết điểm cần sửa đổi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ngài đã phán: “Cứ xem trái thì biết cây.” Đời sống con là một cây, và hoa trái của nó là những việc làm, những lời nói, và những ý nghĩ xuất phát từ trái tim con. Nếu tâm hồn con tích chứa điều lành, thì cuộc sống con sẽ trổ sinh những hoa trái thiện hảo. Nhưng nếu lòng con chất chứa sự ích kỷ, tham lam hay đố kỵ, thì cuộc sống con sẽ không mang lại niềm vui và bình an cho chính mình và những người xung quanh.

Ngài là Thánh Thể nhiệm mầu – nguồn suối ân sủng để tâm hồn con được nuôi dưỡng và trở nên trong sáng. Con biết rằng, chỉ khi gắn bó với Ngài, đời sống con mới có thể sinh hoa trái tốt lành.

Xin Chúa, qua Thánh Thể, thanh tẩy tâm hồn con, để con biết chọn điều thiện và tránh xa điều ác.

Xin ban cho con trái tim trong sáng và khiêm nhường, để con biết yêu thương và tha thứ, thay vì phán xét và chỉ trích.

Xin giúp con trở thành một người môn đệ trung thành, luôn cố gắng sống giống như Thầy, để qua con, người khác nhận ra tình yêu và ánh sáng của Ngài.

Lạy Chúa, Đấng đã nói rằng: “Môn đệ không trọng hơn Thầy, nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi,” Xin cho con ý thức rằng, sự hoàn hảo không nằm ở việc con vượt trội hơn người khác, mà ở việc con trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Xin dạy con biết sống đời khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu thương, để tâm hồn con luôn là mảnh đất màu mỡ cho những hoa trái tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trước bí tích tình yêu này, con nhận ra rằng, Ngài chính là mẫu gương sáng ngời cho con noi theo. Xin giúp con sống với trái tim quảng đại, sẵn sàng đón nhận và yêu thương mọi người, thay vì khép kín trong sự ích kỷ và phán xét. Ngài đã yêu con dù con còn bất toàn, xin cho con cũng biết yêu thương và kiên nhẫn với người khác, như cách Chúa đã kiên nhẫn với con.

Lạy Chúa, Đấng đang hiện diện trong Thánh Thể,
Con tôn vinh Ngài, Đấng là ánh sáng soi đường và là nguồn sức mạnh cho con. Xin Thánh Thể Chúa biến đổi đời con, để con không chỉ biết nói lời yêu thương, mà còn sống đời yêu thương; không chỉ biết nhận ra lẽ phải, mà còn sống theo sự thật và công lý. Nguyện xin Chúa, qua Thánh Thể, dẫn dắt con từng ngày, để con trở nên môn đệ đích thực, sống đúng với tinh thần Tin Mừng mà Ngài đã dạy.

Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.


3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Lc 6,39-45
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”. 

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay là một bài học sâu sắc và đầy thực tế về cách chúng ta sống, nhìn nhận, và hành xử trong đời sống đức tin. Qua những hình ảnh cụ thể và gần gũi, Đức Giêsu mời gọi chúng ta kiểm điểm chính mình, thanh tẩy tâm hồn, và sống đời chứng tá bằng hoa trái tốt lành.

Trước tiên, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi thẳng thắn: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của người môn đệ trong đời sống đức tin. Là những người được kêu gọi bước theo Chúa, chúng ta không chỉ sống cho chính mình, mà còn có trách nhiệm hướng dẫn và nâng đỡ người khác trên hành trình đến với Thiên Chúa. Nhưng để có thể hướng dẫn người khác, chính chúng ta cần phải nhìn rõ, cần phải soi sáng đời mình bằng ánh sáng của Lời Chúa. Nếu tâm hồn chúng ta còn bị che phủ bởi sự mù quáng của tội lỗi, thành kiến, hay sự ích kỷ, thì chúng ta không thể giúp người khác tìm thấy đường đi.

Trước Thánh Thể, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có đang sống đời sống đức tin cách trung thực và ngay thẳng, hay tôi đang bị dẫn dắt bởi những mù quáng của chính mình? Để trở thành người dẫn đường, tôi có đang để Lời Chúa chiếu sáng tâm hồn và hành động của mình, hay tôi vẫn sống trong bóng tối của những toan tính và ích kỷ?

Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về thái độ xét đoán và phán xét người khác. Hình ảnh “cái rác trong mắt anh em” và “cái đà trong mắt mình” là một sự so sánh đầy hình tượng và thực tế. Chúng ta thường dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm nhỏ bé của người khác, nhưng lại phớt lờ, hoặc cố tình không nhìn nhận những sai lầm nghiêm trọng trong chính mình. Điều này không chỉ làm tổn thương mối quan hệ với tha nhân, mà còn khiến tâm hồn chúng ta trở nên chai cứng trước tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu gọi những ai sống như vậy là “kẻ giả hình.” Ngài không muốn chúng ta trở nên những người phê phán, chỉ trích, nhưng mời gọi chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thanh tẩy chính mình. “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.” Đây là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống khiêm nhường, thành thật nhận ra và sửa chữa những lỗi lầm của chính mình trước khi nghĩ đến việc sửa dạy người khác.

Trước Thánh Thể, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn khiêm nhường để nhìn thấy chính mình cách rõ ràng. Xin Chúa dạy chúng ta biết mở lòng với Ngài, nhận ra những “cái đà” đang ngăn cản chúng ta bước đi trong ánh sáng, và can đảm loại bỏ chúng, để tâm hồn chúng ta được trong sáng và tự do hơn.

Kết thúc bài Tin Mừng, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây và trái để nhắc nhở chúng ta rằng đời sống Kitô hữu không chỉ là những lời nói suông, mà phải được thể hiện qua hoa trái tốt lành trong cuộc sống. “Cứ xem trái thì biết cây.” Đời sống đức tin của chúng ta không thể được đo lường bằng những nghi thức hay lời tuyên xưng, mà bằng những hành động cụ thể: tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ, và sự phục vụ.

Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng “người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện.” Điều này có nghĩa là trái tim của chúng ta phải là nơi đầy ắp tình yêu, ân sủng và sự thật. Tâm hồn chính là gốc rễ của mọi hành động; nếu tâm hồn chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và tình yêu của Ngài, thì mọi lời nói và việc làm của chúng ta cũng sẽ phản ánh sự thiện lành ấy. Nhưng nếu tâm hồn đầy sự ích kỷ, đố kỵ, và thù hận, thì những hành động của chúng ta cũng không thể mang lại hoa trái tốt lành.


LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Con quỳ đây trước Thánh Thể Ngài, lặng lẽ suy tư về Lời Chúa vừa vang lên. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa mời gọi con nhìn lại chính mình với sự khiêm nhường và trung thực, để con nhận ra sự yếu đuối và những khuyết điểm trong tâm hồn mình.

Lạy Chúa, câu hỏi của Ngài: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho con. Con nhận ra rằng, bao lần con tự cho mình đủ sáng suốt để chỉ dẫn người khác, nhưng lại quên rằng chính mình vẫn đang vấp ngã, vẫn bị che mờ bởi những tham vọng, ích kỷ, và thành kiến. Con hiểu rằng, chỉ khi con bước đi trong ánh sáng của Chúa, con mới có thể giúp đỡ người khác trên hành trình của họ. Xin ban cho con ánh sáng từ Lời Chúa, để con biết nhìn đời với sự khôn ngoan, và biết hướng dẫn người khác với tình yêu và sự chân thành.

Lạy Chúa, lời Chúa nhắc nhở con về cái “đà” trong mắt mình khiến con nhận ra rằng, con thường dễ dàng thấy lỗi lầm nơi người khác, nhưng lại khó nhận ra những thiếu sót của chính mình. Bao lần con phán xét người khác một cách khắt khe, nhưng lại dễ dàng biện minh cho những sai lầm của mình. Chúa ơi, xin giúp con biết sống khiêm nhường, biết tự vấn lòng mình trước khi phán xét tha nhân, để con có thể sửa mình trước khi giúp người khác sửa đổi.

Chúa dạy rằng: “Cứ xem trái thì biết cây.” Lời này khiến con suy ngẫm về đời sống của chính mình. Con hiểu rằng, đời sống của con giống như một cây, và những hành động, lời nói, cũng như cách sống của con chính là những trái mà con sinh ra. Nếu trái ấy là sự thiện, là tình yêu và lòng bác ái, thì đó là dấu chỉ của một tâm hồn đang được nuôi dưỡng bởi ân sủng Chúa. Nhưng nếu trái ấy là sự oán hận, ghen ghét, và ích kỷ, thì con cần phải nhìn lại trái tim mình.

Lạy Chúa, Chúa dạy rằng: “Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện.” Con nhận ra rằng, để cuộc sống của con sinh hoa trái tốt đẹp, con cần nuôi dưỡng trái tim mình bằng những giá trị tốt lành, bằng Lời Chúa và bằng tình yêu. Xin giúp con biết thanh tẩy tâm hồn, loại bỏ những tội lỗi, những thói quen xấu và những tư tưởng tiêu cực, để trái tim con trở nên nơi trú ngụ của sự thiện và ánh sáng Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài mọi yếu đuối và bất toàn của con. Xin Chúa biến đổi con, để con không chỉ biết sống cho chính mình, mà còn biết trở thành một dấu chỉ của tình yêu Chúa trong cuộc sống này. Xin giúp con luôn trung thực với chính mình, luôn khao khát hoàn thiện bản thân, và luôn hướng về Chúa như nguồn mạch của mọi điều lành.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin dạy con sống khiêm nhường, biết sửa mình và mang lại hoa trái tốt đẹp cho đời, để danh Chúa được tôn vinh qua cuộc sống của con. Amen.


4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"

Lời Nguyện Chung:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con bài học về sự khiêm nhường và tự xét mình. Chúa cảnh báo rằng người mù không thể dẫn người mù, và trước khi sửa lỗi người khác, chúng con phải nhìn thấy rõ chính những thiếu sót trong đời mình. Xin Chúa ban cho chúng con lòng khiêm tốn để nhận ra những giới hạn và khuyết điểm của bản thân, biết cầu xin Chúa thanh tẩy tâm hồn, để chúng con được biến đổi và trở thành những người dẫn đường đáng tin cậy, mang ánh sáng của Chúa đến với người khác.

Lạy Chúa, Đấng là nguồn của mọi sự thiện hảo,
Chúa dạy chúng con rằng "cứ xem trái thì biết cây," và trái lành chỉ có thể sinh ra từ những tâm hồn chứa đầy điều lành. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con, giúp chúng con loại bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực, ganh tỵ, và oán hờn, để trái tim chúng con luôn tràn đầy tình yêu, sự nhân từ và lòng quảng đại. Xin giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa, để đời sống chúng con là một chứng tá sống động cho sự thiện hảo mà Chúa muốn gieo trồng nơi mỗi người.

Lạy Chúa, Đấng dạy chúng con bài học yêu thương và khoan dung, Chúa nhắc nhở chúng con không nên xét đoán hay chỉ trích người khác, mà thay vào đó là sự khoan dung và thấu hiểu. Trong cuộc sống, chúng con thường dễ nhìn thấy lỗi lầm của người khác hơn là những sai phạm của chính mình. Xin Chúa ban cho chúng con lòng nhân hậu, để biết đối xử với mọi người bằng tình yêu và sự cảm thông. Xin dạy chúng con biết sống một cách chân thật, không giả hình, và biết dùng đời sống mình để xây dựng hòa bình và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, và xã hội.

Lạy Chúa, Đấng là Thầy dạy chân lý,
Chúa đã dạy rằng "môn đệ không trọng hơn Thầy," nhưng nếu được giống như Thầy, thì đã hoàn hảo rồi. Chúng con ý thức rằng chỉ khi noi gương Chúa, chúng con mới có thể đạt tới sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Xin Chúa giúp chúng con biết học nơi Chúa bài học yêu thương, hy sinh và phục vụ. Xin cho chúng con luôn khao khát được giống Chúa trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, để cuộc sống chúng con là một bài ca ngợi danh Chúa và một lời mời gọi mọi người đến gần Chúa hơn.


5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.


6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.


LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Trong giây phút lắng đọng cuối giờ chầu này, con cúi đầu dâng lên lời cảm tạ sâu sắc từ tận đáy lòng. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã mời gọi con đến bên Ngài, để được chiêm ngắm, lắng nghe, và cảm nghiệm tình yêu vô biên của Ngài. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa không chỉ dạy con những chân lý sâu sắc mà còn mời gọi con tự vấn, đổi mới bản thân và sống một đời sống ý nghĩa hơn, trong ánh sáng của tình yêu và chân lý Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì dụ ngôn mà Ngài đã dùng để soi sáng tâm trí và trái tim con. Hình ảnh “người mù dẫn người mù” nhắc nhở con rằng, để có thể dẫn dắt và giúp đỡ người khác, trước hết, con cần biết nhìn thấy rõ con đường của chính mình. Chúa mời gọi con tránh sự mù lòa tâm linh, mù lòa bởi sự kiêu căng, phán xét, hay ích kỷ, để con có thể trở thành khí cụ hữu ích trong tay Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã nhắc nhở con về sự khiêm nhường và nhu cầu liên tục học hỏi nơi Chúa, bởi con chỉ có thể trở nên hoàn hảo khi biết noi gương Thầy mình.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì bài học lớn lao về việc xét mình trước khi xét đoán người khác. Câu hỏi của Chúa, “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” như một tiếng gọi vang lên trong tâm hồn con, mời gọi con nhìn lại chính mình. Con nhận ra rằng, nhiều lần con đã dễ dàng phán xét người khác mà không thấy những lỗi lầm, những yếu đuối lớn lao trong chính cuộc đời mình. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con loại bỏ cái đà trong mắt mình trước, để con có thể sống chân thật, khiêm nhường, và yêu thương hơn.

Con cảm tạ Chúa vì hình ảnh cây và trái mà Chúa dùng để dạy dỗ con. Chúa đã chỉ rõ rằng, “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.” Lời Chúa nhắc con rằng đời sống nội tâm là gốc rễ của mọi hành động, rằng nếu trái tim con đầy yêu thương, khiêm nhường và thiện lành, thì từ đó sẽ phát xuất những hành động tốt đẹp. Nhưng nếu lòng con bị bao phủ bởi sự oán giận, ganh ghét, hay ích kỷ, thì đời sống của con cũng sẽ sinh ra những “trái xấu.” Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con biết chăm sóc “cây đời” của mình, bằng cách luôn kết hiệp với Chúa, lắng nghe và sống theo Lời Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng thấu hiểu mọi yếu đuối của con nhưng vẫn yêu thương và kiên nhẫn uốn nắn con từng ngày. Qua bài Tin Mừng, Chúa dạy con rằng, để đời sống đức tin được lớn mạnh, con phải bắt đầu từ chính trái tim mình. “Lòng đầy thì miệng mới nói ra” – lời ấy nhắc con rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của con đều phản ánh nội tâm con. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con thanh lọc trái tim mình, để tích đầy những điều lành, sự thật, và tình yêu, để từ đó, đời sống con trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng của Chúa.

Con xin dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối, những lỗi lầm, và những khát khao của con. Xin Chúa thanh tẩy và đổi mới tâm hồn con, để con có thể sống một đời sống trong sáng, thiện lành, và tràn đầy tình yêu Chúa. Xin dạy con biết xét mình mỗi ngày, biết từ bỏ sự kiêu căng và những điều ngăn cản con đến gần Chúa hơn. Xin cho con biết sống khiêm nhường, chân thật và yêu thương, để đời sống con sinh hoa trái tốt đẹp, làm vinh danh Chúa và mang lại lợi ích cho anh chị em con.

Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ chân thành, và xin cho giờ chầu này trở thành nguồn sức mạnh thiêng liêng để con bước tiếp trên hành trình sống đức tin, trong ánh sáng và tình yêu của Chúa. Nguyện danh Chúa được tôn vinh và chúc tụng đến muôn đời.
 
 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây