Bên Thánh Thể, Chúa Nhật VII Thường Niên
Lm. Anmai, CSsR
2025-02-20T08:07:59-05:00
2025-02-20T08:07:59-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/ban-tin-tai-lieu/ben-thanh-the-chua-nhat-vii-thuong-nien-3820.html
https://www.legiomariaevn.com/public/uploads/anhtintuc/d7fb6308eb409f7cb9855e9543071a01.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ NHƯ CHÚA
1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"
Lời Dẫn Nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con quỳ trước nhan Thánh Chúa, với lòng thành kính và tâm hồn khát khao lắng nghe tiếng Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa giờ chầu này như một lời đáp trả yêu thương trước lời mời gọi cao cả mà Chúa dành cho chúng con qua Tin Mừng hôm nay.
Lạy Chúa, qua những lời Chúa dạy, chúng con được mời gọi bước vào một hành trình yêu thương vượt qua những giới hạn của con tim nhân loại. Chúa bảo chúng con: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Lời mời gọi ấy thật khó thực hiện, bởi trái tim chúng con còn đầy rẫy ích kỷ, nhỏ nhen, và những định kiến sâu sắc. Nhưng trong ánh sáng của Thánh Thể Chúa, chúng con nhận ra rằng yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà là một sự chọn lựa – một hành động tự nguyện noi gương Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con cho đến tận cùng.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con trở nên giống Chúa Cha, Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót. Chúa bảo chúng con: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Nhưng nhiều lần chúng con lại xét đoán, lên án, và giữ mãi trong lòng những tổn thương mà người khác gây ra. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và dạy chúng con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ, biết xóa bỏ những ranh giới của hận thù để mở ra con đường hòa giải và hiệp thông.
Trong giờ chầu này, lạy Chúa, chúng con muốn chiêm ngắm tình yêu thương vô biên của Chúa. Chúa không chỉ dạy chúng con yêu thương, nhưng chính Chúa đã sống trọn vẹn lời dạy ấy. Trên thập giá, Chúa đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Chúa: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Trong mỗi tấm bánh Thánh Thể, Chúa tiếp tục trao hiến chính mình, làm lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho mỗi người chúng con, khi đón nhận tình yêu từ Thánh Thể Chúa, cũng biết chia sẻ tình yêu ấy với mọi người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong xã hội hôm nay, chúng con đang đối diện với biết bao thách đố của lòng yêu thương. Thế gian dạy chúng con sống cho bản thân, tìm kiếm lợi ích riêng, nhưng Chúa dạy chúng con hãy cho đi mà không mong đền đáp, hãy yêu thương mà không tính toán. Xin cho chúng con đủ sức mạnh và lòng can đảm để sống lời Chúa dạy, để trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa giữa thế giới này.
Giờ đây, chúng con xin đặt trước Chúa tất cả những gánh nặng, những tổn thương, và cả những nỗi bất an trong lòng. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của hòa bình, để chúng con biết sống yêu thương, tha thứ, và trở thành dấu chỉ sống động của lòng nhân từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, hướng dẫn chúng con trong tình yêu, và giúp chúng con biết sống mỗi ngày một ý nghĩa hơn, theo lời dạy cao cả của Chúa. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trước sự hiện diện thánh thiện của Ngài, con cúi mình thờ lạy và tôn vinh. Ngài là Đấng Cứu Độ yêu thương, là nguồn mạch của lòng nhân từ và sự tha thứ. Qua Thánh Thể, Ngài mời gọi con đi vào sâu thẳm tình yêu của Chúa Cha – tình yêu không ngừng trao ban và tha thứ, ngay cả cho những kẻ vô ơn và bất xứng.
Lạy Chúa,
Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài đã dạy con một bài học cao cả, vượt trên sự hiểu biết và lý lẽ thông thường của con người: “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả.” Lời ấy không dễ thực hiện, nhưng con biết rằng qua Thánh Thể, Ngài ban cho con sức mạnh và ân sủng để con sống như Ngài, yêu thương như Ngài.
Ngài đã nêu gương cho con:
Khi bị sỉ nhục, Ngài không lên án mà cầu nguyện cho kẻ hành hình mình.
Khi bị phản bội, Ngài không trả thù mà nhìn với ánh mắt bao dung.
Khi con lầm lỗi, Ngài không xét đoán mà dang tay đón nhận con trở về.
Lạy Chúa Thánh Thể,
Ngài mời gọi con hãy có lòng nhân từ như Chúa Cha, hãy yêu thương mà không phân biệt, tha thứ mà không giữ hận thù, và cho đi mà không mong nhận lại. Nhưng lạy Chúa, nhiều lần con đã không sống trọn vẹn lời mời gọi ấy. Con yêu thương những người dễ thương, nhưng quay lưng với những ai làm con đau khổ. Con tha thứ cho lỗi lầm nhỏ nhặt, nhưng giữ mãi những tổn thương sâu sắc. Con cho đi, nhưng lại mong nhận về sự báo đáp.
Trước Thánh Thể, con xin Chúa soi sáng và biến đổi trái tim con:
Xin cho con một trái tim rộng mở, biết yêu thương cả những người đã làm tổn thương con.
Xin cho con lòng quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết tha thứ mà không đòi hỏi điều kiện.
Xin cho con học được sự nhân từ của Ngài, để con trở thành khí cụ mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với thế gian.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến mình trong Thánh Thể,
Qua Bí tích Thánh Thể, Ngài không chỉ ban mình cho những người yêu mến Ngài, mà cả cho những kẻ tội lỗi, những ai phản bội Ngài. Xin cho con ý thức rằng tình yêu Ngài dành cho con là một tình yêu nhưng không, và từ đó, con cũng biết trao đi tình yêu ấy cho tha nhân.
Lạy Chúa,
Ngài đã hứa rằng: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” Xin cho con biết sống mỗi ngày với lòng quảng đại, để con nhận được niềm vui và ân phúc từ sự trao ban. Xin dạy con nhớ rằng, phần thưởng lớn lao mà Ngài ban không phải là vật chất, mà là sự bình an trong tâm hồn, niềm vui trong Chúa, và tình yêu vĩnh cửu nơi Thiên Đàng.
Trước Thánh Thể, con tôn vinh Ngài – Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót. Xin giúp con sống theo Tin Mừng, để từng hành động, từng lời nói, và từng suy nghĩ của con đều phản chiếu tình yêu và lòng nhân từ của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thể,
Con dâng lên Ngài trái tim con, dù còn nhiều bất toàn và ích kỷ. Xin Chúa thánh hóa và biến đổi con, để con sống như một môn đệ đích thực của Ngài, biết yêu thương như Chúa yêu, biết tha thứ như Chúa tha thứ, và biết trao ban như Chúa đã trao ban chính mình.
Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Lc 6, 27-38
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.
Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.
Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.
Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.
Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào một cuộc hành trình sâu xa trong tình yêu thương và lòng nhân từ. Đây không phải là một lời dạy dễ thực hiện, mà là một thách đố vượt trên mọi tiêu chuẩn nhân loại. Đức Giêsu không chỉ yêu cầu chúng ta yêu thương những người yêu thương mình, mà còn yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho những người vu khống mình. Những điều này không chỉ là một cách sống khác biệt, mà còn là một lời mời gọi để chúng ta trở nên giống Thiên Chúa – Đấng đầy lòng nhân từ và thương xót.
Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nhận ra rằng mọi lời dạy của Ngài không chỉ là những lý thuyết cao siêu, mà chính Ngài đã sống và thực hiện cách trọn vẹn. Trong cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã yêu thương những kẻ đóng đinh Ngài, cầu nguyện cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” Thánh Thể là minh chứng cao cả cho tình yêu vô điều kiện của Ngài: một tình yêu trao ban chính mình cho cả những kẻ vô ơn và quân độc ác. Chúa Giêsu không chỉ nói về lòng thương xót; Ngài là hiện thân của lòng thương xót.
Hãy để lời Chúa đánh động tâm hồn chúng ta trong giờ chầu này. Khi đối diện với lời dạy: “Hãy yêu kẻ thù,” chúng ta không thể không tự hỏi: Làm thế nào để yêu thương những người làm tổn thương chúng ta? Lời mời gọi này dường như vượt ngoài khả năng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, Đức Giêsu không yêu cầu chúng ta tự mình làm điều đó, mà Ngài ban Thánh Thần để giúp chúng ta yêu thương với trái tim của Ngài. Chỉ khi gắn bó với Chúa, chúng ta mới có thể sống lòng yêu thương cách trọn vẹn, vượt trên những giới hạn tự nhiên của mình.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta xét lại lòng nhân từ trong cuộc sống. Ngài nói: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Thiên Chúa là mẫu gương hoàn hảo của sự nhân từ. Ngài yêu thương cả những kẻ vô ơn, ban mưa nắng cho cả người lành và kẻ dữ. Sống lòng nhân từ không chỉ là một hành động nhân đạo, mà là một sự dấn thân để trở nên giống Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là bỏ qua sự bất công hay dung túng điều xấu, mà là biết tha thứ, biết kiên nhẫn, và biết trao đi yêu thương, ngay cả khi không được đáp lại.
Đức Giêsu cũng nhấn mạnh đến sự tha thứ. “Anh em đừng xét đoán… Anh em đừng lên án… Anh em hãy tha thứ.” Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng xét đoán người khác dựa trên những gì chúng ta thấy hay nghe. Nhưng Chúa nhắc nhở rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng xét xử công minh. Hãy tha thứ, vì chính chúng ta cũng cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu luôn chờ đợi để trao ban lòng thương xót, bất kể chúng ta đã phạm tội lỗi gì. Sự tha thứ của Ngài không giới hạn, và chúng ta được mời gọi sống điều đó với tha nhân.
Lời Chúa cũng khích lệ chúng ta sống một đời sống trao ban. “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.” Đây không phải là một sự trao đổi sòng phẳng, mà là lời mời gọi để chúng ta sống rộng lượng, sống với tinh thần chia sẻ và phục vụ. Khi chúng ta trao đi, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta thiếu thốn, mà Ngài đong lại cho chúng ta “đầy tràn, đã dằn, đã lắc.” Tình yêu của Thiên Chúa luôn dư đầy, và khi chúng ta sống quảng đại, chúng ta trở thành khí cụ để tình yêu ấy được lan tỏa.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi đối diện với chính mình. Tôi có thực sự sống lòng nhân từ và yêu thương như lời Chúa dạy không? Tôi có sẵn sàng tha thứ cho những ai làm tổn thương mình? Tôi có dám yêu thương cả những người ghét mình, hay tôi chỉ yêu thương những người yêu thương tôi? Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy để lời Ngài thấm sâu vào tâm hồn chúng ta, để chúng ta biết mở lòng đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài, và biết chia sẻ những điều ấy với tha nhân.
LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Con quỳ trước Nhan Thánh Ngài, lòng con lặng lẽ suy tư về những lời dạy sâu sắc và thách thức mà Ngài gửi đến hôm nay. Lời Chúa mời gọi con đi vào một con đường yêu thương vượt xa những gì tự nhiên và dễ dàng, một con đường đòi hỏi con phải yêu thương cả kẻ thù, tha thứ, và sống với một lòng nhân từ phản chiếu chính trái tim của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng, yêu thương kẻ yêu thương mình thì thật dễ dàng. Nhưng yêu kẻ ghét mình, làm ơn cho kẻ làm hại mình, và cầu nguyện cho kẻ vu khống con – điều đó thật khó khăn. Bản tính yếu đuối và lòng kiêu căng trong con thường khiến con giữ khoảng cách, nuôi dưỡng sự phẫn nộ, và thậm chí là muốn trả đũa những ai làm tổn thương con. Nhưng giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, con xin khiêm nhường thú nhận rằng, tình yêu Chúa mời gọi con phải là một tình yêu vượt trên giới hạn của chính mình.
Lạy Chúa, Chúa đã dạy con: "Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ." Con thấy rằng lòng nhân từ không chỉ là một đức tính tốt đẹp, mà là bản chất của chính Thiên Chúa, và con được mời gọi sống như Ngài. Trong sự nhân từ ấy, con không được xét đoán hay lên án người khác. Con được mời gọi tha thứ, không phải vì họ xứng đáng, mà vì chính con đã được Chúa thứ tha biết bao lần.
Con cũng nhận ra rằng, lòng nhân từ không chỉ là thái độ trong trái tim, mà còn phải được thể hiện qua hành động: cho đi mà không mong nhận lại, yêu thương mà không tính toán, làm ơn mà không hy vọng đền đáp. Lạy Chúa, điều này đòi hỏi nơi con một sự quảng đại đến từ ân sủng của Ngài, vì con không thể thực hiện điều này bằng sức riêng của mình.
Chúa còn dạy con: "Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy." Con hiểu rằng, tình yêu mà Chúa mời gọi con sống không phải là tình yêu ích kỷ, mà là tình yêu biết nhìn nhận giá trị của mỗi người, dù họ có ra sao, vì họ cũng là con cái Chúa. Xin Chúa giúp con luôn nhớ rằng, khi con trao đi yêu thương, sự tha thứ, và lòng nhân từ, chính Chúa sẽ ban lại cho con đầy tràn, không phải theo cách của thế gian, mà là trong ân sủng phong phú của Nước Trời.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, nhìn lên Ngài, con thấy mẫu gương sống động nhất về tình yêu không điều kiện. Ngài đã yêu thương những kẻ đóng đinh Ngài, đã tha thứ cho những ai phản bội Ngài, và không ngừng ban phát lòng nhân từ cho cả những kẻ vô ân. Trong ánh sáng của Thánh Thể, con được mời gọi bước theo con đường ấy, một con đường mà tình yêu và sự tha thứ trở thành dấu ấn của đời sống Kitô hữu.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài những yếu đuối của con, những lúc con giữ mãi sự oán giận hay xét đoán người khác. Xin Chúa chữa lành những tổn thương trong tâm hồn con, để con có thể yêu thương như Ngài đã yêu. Xin dạy con biết tha thứ, để trái tim con không còn gánh nặng của hận thù, mà tràn đầy sự bình an của Chúa.
Cuối cùng, lạy Chúa, xin cho con biết trao đi tình yêu, sự tha thứ, và lòng nhân từ như Chúa đã dạy, để con không chỉ là người nghe Lời Chúa, mà là người sống Lời Ngài mỗi ngày. Xin cho đời con trở thành một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian, để qua con, mọi người có thể nhận ra lòng thương xót vô biên của Ngài.
4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"
Lời Nguyện Chung:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con cúi đầu trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi, vừa dịu dàng vừa thách thức, đánh động tận sâu thẳm lòng chúng con. Chúa mời gọi chúng con từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Chúa trên con đường sự sống. Nhưng lạy Chúa, nhiều khi chúng con thấy sợ hãi, yếu đuối và không đủ can đảm để bước đi trọn vẹn theo Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, để chúng con dám dấn thân, dám liều mình vì Tin Mừng và vì tình yêu mà Chúa đã ban tặng.
Lạy Chúa, Đấng yêu thương chúng con đến cùng,
Chúa đã cho chúng con thấy rằng mạng sống con người là vô giá, không gì trên thế gian có thể sánh bằng. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày, chúng con lại dễ dàng để những tham vọng, thú vui và ích kỷ che lấp giá trị linh hồn mình. Xin dạy chúng con biết nhìn lên thập giá Chúa, nơi tình yêu được thể hiện một cách trọn vẹn, để chúng con biết từ bỏ những gì là hư không, để sống cho những giá trị trường tồn của Nước Trời.
Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con vác thập giá,
Thập giá của đời sống đôi khi nặng nề và khiến chúng con nản lòng. Nhưng Chúa đã đi trước, đã vác thập giá nặng nề hơn tất cả, và mời gọi chúng con hãy theo Ngài. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng thập giá không phải là dấu chỉ của thất bại, mà là con đường dẫn đến vinh quang và sự sống đời đời. Xin giúp chúng con đón nhận thập giá của mình mỗi ngày với lòng yêu mến, và biết dùng chính đau khổ để hiệp thông với Chúa, để sự sống của Chúa được tỏ hiện trong chúng con.
Lạy Chúa, Đấng trung tín và là Đấng sẽ trở lại trong vinh quang,
Chúa cảnh báo chúng con đừng hổ thẹn vì Ngài và Lời Ngài trong một thế giới đầy bóng tối và tội lỗi. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để làm chứng cho Chúa, không bằng những lời nói suông, nhưng bằng chính đời sống của mình. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một lời tuyên xưng tình yêu và sự trung thành với Chúa, để khi Chúa trở lại trong vinh quang, chúng con được vui mừng cùng Ngài mãi mãi.
5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
LỜI CẢM TẠ:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Trong giờ phút thánh thiêng này, chúng con cúi đầu trước sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình tôn kính, biết ơn, và khát khao được gặp gỡ Chúa trong thinh lặng và chiêm ngắm. Lạy Chúa, chính Thánh Thể là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban cho chúng con, là minh chứng tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho nhân loại. Nơi đây, chúng con được chạm đến trái tim đầy nhân từ của Ngài, trái tim luôn tha thứ, yêu thương, và mời gọi chúng con bước vào một đời sống mới, đời sống của lòng thương xót.
Lạy Chúa, chúng con đến trước nhan thánh Ngài, mang theo tất cả những yếu đuối, những nỗi đau, và cả những khát vọng sâu xa nhất của lòng mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về một tình yêu vượt trên mọi giới hạn của con người – một tình yêu dám yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, và cầu nguyện cho những ai vu khống chúng con. Chúng con biết rằng, tự sức mình, chúng con khó có thể sống trọn vẹn lời dạy ấy, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng con tin rằng không gì là không thể.
Lạy Chúa Giê-su, xin hãy mở rộng trái tim chúng con, để chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu, biết tha thứ như Chúa đã tha thứ, và biết nhân từ như Cha trên trời. Xin hãy uốn nắn chúng con, để trong mọi lời nói và hành động, chúng con trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa thế giới đầy chia rẽ và hận thù này.
Trong giờ chầu này, xin Chúa ban cho chúng con một trái tim hiền lành và khiêm nhường, để chúng con học cách không xét đoán, không lên án, nhưng luôn biết nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi mỗi người anh em, ngay cả nơi những người làm tổn thương chúng con. Xin giúp chúng con sống theo lời dạy của Ngài: “Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Chỉ khi biết sống lòng thương xót, chúng con mới thực sự trở thành con cái của Đấng Tối Cao và phản chiếu tình yêu của Ngài đến mọi người xung quanh.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ chầu này, xin hãy nói với tâm hồn chúng con. Xin soi sáng những góc khuất trong lòng chúng con, nơi mà sự ích kỷ, ganh tị, và oán hờn vẫn còn len lỏi. Xin Chúa dạy chúng con biết từ bỏ những toan tính nhỏ nhen, những đòi hỏi công bằng theo cách thế gian, để sống quảng đại hơn, yêu thương hơn, và sẵn sàng cho đi mà không mong được đền đáp.
Chúng con biết rằng Chúa đang hiện diện ở đây, nơi Thánh Thể, để nâng đỡ, chữa lành, và ban ơn sức mạnh cho chúng con. Xin cho giờ chầu này trở thành khoảnh khắc thiêng liêng để chúng con được đổi mới trong tình yêu Chúa, được gột rửa khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi, và được nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin đón nhận những tâm tình đơn sơ và bất toàn của chúng con. Xin cho giờ chầu này trở thành cơ hội để chúng con đến gần Chúa hơn, để nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn, và để lòng thương xót của Chúa thấm đượm từng lời nguyện cầu, từng hơi thở của chúng con.
Chúng con xin dâng trọn giờ chầu này để ngợi khen, chúc tụng, và cảm tạ Chúa, Đấng luôn hiện diện và yêu thương chúng con cách vô điều kiện. Nguyện danh Chúa được tôn vinh muôn đời.
Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR