Bên Thánh Thể, Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro

Thứ bảy - 01/03/2025 04:16 19 0

Bên Thánh Thể, Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro
 
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH VÀ SỐNG TRONG HY VỌNG PHỤC SINH

1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: Con Thờ Lạy

Lời Dẫn Nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giờ đây, trong sự thinh lặng của nhà Chúa, chúng con quy tụ bên nhau trước Thánh Thể Chúa, mang theo những gánh nặng của cuộc sống và lòng khao khát được ở gần Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa trái tim nhỏ bé, để được Chúa chữa lành, hướng dẫn và biến đổi trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về con đường thập giá mà Chúa đã bước đi vì yêu thương nhân loại. Chúa đã chịu đau khổ, bị khước từ, bị giết chết, nhưng ngày thứ ba đã sống lại, mở ra cánh cửa sự sống đời đời cho chúng con. Chúa mời gọi chúng con: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Đây không phải là một lời mời gọi dễ dàng, nhưng là con đường dẫn đến sự sống đích thực trong Chúa.

Lạy Chúa, chúng con thường sợ hãi khi đối diện với những khó khăn, thử thách, và thập giá trong cuộc đời. Chúng con dễ dàng tìm kiếm sự thoải mái, an toàn và những giá trị chóng qua của thế gian. Nhưng Chúa dạy chúng con rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, dám đón nhận thập giá của mình mỗi ngày, để bước theo Chúa cách trung tín và trọn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng mọi thứ trên thế gian này, dù có vẻ rực rỡ và hấp dẫn, cuối cùng cũng không thể mang lại hạnh phúc đích thực nếu chúng con đánh mất chính mình. Xin dạy chúng con biết khước từ những ham muốn phù phiếm, để tìm kiếm giá trị vĩnh cửu nơi Chúa. Trong giờ chầu này, lạy Chúa, xin đổ đầy tâm hồn chúng con tình yêu và ân sủng của Chúa, để chúng con có sức mạnh bước đi trên con đường thánh giá mà Chúa đã chỉ dạy. Xin giúp chúng con đừng bao giờ xấu hổ vì Chúa và lời Chúa, nhưng luôn mạnh dạn sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới. Lạy Chúa Giêsu, xin cho sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể là nguồn bình an và sức mạnh nâng đỡ chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin biến đổi trái tim chúng con, để mỗi ngày sống, chúng con biết vác thập giá với niềm tin và tình yêu, và hướng về vinh quang phục sinh mà Chúa đã hứa ban.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con quỳ đây trước Thánh Thể, lòng con tràn ngập niềm kính yêu và biết ơn. Trong tấm bánh nhỏ bé, Ngài ẩn mình để trao ban chính mình cho nhân loại, một minh chứng sống động về tình yêu tự hiến và hy sinh. Qua sự hiện diện nhiệm mầu này, con nhận ra lời mời gọi của Chúa để bước vào con đường thập giá – con đường từ bỏ chính mình và sống vì tình yêu lớn lao hơn.

Lạy Chúa, Ngài đã nói rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.” Lời ấy không chỉ tiên báo về hành trình Thương Khó của Ngài, mà còn là lời mời gọi con suy ngẫm về ý nghĩa của đau khổ và hy sinh trong đời sống Kitô hữu. Trong thế gian, con thường sợ hãi trước khổ đau và mất mát, nhưng Ngài đã cho con thấy rằng, thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến phục sinh và sự sống đời đời. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời này vang lên như một lời mời gọi đầy thách thức, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Từ bỏ chính mình không chỉ là từ bỏ những điều dễ dàng như của cải vật chất hay thói quen xấu, mà còn là từ bỏ cái tôi ích kỷ, những tham vọng cá nhân, và những điều ràng buộc con khỏi tình yêu Chúa. Ngài không mời gọi con vác thập giá một lần, mà là “hằng ngày” – trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, trong những quyết định lớn nhỏ, trong việc chọn Chúa làm trung tâm thay vì bản thân con. “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Lạy Chúa, con nhận ra rằng, mạng sống con không nằm ở những gì con tích lũy hay bảo vệ cho riêng mình, mà ở việc con dám cho đi, dám sống hết mình vì Chúa và tha nhân. Những gì con giữ lại cho bản thân sẽ dần phai tàn, nhưng những gì con dâng hiến trong tình yêu sẽ trở thành kho tàng vĩnh cửu. Xin dạy con biết sống một đời cho đi, để chính trong sự hy sinh ấy, con tìm thấy niềm vui và sự sống thật. “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

Lạy Chúa Thánh Thể, lời này làm con nhận ra sự phù du của những tham vọng trần gian. Con thường bị cuốn theo cám dỗ của quyền lực, danh vọng, và sự thoải mái, nhưng tất cả những điều đó không thể bù đắp cho sự mất mát tâm hồn. Xin giúp con biết chọn Chúa trên hết mọi sự, để con luôn sống với trái tim tự do, không bị ràng buộc bởi những điều tạm bợ của thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đau khổ và chết vì con, Ngài mời gọi con không chỉ nhìn lên thập giá của Ngài, mà còn vác lấy thập giá của chính mình. Trong giờ chầu này, con xin dâng lên những gánh nặng, những sợ hãi, và những yếu đuối của con. Con tin rằng, với sức mạnh từ Thánh Thể, con có thể bước đi trên con đường Ngài đã đi, dù có khó khăn hay đau khổ, bởi vì Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ con.

Lạy Chúa Thánh Thể, Qua sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, con tìm thấy hy vọng và sức mạnh để sống đúng với lời mời gọi từ bỏ và theo Chúa. Xin biến đổi con, để con không chỉ là người nghe lời Chúa, mà còn sống lời Chúa trong từng ngày đời con. Xin cho con luôn tín thác vào Ngài, biết rằng thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của sự sống và niềm vui phục sinh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con nguyện sống mỗi ngày với lòng trung thành, từ bỏ cái tôi, vác thập giá, và bước theo Chúa. Xin ánh sáng từ Thánh Thể soi đường cho con, để con luôn kiên định trên hành trình đức tin, luôn sống trong tình yêu và hy vọng, và cuối cùng được hưởng vinh quang đời đời với Ngài.

Hát: Đây Nhiệm Tích; hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: (Lc 9, 22-25)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết,và ngày thứ ba sống lại.”Rồi  Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ, dẫn chúng ta vào tâm điểm của mầu nhiệm đức tin Kitô giáo: thập giá và sự sống lại. Đức Giêsu, trong tình yêu và lòng kiên nhẫn, không giấu giếm các môn đệ về con đường Ngài sẽ đi qua – con đường của đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Đây không chỉ là lời tiên báo về sứ mạng cứu độ của Ngài, mà còn là lời mời gọi tất cả chúng ta bước vào hành trình thập giá cùng với Ngài, một hành trình của sự từ bỏ, hy sinh, và đổi mới.

Khi Đức Giêsu nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều,” Ngài không chỉ đang nói về chính mình, mà còn mạc khải một sự thật sâu sắc về con đường cứu độ: không có vinh quang nào mà không qua thập giá. Tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng chịu đau khổ và cái chết để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Thập giá của Ngài là biểu tượng của tình yêu tuyệt đối, là lời nhắc nhở rằng sự đau khổ và hy sinh, nếu được sống trong tình yêu, sẽ mang lại hoa trái của sự sống và ơn cứu độ.

Đức Giêsu không chỉ mời gọi các môn đệ bước theo Ngài, mà còn đưa ra một yêu cầu rõ ràng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Từ bỏ chính mình là một hành động đòi hỏi sự can đảm và lòng khiêm nhường. Nó không chỉ là từ bỏ những điều thuộc về vật chất, mà còn là từ bỏ những tham vọng, ích kỷ, và sự tự mãn, để hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Đó là một lời mời gọi hoán cải liên lỉ, đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn của chúng ta, để sống không phải cho chính mình, mà cho Ngài và cho tha nhân.

Hình ảnh vác thập giá hằng ngày không chỉ là một biểu tượng, mà là một thực tại mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Thập giá không chỉ là những đau khổ hay thử thách trong cuộc sống, mà còn là những hy sinh và trách nhiệm mà chúng ta gánh vác vì tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Vác thập giá là chấp nhận sống trung thành với đức tin, ngay cả khi phải đối diện với khó khăn, chống đối, hoặc thậm chí là sự hiểu lầm từ người khác. Trước Thánh Thể, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có sẵn lòng vác thập giá của mình mỗi ngày không? Tôi có can đảm đối diện với những thử thách trong tình yêu và sự tín thác vào Chúa không?

Lời Chúa tiếp tục nhấn mạnh một nghịch lý sâu sắc: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Trong thế giới hôm nay, con người thường bị cám dỗ để bám víu vào những điều tạm thời – tiền bạc, danh vọng, và sự an toàn cá nhân – như thể chúng có thể đem lại sự sống đích thực. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ khi chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì trói buộc mình, chỉ khi chúng ta sẵn sàng liều mất mạng sống vì tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta mới tìm thấy sự sống thật. Điều này không có nghĩa là chúng ta coi thường mạng sống mình, mà là chúng ta đặt giá trị của cuộc sống vĩnh cửu lên trên mọi sự.

Câu hỏi của Đức Giêsu: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Trong cuộc chạy đua của cuộc sống, chúng ta thường đánh mất chính mình trong những tham vọng trần gian, quên mất mục đích tối hậu là sự sống đời đời. Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại: đâu là điều tôi đang theo đuổi? Những gì tôi đang tìm kiếm có thực sự dẫn tôi đến Chúa và sự sống đời đời không?

Cuối cùng, Đức Giêsu cảnh báo: “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy.” Đây là một lời mời gọi sống chứng nhân cho Tin Mừng cách mạnh mẽ và trung thực. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ sống đức tin trong âm thầm, mà còn được mời gọi làm chứng cho tình yêu Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Sống theo Chúa đôi khi đòi hỏi sự hy sinh lớn lao, nhưng nếu chúng ta trung thành, chúng ta sẽ được Ngài nhận biết trong vinh quang của Ngài.

LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, lòng con đầy cảm xúc khi suy gẫm về Lời Chúa hôm nay. Qua lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài, con cảm nhận được tình yêu hy sinh cao cả và lời mời gọi bước theo Chúa trong sự từ bỏ và tín thác hoàn toàn.
Lạy Chúa, Chúa đã tiên báo về con đường đau khổ Ngài sẽ phải đi qua: bị từ chối, bị loại bỏ, và bị giết chết. Nhưng Chúa cũng nói về sự sống lại vào ngày thứ ba, như một lời bảo đảm rằng đau khổ không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cửa dẫn vào sự sống đời đời. Con hiểu rằng con đường thập giá không chỉ là con đường của Chúa, mà cũng là con đường con được mời gọi bước đi nếu muốn theo Ngài.

Chúa dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Lạy Chúa, con nhận ra rằng từ bỏ chính mình không phải là điều dễ dàng. Bao lần con đã bị ràng buộc bởi sự ích kỷ, bởi những tham vọng, và bởi nỗi sợ hãi. Những gì con bám víu – danh vọng, tài sản, sự an toàn – không chỉ ngăn con đến gần Chúa mà còn khiến con xa rời chính ý nghĩa của đời sống. Xin Chúa dạy con biết từ bỏ những gì cản bước con, để con được tự do hoàn toàn bước theo Ngài. Chúa mời gọi con vác thập giá mình hằng ngày. Lạy Chúa, con nhận ra rằng mỗi ngày trong đời con đều có những thập giá riêng: những khó khăn, những thử thách, và cả những đau khổ không mong muốn. Nhưng con biết rằng, khi con vác thập giá với tình yêu và niềm tin vào Chúa, con không chỉ chia sẻ sự đau khổ của Ngài mà còn được thông phần vào vinh quang của Ngài. Xin ban cho con lòng can đảm và sức mạnh để con không trốn tránh, nhưng biết đón nhận thập giá đời mình với trái tim tín thác.

Lời Chúa: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” khiến con suy ngẫm sâu sắc. Con hiểu rằng, sự sống đích thực không nằm ở việc bám víu vào thế gian, mà ở chỗ con dám sống cho Chúa, dám cho đi và hy sinh vì tình yêu. Lạy Chúa, xin giúp con biết liều mình vì Ngài, biết sống cho những giá trị trường tồn, thay vì những điều phù phiếm chóng qua. Chúa cũng nhắc con rằng: “Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Lời này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho con. Con nhận ra rằng, chẳng có gì trong thế gian – dù là của cải, quyền lực, hay danh vọng – đáng để con đánh đổi linh hồn mình. Xin giúp con luôn đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống, và biết sống một cuộc đời không lãng phí, nhưng đầy ý nghĩa trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

Cuối cùng, lạy Chúa, xin giúp con đừng bao giờ xấu hổ vì Ngài và những lời dạy của Ngài. Dù thế gian có khinh chê hay từ chối, con muốn can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa bằng cả lời nói và hành động. Con tin rằng, khi con sống trung tín với Ngài, Chúa sẽ đón nhận con trong vinh quang đời đời.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin dạy con biết từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày, và bước đi theo Ngài với một trái tim đầy yêu mến và hy vọng. Amen.

4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: Lòng Chúa Xót Thương

Lời Nguyện Chung:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con lắng nghe lời mời gọi của Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chúa đã tự nguyện bước vào con đường đau khổ để cứu chuộc nhân loại, dạy chúng con bài học về sự hy sinh và tình yêu vô điều kiện. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để sẵn sàng từ bỏ chính mình, không bám víu vào những ích kỷ hay tham vọng cá nhân, và biết chấp nhận thập giá đời mình với tình yêu và niềm tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Chúa, Đấng đã hiến dâng mạng sống vì tình yêu, Chúa dạy rằng ai liều mất mạng sống mình vì Chúa, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng con nhận ra rằng mọi sự trên trần gian này chỉ là tạm bợ, và sự sống đời đời nơi Chúa mới là kho tàng quý giá nhất. Xin dạy chúng con biết sống với tâm hồn hướng về những giá trị vĩnh cửu, biết hy sinh vì Chúa và vì tha nhân, để đời sống chúng con thực sự phản chiếu tình yêu mà Chúa đã ban tặng.

Lạy Chúa, Đấng kêu gọi chúng con chọn lựa giữa thế gian và sự sống đích thực, Chúa nhắc nhở rằng được cả thế giới mà đánh mất chính mình thì nào có lợi gì. Xin giúp chúng con ý thức rằng những cám dỗ của cải, danh vọng, và quyền lực chỉ là phù du và không thể đem lại sự sống thật. Xin ban cho chúng con lòng khôn ngoan để biết chọn Chúa làm ưu tiên lớn nhất trong đời sống, và giúp chúng con sống mỗi ngày với niềm xác tín rằng chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được sự bình an và hạnh phúc thật sự.

Lạy Chúa, Đấng sẽ trở lại trong vinh quang, Chúa cảnh báo rằng ai xấu hổ vì Chúa và Lời Ngài, thì Chúa cũng sẽ xấu hổ vì người ấy khi Ngài ngự đến. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm và niềm tin vững chắc, để không bao giờ e ngại hay chối bỏ Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Xin giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa qua lời nói, việc làm, và đời sống yêu thương, để khi Chúa trở lại trong vinh quang, chúng con được Chúa nhận ra và cho hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Trời.

5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Trong giờ phút linh thiêng cuối giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành từ sâu thẳm trái tim. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con đến bên Ngài, để con được ở lại trong sự hiện diện yêu thương, thánh thiện và sống động của Chúa. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra lời mời gọi cao cả nhưng đầy thách thức mà Chúa dành cho con: từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày và bước theo Ngài trên con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã tiên báo về cuộc khổ nạn của mình, một hành trình đầy đau khổ nhưng cũng tràn ngập tình yêu. Chúa không chỉ chịu đựng sự loại bỏ, sự đau đớn và cái chết, mà còn chấp nhận tất cả để cứu chuộc con và toàn nhân loại. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì tình yêu hy sinh vô bờ bến ấy, một tình yêu không tìm kiếm điều gì cho chính mình, nhưng chỉ mong mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho những ai tin tưởng và bước theo Ngài.

Con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi đầy yêu thương nhưng cũng thấm đẫm thử thách: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chúa dạy con rằng, theo Ngài không phải là một con đường dễ dàng, nhưng là một hành trình yêu thương và hy sinh. Con nhận ra rằng, để theo Chúa, con cần từ bỏ những tham vọng ích kỷ, những gánh nặng của sự kiêu căng và những ràng buộc của thế gian. Con cảm tạ Chúa vì đã không chỉ chỉ cho con con đường đi, mà còn đi trước để làm gương, để con thấy rằng, khi vác thập giá với lòng tin tưởng và yêu mến, con sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời dạy khôn ngoan: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Lời này làm sáng tỏ cho con thấy rằng, hạnh phúc thật sự không nằm ở việc giữ chặt mọi sự cho riêng mình, mà là ở việc dâng hiến, trao đi và sống hết mình cho Chúa và tha nhân. Con nhận ra rằng, những gì con từ bỏ vì Chúa không bao giờ là mất mát, mà là một sự đổi trao để con nhận được những giá trị vĩnh cửu, vượt xa mọi điều thế gian có thể mang lại.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì đã dạy con biết suy ngẫm về giá trị của cuộc đời: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Lời ấy khiến con nhận ra rằng, mọi của cải, danh vọng và quyền lực của thế gian đều trở nên vô nghĩa nếu con không sống trong tình yêu và chân lý của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con tìm kiếm những kho tàng trên trời, nơi con không chỉ được sống trong niềm vui trọn vẹn, mà còn được hiệp thông mật thiết với Ngài, nguồn hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài tất cả những yếu đuối và nỗ lực của con trong hành trình theo Chúa. Con biết rằng, vác thập giá không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng con tin rằng với tình yêu và sự đồng hành của Ngài, mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Xin giúp con luôn can đảm từ bỏ những gì không thuộc về Ngài, để sống một đời sống tự do trong ân sủng của Chúa. Con nguyện xin cho trái tim con luôn thuộc về Ngài, để con không bao giờ xấu hổ vì danh Chúa và luôn làm chứng cho Ngài bằng đời sống yêu thương và khiêm nhường. Nguyện lời cảm tạ này trở thành một của lễ chân thành dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này trở thành nguồn cảm hứng để con sống một đời sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con. Xin danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời.

 
 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây