Lễ cưới của em Anna Minh Phương và Giuse Cao Đề tại nhà thờ Phú Hoà, Quảng Ngãi.

Thứ hai - 21/06/2021 04:56 774 0
 



Lúc 19h chiều thứ ba ngày 15/106/2021 vừa qua , thánh lễ Hôn phối của em Anna Nguyễn Thị  Minh Phương và Giuse Nguyễn cao Đề đã được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng tại nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa, do Cha quản xứ  Phêrô Hà Đức Ngọc chủ tế.
Vì tình hình đại dịch nên chỉ có đại diện các chị em đang phục vụ tại Cô Nhi Viện Phú Hòa là thân nhân của cô dâu và đại diện thân nhân của chú rể tham dự.

Em Anna Nguyễn Thị  Minh Phương là đứa trẻ bị bỏ rơi, được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục tại Cô nhi viện Phú Hòa. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghành “ Kỹ thuật chế biến món ăn” tại trường Cao đẳng nghề Việt Úc - Đà Nẵng. Minh Phương phải lòng chàng thanh niên Giuse Nguyễn Cao Đề con trai duy nhất của một gia đình Công Giáo trong giáo xứ Phú Hòa. Anh Giuse Nguyễn Cao Đề, tốt nghiệp cao đẳng điện công nghiệp đang làm việc tại công ty Millennium.

Hai em đã tìm hiểu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã khéo léo quảng diễn ý nghĩa tuyệt vời của thánh lễ hôm nay. Hôm nay, các Sơ trong cộng đoàn cô Nhi Viện Phú Hòa dâng lễ tưởng niệm Đấng Sáng Lập dòng là đức cha lambert de la motte, tạ ơn 350 Hội dòng được khai sinh trên quê hương Việt Nam. Cô nhi viện Phú Hòa tròn 58 năm, kể từ khi thành lập vào năm 1963 cho đến nay. Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương gìn giữ và cho Hội dòng kiên trung và phát triển theo dòng thời gian. Cách riêng, đối với Cô nhi viện Phú Hòa, luôn là mái ấm chan chứa yêu thương để đón nhận bao tâm hồn cơ nhỡ. Nhiều thế hệ những đứa trẻ bị bỏ rơi được cưu mang, nuôi dưỡng và trưởng thành từ ngôi nhà thiêng liêng này.
Thánh lễ này còn mang một niềm vui lớn, đó là Anna Nguyễn Thị  Minh Phương con cái của Hội dòng được  lãnh nhận Bí tích Hôn phối, bí tích của người trưởng thành. Từ đây con sẽ có gia đình riêng và bắt đầu cuộc sống mới. Các Sơ đã cưu mang, nuôi dưỡng, cho con thành người, tạo điều kiện cho con có một nghề nghiệp ổn định. Con chẳng thua kém gì những thanh thiếu nữ có mẹ có cha, đó là hạnh phúc của  con. Và … hôm nay còn là ngày hạnh phúc của quý Sơ trong sứ mạng Tông Đồ, xin chúc mừng quý Sơ và hai con cử hành lễ hôn phối hôm nay.

Từ đây các con Anna Nguyễn Thị  Minh Phương và Giuse Nguyễn Cao Đề đã thành một gia đình, hãy phải hết lòng tin tưởng, tôn trọng, yêu thương, kiên nhẫn chịu đựng lẫn nhau và đặc biệt phải luôn trung thành với giao ước hôn nhân, như thế mới có thể giữ được hạnh phúc trong tình yêu mà Thiên Chúa đã kết hợp và khi các con sống đời hôn nhân hạnh phúc, sẽ là lời tri ân đẹp nhất các con dành cho các đấng sinh thành dưỡng dục các con.

Kết thúc thánh lễ, Em Anna Nguyễn Thị Minh Phương đã nói lên tâm tình biết ơn của mình đến quý Sơ.
Con Kính gởi đến quý Sr dòng Mến Thánh Giá qui nhơn tâm tình tri ân sâu sắc , đã nuôi dưỡng con nên người , con đã được lớn lên qua nhiều thế hệ các Sr ... các Sr là người mẹ của đời con, con luôn ghi nhớ và biết ơn vô cùng.


 
 


 

 



 
 
 
 




   

Tác giả bài viết: CĐ. Cô Nhi Viện Phú Hòa

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây