Lễ khấn dòng 5K

Thứ bảy - 28/08/2021 06:03 2.045 0
 


Từ khi dịch bệnh viêm phổi do vi rút Sars - Corona xuất hiện và lây lan trên toàn thế giới, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện "5K" để chung sống an toàn với dịch bệnh. Kể từ đó từ ngữ “5K” trở nên quen thuộc với mọi người, ngày ngày trên các phương tiện truyền thông điện tử, báo giấy và cả những nơi công cộng nhà chức trách đều cho treo dán khuyến cáo này để nhắc nhở mọi người thực hiện vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Người dân thực hiện 5K để phòng ngừa dịch bệnh là điều tất nhiên,

Cũng vì dịch bệnh mà mọi thứ trong chuỗi sinh hoạt thường ngày của con người mọi nơi bị đảo lộn, nó không chỉ ảnh hưởng đến các chương trình “ngoài xã hội” mà cả “trong nhà tu” mọi chương trình, dự tính dường như trở về con số “ 0 ”.

Lễ khấn dòng năm nay của Hội dòng cũng không ngoại lệ…

Có chị em lớn an ủi các em chuẩn bị khấn “ năm ngoái lễ khấn trong thầm lặng… cầu mong cho dịch bệnh chấm dứt - hy vọng năm nay sẽ hoành tráng hơn”.

Bao hy vọng tràn trề cho các khấn sinh năm nay, nhưng không ai có thể học được chữ  “ngờ”.

Thật bất ngờ, Covid  năm nay bùng phát sớm hơn thời gian trở về nhà mẹ sống thời gian sa mạc phụ trội ; và kể từ ngày đưa chị em về được đất mẹ Qui Nhơn thì liên tục bao chỉ thị đưa ra để rồi phải cách ly xã hội với chỉ thị 16 cho các tỉnh lân cận.

Cũng vì giãn cách xã hội mà lễ khấn dòng tổ chức trong giới hạn “ 5K”.

Thực hiện 5K của Hội dòng trong dịp lễ khấn dòng lần này cũng không ngoài mục đích sẻ chia với anh chị em đồng loại về những đau thương do dịch bệnh gây ra và còn để bảo đảm sức khỏe cho nhau.

“Lễ - lạt” mà phải sử dụng “5K”, đây là một hy sinh lớn.
  • Không có sự hiện diện của chị Tổng Phụ Trách ( vì công tác và giãn cách xã hội không về được)
  • Không cha mẹ người thân, ân nhân, khách mời.
  • Không văn nghệ chúc mừng với ca nhạc múa hát,
  • Không tiệc tùng linh đình,
  • Không về quê  “vinh qui bái tổ”.
Nhưng, thực ra bao nhiêu niềm vui hy vọng của các tân khấn sinh không nằm ở “5 K” của “ Lễ - lạt ” bên ngoài, nhưng đã thẩm thấu thật sự bên trong nội tâm, lòng can đảm và ý chí muốn thuộc trọn về Chúa của chị em được thể hiện rất rõ trong buổi sáng ngày lễ :
5 giờ Thánh lễ mà 3 giờ 30` đã có người vào nhà nguyện phủ phục để nói lời tạ ơn Thiên Chúa cho mình được thức dậy bình an và sẽ công khai nói lời cam kết thuộc về Chúa trong chốc lát nữa đây!  Bao rạo rực hân hoan xúng xính trong bộ áo chùng đen thướt tha với nến sáng trên tay chờ đợi giây phút quan trọng hiện rõ nơi khuôn mặt các tân khấn sinh trước giờ thánh lễ mà tôi đọc được ngày hôm ấy.

Niềm vui ẩn thật sâu trong tâm hồn của mỗi Tân khấn sinh dẫu có đan xen vài tiếng “ xụt xịt” làm cay xè đôi mắt người tham dự lúc tuyên đọc lời khấn nhưng các chị em vẫn dõng dạc nói lời cam kết “ Con là…khấn với Thiên Chúa toàn năng sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục trọn đời”. Rõ ràng cái bầu khí, cái khung cảnh “5K” kia chẳng ảnh hưởng gì đến giây phút thiêng liêng quyết định táo bạo của quý chị em. Để rồi lời huấn từ của Đức Cha Matthêu dành cho các chị em trong phút cuối thánh lễ “ …khung cảnh của Thánh lễ hôm nay giống như con đường và hình ảnh của Đức Giêsu chịu đóng đinh trên Thập Gía khi Ngài bị bóc trần bỏ ra tất cả những cái gì là vẻ ngoài, chỉ còn giữ lại cái bản chất duy nhất đó chính là Đức Giêsu Kitô, đó mới là điều quan trọng, cái bên ngoài có cũng được không có cũng được. Trong hoàn cảnh Covid như thế này, Chúa muốn chúng ta tập trung vào điểm cốt yếu …Các Tông đồ được mời gọi theo Đức Giêsu, các ông theo Chúa với nhiều lý do… nhưng với cái chết trên  thập giá  Ngài đưa cho các ông một chọn lựa, đây là giờ phút  quyết liệt - Đức Giêsu với một tấm thân trần trụi, không còn chút hào quang nào thử hỏi các Tông Đồ có tiếp tục chọn Chúa hay không? Đây cũng là câu hỏi Chúa dành cho chị em chúng ta trong lúc này. Trong thánh lễ này Chúa đã ban cho chúng ta điều cốt yếu… cái bên ngoài không thể thay thế được đó là “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí của chị em…Cái chính yếu của ngày lễ khấn hôm nay của chị em đã trọn vẹn" càng thêm ý nghĩa.

Khung cảnh lễ khấn dòng thời Covid trong giới hạn 5K là cơ hội để tâm hồn các chị em lắng đọng, cảm nghiệm và khám phá cội nguồn ơn gọi của mình qua lời tuyên khấn và ý nghĩa của đời tu. Nếu không phải giới hạn “5 K” như thường lệ thì đâu có gì để nói.

Lễ khấn dòng giới hạn “5K” năm nay còn là cơ hội để chị em sống cho Chúa và cho chính mình nhiều hơn. Chính khung cảnh bình lặng, giản dị, đơn sơ với sự có mặt của rất ít các thành viên trong Hội dòng làm cho bầu khí của gia đình trở nên ấm cúng hơn, thân thiện hơn. Chính trong bầu khí này mà mỗi tân khấn sinh cảm thấy mình thuộc về và gắn chặt hơn với gia đình thiêng liêng của chúng ta.

Lễ khấn dòng dù giới hạn “5K” vẫn mang một niềm vui sâu lắng, vẫn còn đó những kỷ niệm khó quên, những cảm xúc dạt dào trong tình Chúa, tình chị em nơi gia đình Hội dòng. Hiến lễ chị em dâng hiến hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng do dịch bệnh Covid sẽ mãi mãi trở nên hiến tế cùng với Đức Kitô để thánh hóa bản thân và mưu ích cho anh chị em đồng loại trở nên thiết thực hơn, phần cuối của lời tuyên khấn“ con tận tình phó thác đời sống con cho Chúa trong Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá” càng sâu lắng, thấm thía hơn.

Sự kiện Lễ khấn dòng giới hạn “5 K” càng làm cho mọi chị em trong gia đình Hội dòng dâng lời cảm tạ, tôn vinh chúc tụng Chúa đã cho mỗi người hiểu thêm rằng: “ Thiên Chúa không cho phép sự dữ xảy ra nếu không vì một sự thiện nào đó tốt đẹp hơn”.(Thánh Tôma Aquinô)


 







 






 



Tác giả bài viết: Nt. Anna Lê ( MTG/ QN )

 Tags: phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây