NỐI VÒNG TAY LAN TOẢ HƠI ẤM YÊU THƯƠNG
Cùng với những đau thương mất mát sau trận bão lũ đi qua, hơi ấm yêu thương từ những vòng tay tuy chỉ yếu đuối, mong manh nhưng phần nào cũng truyền hơi ấm cho nhiều người, cách đặc biệt anh em ở vùng bị thiệt hại do bão lũ. Từ những hy sinh để chuẩn bị các vật phẩm, nhu yếu phẩm và cả đến những bì thư là phần hy sinh đóng góp của chị em trong cộng đoàn hoặc phần chuyển trao từ các ân nhân, những bước chân của chị em cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng không ngại đường sá xa xôi hay bị cản trở bởi những gì còn lại của cảnh quan hoang tàn (nhà cửa đổ nát, cây cối gãy đổ, đường xá lầy lội, xác vật nuôi, hoa màu bốc mùi hôi thối…) đã lên đường để đến trao những món quà cho anh chị em tại các vùng gặp thiệt hại bởi cơn bão Kalmaegi (số 13) qua một số tỉnh ở Miền Trung:
- Thăm và phát lương thực, nước, đồ dân dụng, bì thư cho anh chị em Giáo xứ Gò Duối, Giáo xứ Đa Lộc, Giáo xứ Gò Chung, Giáo họ Long Mỹ, Giáo xứ Vườn Vông, Giáo xứ Vĩnh Thạnh, vùng Cát Tiến (khu vực thuộc Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai)... Đặc biệt, thăm và hỗ trợ cho một số nhà bị sập ở Giáo xứ Gò Chung.
- Thăm và phát quà cho một số hộ gia đình bị sạt lở ở Giáo xứ Qui Đức.
- Thăm và cung cấp gà con cho bà con Giáo họ Xuân Phong.
- Thăm và hỗ trợ gia đình chị em trong Hội dòng thuộc vùng Bình Định và Học viện Têrêxa Avila, bị tốc mái, hư hại nhà cửa…
Những gì chị em san sẻ cho anh chị em ở các vùng bão lũ là những phần hy sinh của chị em trong cộng đoàn hoặc của quý ân nhân chuyển trao từ những điều nhỏ bé nhất như từng ký gạo, từng chai dầu, chai mắm, từng bình ấm siêu tốc, từng con gà để gầy dựng lại kế sinh nhai, từng bì thư để có thêm tài chính sửa sang lại nhà cửa hoặc mua lại tài sản bị hư hại, từng bị cá khô được xếp gọn gàng ngay ngắn được chị em làm với cả tấm chân tình...
Điều đặc biệt, tuy phải lo chăm sóc quý bà hưu dưỡng của Hội dòng, nhưng chị em trong cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng vẫn không ngại vất vả, hy sinh cả sức khoẻ, thời gian để đến thăm viếng, an ủi, động viên, sự hiện diện của chị em như những cuộc gặp gỡ chân thành, nơi tình yêu thương được thể hiện qua từng câu hỏi thăm, từng cử chỉ quan tâm, từng nụ cười ấm áp cũng là một sự sẻ chia và thấu cảm, hiệp thông đầy tình Chúa và tình người giữa cảnh vất vả, đau thương.
Riêng với quý bà không thể ra đi đến những nơi xa xôi và khó khăn này, nhưng từng lời cầu nguyện thành tâm, từng lời kinh với tràng chuỗi mân côi là những món quà tinh thần trao gởi với trọn tình thương mến và hy sinh mà quý bà âm thầm dâng lên Chúa, để cầu nguyện cho anh em bị bão lũ. Những món quà này là hình ảnh cho sự đoàn kết, sự sẻ chia và tình yêu thương lan toả từ Giáo hội và xã hội đến từng con người cần được quan tâm, giúp đỡ. Với sự dấn thân không quản ngại mệt mỏi và tràn đầy yêu thương, cùng với sự quảng đại chia sẻ của quý ân nhân, quý chị trở thành những cánh tay nối dài lan toả hơi ấm yêu thương nhằm làm vơi đi phần nào những đau khổ, mất mát mà đồng bào gánh chịu.
Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót, tuôn đổ bình an, sức khoẻ và muôn ơn lành trên quý ân nhân. Tấm lòng bác ái của họ là những món quà mang hơi ấm yêu thương đến những người đang lạnh rét vì bão lũ cũng như là điểm sáng chữa lành những đau thương. Sự hy sinh của quý chị nơi cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng đóng góp công sức đơn sơ, vật chất nhỏ bé như nối dài vòng tay mang hơi ấm yêu thương lan toả đến cho con người nhất là anh chị em bị thương tổn, mất mát, khổ đau…, nhất là đem lại niềm vui và an bình cho anh chị em trong những ngày Giáng Sinh và Năm Mới gần kề, để vòng tay sẻ chia này ngày càng được nối dài, đến với mọi người, để danh Chúa được tôn vinh và nhiều người nhận biết.
Cơn bão hãi hùng vẫn còn đó trong ký ức bao người, dòng nước lũ lạnh ngắt vẫn ám ảnh trong tâm trí đồng bào vùng lũ, nhưng sứ điệp yêu thương diễn tả lòng trắc ẩn của Thiên Chúa luôn hiện diện, qua hành động yêu thương sẻ chia của bao tấm lòng thiện tâm; qua lời cầu nguyện đơn thành của bao vị cao niên nơi các nhà hưu dưỡng và của quý linh mục, tu sĩ nơi các tu viện; nơi lòng nhiệt huyết của biết bao thiện nguyện viên trên trái đất này, với một ước mong duy nhất là trở thành cánh tay nối dài tình yêu thương của Thiên Chúa, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, xây dựng lại niềm tin vĩnh cửu nơi Thiên Chúa với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.












