
Đức Thánh Cha nói: "Ngày 1/2, khắp vùng Viễn Đông, cũng như nhiều nơi trên thế giới, sẽ mừng Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào thân ái và cầu chúc rằng trong Năm Mới mọi người được bình an, sức khỏe và cuộc sống bình an và an lành."
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ: "Thật đẹp biết bao khi gia đình tìm được cơ hội quây quần, cùng nhau trải qua những giây phút yêu thương, vui vẻ! Thật không may, nhiều gia đình sẽ không thể đoàn tụ trong năm nay do đại dịch. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có thể vượt qua thử thách."
Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng rằng "nhờ thiện chí của các cá nhân và sự liên đới của các dân tộc, toàn thể gia đình nhân loại sẽ có thể đạt được các mục tiêu thịnh vượng về vật chất và tinh thần với sự năng động được đổi mới."
Trước khi chúc mừng Tết Nguyên Đán Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu về Ngày Thế giới Bệnh Phong. Ngài bày tỏ sự gần gũi với những người mắc căn bệnh này và hy vọng họ được hỗ trợ thiêng liêng và trợ giúp y tế. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Cần phải cùng nhau làm việc để những người này được hòa nhập hoàn toàn, vượt thắng mọi sự phân biệt đối xử liên quan đến một căn bệnh mà không may là vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là trong những hoàn cảnh xã hội thiệt thòi hơn."

Tác giả bài viết: Hồng Thủy - Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Món quà đẹp nhất trong ngày hồng ân
Người Công giáo có thể rước lễ trong Phụng vụ Chính thống giáo không?
Suy niệm thập giá - Tập 26: Thập giá - Dấu chứng của một tình yêu ở lại
Kính báo, Ông Cố Giuse- thân phụ chị Catarina Vương Nữ Băng Tâm qua đời
Thánh lễ Truyền chức Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn ngày 16 tháng 6 năm 2026
Hy vọng của dân Thiên Chúa trong thời lưu đày
Khi cánh Yến vỗ nhịp cuối cùng