Giữa những ngày cuối năm còn thấm đẫm dấu vết của bão lũ, Bình Định – Phú Yên bàng bạc một màu của những nỗi lo lắng, hoang mang. Trong hoàn cảnh ấy, ngày 09/12/2025 đã trở thành một dấu mốc ấm áp. Khi đoàn cứu trợ của Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh gồm 3 nữ tu và 2 em Thanh tuyển vượt quãng đường dài để đến với bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai. Đồng hành cùng đoàn còn có cha Giuse Võ Tá Hoàng – Cha sở giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Qui Nhơn, cùng hai chị thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Buổi sáng, đoàn tìm đến Giáo họ Tư Thanh, giáo xứ Vĩnh Thạnh, nơi nhiều gia đình đang gồng mình tìm lại sự bình yên sau bão. Tiếp đến là ốc đảo Cồn Chim, vùng đất vốn mong manh trước thiên tai nhưng kiên cường trong nghị lực sống. Ở mỗi nơi đến, đoàn đã đem theo những phần quà hỗ trợ và trao tặng một ít vốn liếng nhỏ tùy theo hoàn cảnh, để bà con có thể mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hiện tại.
Một chuyến đi thấm đượm tình người ở đây không chỉ là những món quà vật chất nhưng nói lên tình yêu thương, sự đồng cảm của quý soeurs Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh không quản ngại đường xa, mưa gió, chọn lên đường để thực hiện ước mong được san sẻ yêu thương: “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”. Vì từ đầu tháng 11/2025, Hội dòng của quý soeurs cũng đã gánh chịu những hậu quả nặng nề từ bão Kajiki và bão Bualoi.
Bước sang ngày 10/12/2025, cha Giuse cùng quý Soeurs đến Giáo xứ Đồng Tre, Suối Ré thuộc vùng đất Phú Yên, nơi rốn của cơn lũ vừa qua.
Đến nơi nào, quý Souers cũng đích thân len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, đến từng nhà thăm hỏi, lắng nghe và nâng đỡ tinh thần bà con. Những cử chỉ dịu dàng, những lời động viên chân thành, những cái nắm tay ấm áp, những ánh mắt cảm thông… tất cả đã trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng lại niềm hy vọng trong lòng những người đang từng ngày gượng dậy sau bão lũ.
Kết thúc hành trình viếng thăm, chị em nhìn lại: một chuyến đi – nhiều hy vọng. Một vòng tay – cả tấm lòng. Hành trình từ thành phố Vinh đến Gia Lai hơn 700 km, mất 13 – 15 tiếng đồng hồ về mặt địa lý. Tuy xa nhưng tình người lại rất gần vì ở giữa hai đầu đang hiện ra một nhịp cầu nhân ái đầy yêu thương và sẻ chia. Và chính những bước chân giản dị nhưng kiên vững của các nữ tu đã đọng lại trong từng hơi thở của những người dân vùng lụt hình ảnh đẹp, sâu sắc: khi trái tim còn biết hướng về nhau, thiên tai nào rồi cũng có thể được xoa dịu, và cuộc sống rồi sẽ nở hoa trở lại trên những vùng đất tưởng chừng đã bị giông bão vùi lấp. Vâng, tình người vẫn luôn là điểm tựa mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua những giông bão của cuộc đời.
Được biết, ngày 11/12/2025, quý soeurs Mến Thánh Giá Vinh dành thời gian thăm Hội dòng chị em chúng tôi tại Nhà Mẹ Qui Nhơn. Chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng cùng một số chị em đại diện đón tiếp quý soeurs trong tình thân ái, nồng ấm của những người con cùng một cha Sáng lập Pierre lambert de La Motte.







Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin cũ hơn