Hành trình yêu thương đến bà con vùng lũ

Thứ sáu - 19/12/2025 02:59
 
HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG ĐẾN BÀ CON VÙNG BÃO LŨ
TỪ 09 – 18/12/2025

Trong những ngày giữa tháng 12, khi nhiều vùng miền Trung vẫn còn ngổn ngang sau những đợt bão lũ liên tiếp, các chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vẫn tiếp tục lên đường đến với bà con bị thiệt hại nặng nề, mang theo những phần quà cứu trợ và hơn hết là sự hiện diện cảm thông, sẻ chia. Từ ngày 09 đến 18/12/2025, hành trình bác ái ấy đã chạm đến nhiều vùng xa xôi, nơi đời sống người dân vốn đã khó khăn nay lại thêm chồng chất nỗi nhọc nhằn vì thiên tai.

Đến với bà con ven sông Kỳ Lộ – Phú Yên

Ngày 09/12/2025, các soeurs đã vượt đường xa đến thăm và trợ giúp bà con tại ba thôn dọc theo sông Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, tỉnh Phú Yên (cũ), gồm: thôn Suối Cối 1, thôn Kỳ Lộ và thôn Đồng Hôi. Đây là những khu vực bị ngập sâu, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, không đủ khả năng tự khắc phục sau lũ.

Hội dòng đã trực tiếp đến với 25 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất, trao tận tay bà con những khoản tiền hỗ trợ phù hợp với mức độ thiệt hại. Những gia đình bị mất mát nặng nề, như mất bò – tài sản sinh kế chính – được hỗ trợ 10 triệu đồng; các gia đình khác nhận 2 đến 5 triệu đồng, tùy hoàn cảnh cụ thể. Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này là 100 triệu đồng. Tuy chẳng là bao so với những mất mát nặng của bà con sau cơn lũ nhưng sự hỗ trợ này có thể giúp bà con có thêm điểm tựa để gượng dậy sau thiên tai.

Chia sẻ với làng quê “Hoa vàng trên cỏ xanh”

Ngày 12/12/2025, Hội dòng tiếp tục hành trình đến thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) – nơi từng được biết đến qua bộ phim Hoa vàng trên cỏ xanh. Đằng sau vẻ đẹp bình yên ấy là một thực tế đau lòng: cả làng bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề, nhưng ít được truyền thông nhắc tới nên việc cứu trợ đến khá muộn.

Tại đây, 225 gia đình đã được Hội dòng thăm hỏi và hỗ trợ. Mỗi gia đình nhận 10kg gạo, 1 nồi cơm điện và 500.000 đồng tiền mặt. Những món quà thiết thực không chỉ giúp bà con vượt qua giai đoạn trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống lâu dài của người dân sau lũ.

San sẻ mất mát tại Giáo họ biệt lập An Mỹ – Bình Định

Chúa Nhật, ngày 14/12/2025, Hội dòng đến thăm viếng và chia sẻ với bà con Giáo họ biệt lập An Mỹ, thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ). Đây là vùng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 và triều cường vừa qua.

Trong đợt này, Hội dòng đã hỗ trợ 49 gia đình với tổng số tiền 100 triệu đồng, được phân bổ cụ thể và công bằng theo từng hoàn cảnh:

 
  • 2 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn: 12 triệu đồng
  • 15 gia đình bị tốc mái: 26 triệu đồng
  • 01 gia đình vừa tốc mái, vừa gặp tai nạn do bão: 5 triệu đồng
  • 06 gia đình thiệt hại muối (muối bị hòa tan): 11 triệu đồng
  • 11 gia đình thiệt hại nuôi trồng thủy sản: 21 triệu đồng
  • 13 gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn: 19,5 triệu đồng
  • 01 gia đình neo đơn đặc biệt nghèo: 4,5 triệu đồng (mua giường và quà hỗ trợ)

Sự hiện diện ân cần của các soeurs cùng những lời thăm hỏi, cầu nguyện đã mang lại niềm an ủi lớn lao cho bà con nơi vùng Giáo họ biệt lập này.

Phát quà cứu trợ tại Thạch Bàn – Tây Hòa

Sáng ngày 18/12/2025, lúc 9g30, Hội dòng tổ chức phát quà cứu trợ tại Nhà Văn hóa thôn Thạch Bàn, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ). 200 phần quà đã được trao cho 200 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Mỗi phần gồm 10kg gạo, 1 chai nước mắm và 500.000 đồng tiền mặt.

Buổi phát quà diễn ra trong trật tự, ấm áp, chan chứa tình người, để lại nhiều xúc động nơi bà con địa phương.

Hành trình sẽ còn tiếp nối

Chuỗi hoạt động cứu trợ trong tuần qua được thực hiện và tiếp nối nhờ tấm lòng của tất cả quý ân nhân. Ước mong Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng vàng đã âm thầm đóng góp, để yêu thương được lan tỏa đến những nơi, những người đang rất cần sự đỡ nâng hầu giúp họ vươn lên.

 
 
 



 
 
 
 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

 

Những tin cũ hơn