Nhật kí "một ngày của người môn đệ thừa sai"

Chủ nhật - 14/12/2025 20:48 9 0
 
NHẬT KÝ “ MỘT NGÀY CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI”
 
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Tông huấn “ Dilexi Te – Ta đã yêu con” gởi cho tất cả các Kitô hữu về tình yêu thương dành cho người nghèo, không dừng lại ở việc cầu nguyện hay “ cứ loay hoay với những ý tưởng và lý thuyết” (số 19) mà là động lực thúc bách người Kitô hữu, cách riêng chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn lên đường với tâm thế của người môn đệ thừa sai, ra khỏi “ nơi an toàn” đến với người nghèo khổ, người kém may mắn, ngay giữa những vùng bị thiệt hại về vật chất cũng như những thương tổn về tinh thần vì bão lũ, để cảm thông và chia sẻ những thiếu thốn và mất mát mà anh chị em hứng chịu. Nhật ký “Một ngày của người môn đệ thừa sai” vào Chúa Nhật 14/12/2025, của các chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại xã An Định và An Thạch của vùng Tuy An – Phú Yên (cũ), nay thuộc xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông, tỉnh Đăk Lăk:
  •  Tại thôn Long Hoà, xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên (nay là Tuy An Bắc, Đăk Lăk):
Sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 14/12/2025, các chị em Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn mang trong tim niềm vui muốn trao gởi, không điều kiện, lên đường men theo quốc lộ 1A, đến cầu Ngân Sơn (Tuy An) và rẽ phải đến thôn Long Hoà, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ). Chị em muốn đi sâu vào trong thôn để thăm hỏi, lắng nghe bà con chia sẻ về những nỗi niềm sau cơn bão lũ kinh hoàng vừa qua, sau khi đã có dịp được chia sẻ với họ những phần quà yêu thương vào những ngày trước đó. Trên đường đi chị em gặp chị Hồng (người dân trong thôn đang đi tìm rau về nấu cho bò), được chị và một vài người dân trong thôn trò chuyện và chia sẻ tình hình trong thôn: các đoàn cứu trợ, những thiệt hại về nhà cửa, mất mát tài sản, hoa màu, vật nuôi, cây trồng…, nhất là những gia đình có người thân bị thiệt mạng vì bị nước cuốn trôi và sạt lở, đất đá đè chết người… Những lời hỏi thăm ân cần của chị em, giây phút lắng nghe chia sẻ dù họ không biết chị em là ai, nhưng trong thái độ ân cần không dè dặt, thân thiện và gần gũi của cả đôi bên khiến khoảng cách về ngôn ngữ, vùng miền, tôn giáo được rút ngắn, dường như mọi người đã quen nhau từ lúc nào. Tuy không giúp cho người dân nhiều về vật chất, nhưng chính sự hiện diện, thăm hỏi, lắng nghe cũng như lời hứa cầu nguyện của chị em, đã phần nào là nguồn khích lệ, động viên cho anh chị em vượt qua sợ hãi và đau buồn.
  •  Tại thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên (nay là Tuy An Đông, Đăk Lăk):
Khoảng 9g15, từng hai chị em trên chiếc xe máy để đến thăm và chuyển trao phần quà yêu thương từ cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại - Dòng Camillo, để giúp cho hai hộ gia đình thuộc thôn Hà Yến, xã An Thạch (nay là Tuy An Đông) thuộc Giáo xứ Chợ Mới – Giáo phận Qui Nhơn, được xây mới nhà vệ sinh – nhà tắm. Phần hỗ trợ là 30 triệu đồng/ hộ gia đình, đồng thời nhờ nữ tu Maria Mađalêna Nguyễn Thị Danh, đang phục vụ tại Cộng đoàn Hà Yến – Giáo xứ Chợ Mới và Giáo xứ Đồng Cháy, giúp đồng hành với hai hộ gia đình này xúc tiến việc xây dựng, sớm hoàn thành để sử dụng:
  • Gia đình anh Trần Văn Long – chị Nguyễn Thị Thu (hoàn cảnh: nhà bị tốc mái, không có nhà vệ sinh, đồ đạc trong gia đình bị cuốn trôi do cơn bão số 13 và trận lũ vừa qua. Chị Thu mắc bệnh tim, không có khả năng lao động. Anh Long làm phụ hồ, kinh tế bấp bênh. Hai con đang độ tuổi học sinh. Gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn.)
  • Cô Nguyễn Thị Kim Lý (hoàn cảnh: sống một mình, không có nhà vệ sinh, đồ đạc bị cuốn trôi do trận lũ, kinh tế không ổn định, thuộc hộ nghèo khó khăn.)
Khi đón nhận món quà sẻ chia đầy tình yêu thương, cảm thông và đầy trân trọng của cha Toại, các gia đình này đã vô cùng hạnh phúc, xúc động và nghẹn ngào. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má. Giọt nước mắt không phải của nỗi buồn mà mang theo tâm tình tri ân Thiên Chúa vì Ngài luôn quan phòng, yêu thương xếp đặt để hoàn cảnh khó khăn của họ cũng chạm đến trái tim thương cảm của cha Toại và quý ân nhân. Và trong đó, có cả những giọt nước mắt của niềm vui và hy vọng, lòng biết ơn vì ước mơ của họ nay đã thành hiện thực. Niềm ước mơ của “người nghèo Thiên Chúa” đã được dệt nên bởi tình yêu thương của Thiên Chúa cũng như sự đồng cảm và hơi ấm yêu thương con người dành cho nhau, nơi mà tình Chúa và tình người rực sáng lên trong đêm tối của mất mát, lo âu và sợ hãi. Chị Nguyễn Thị Thu đã nghẹn ngào kể “ trong những ngày qua, kể từ khi nghe tin được cha Phương Đình Toại giúp kinh phí để xây nhà vệ sinh, chị, chồng và hai con trai của chị vui mừng không nói thành lời, chị tỏ ra hồi hộp lo lắng không biết ngày cha đến để trao quà cho chị, chị sẽ nói cám ơn cha Toại như thế nào, chồng chị lo lắng vì sợ cảm xúc vui mừng của chị sẽ ảnh hưởng đến cơn bệnh tim mà chị đang mang trong người. Hai con trai của chị cũng vui hẳn ra như nhận được món quà lớn lao vô giá, bởi từ đây nhu cầu thiết yếu cơ bản của gia đình chị đã được giải quyết…”.

Tuy chỉ với vai trò kết nối giữa các ân nhân với anh chị em có hoàn cảnh khó khăn ở các nơi, nhưng mỗi chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn trong tư cách là môn đệ thừa sai, chị em cũng vui với niềm vui của anh em, mong ước và nhu cầu thiết yếu của anh em cần cũng chính là mong ước và nhu cầu của chính mình, để giúp được gì cho anh em thì cố gắng hết sức, bởi “ Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ…” (Gaudium et Spes, số 1). Đồng thời, ý thức sứ mạng của người môn đệ thừa sai: “ Đây không chỉ là lòng từ tâm thuần tuý có tính nhân loại, mà là một mặc khải: việc tiếp xúc với những người thấp hèn và bất lực là một cách cơ bản để gặp gỡ vị Chúa của lịch sử. Trong người nghèo, Người vẫn tiếp tục nói với chúng ta” (Dilexi Te số 5), để “ … nhận ra Chúa Kitô trên khuôn mặt của những người đau khổ và những người thiếu thốn” (Dilexi Te số 103).

Tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa luôn bao phủ trên cuộc đời của anh chị em đồng loại, nhất là những ai phải hứng chịu thiệt hại của thiên tai. Cám ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, cách riêng cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại - MI, như cánh tay trung gian nối dài, sẻ chia với cả tình thương và sự thấu cảm, bén nhạy trước nhu cầu của anh chị em. Mang lại hơi ấm tình Chúa và tình người giữa dòng nước lũ lạnh giá, niềm ủi an, niềm tin và hy vọng, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và vững tin vào sự yêu thương của Thiên Chúa. Vẫn cần lắm những tấm lòng quảng đại tiếp tục đồng hành để anh chị em sớm ổn định cuộc sống. Ước gì những cánh tay nối dài của những người môn đệ thừa sai qua việc hiện diện, an ủi, động viên, cầu nguyện, sẻ chia và cứu giúp nhân ái, sẽ trở thành biểu tượng của tình thương Chúa và sự quan tâm của cộng đoàn, mang đến hy vọng và sức mạnh cho anh chị em vượt qua khó khăn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 


 

Tác giả bài viết: Văn phòng Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây