TUẦN III MÙA CHAY
(23/3/2025 – 29/3/2025)
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Con bắt đầu ngày mới với tấm lòng biết ơn về hành trình mùa Chay. “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy” (Lc 13, 6).
Nhiều lần con vội vã đi tìm trái, mà đáng lẽ ra con cần phải có lòng kiên nhẫn. Hôm nay, con sẽ dành thời gian cho các mối tương quan. Con sẽ quan tâm chăm sóc những tương quan ấy, con sẽ làm việc trong niềm hy vọng thu hoạch hoa trái. Con xin dâng những niềm vui, cũng như sự chán nản trong ngày, để hiệp cùng Đức Thánh Cha và mạng lưới cầu nguyện của ngài.
Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
“Hành động hoán cải của Giáo hội sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tham gia tích cực của mọi thành phần dân Chúa” (ĐGH Phanxicô).
Lạy Cha, con cũng là một dấu hiệu của sự thay đổi mà Cha muốn thấy trong Giáo hội.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, khi con khép lại ngày của mình, con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện, sự an ủi và hy vọng của Ngài. Tạ ơn Chúa luôn ở bên con trong mọi thời điểm và luôn dủ thương mà dẫn lối con đến điều tốt đẹp hơn.
