Bên Thánh Thể, Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thứ tư - 26/03/2025 20:09 68 0
 
Bên Thánh Thể, Chúa Nhật  4 Mùa Chay
 XIN THÊM LÒNG TIN

1. MỞ ĐẦU

Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"

Lời Dẫn Nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con đến trước nhan Thánh Chúa trong giờ phút này, lòng đầy thờ lạy và biết ơn. Khi chúng con quỳ gối trong sự hiện diện của Chúa, chúng con cảm nhận sự khiêm nhường và yêu thương vô biên của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Lạy Chúa, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy sức mạnh và quyền năng của Chúa, Đấng đã chữa lành người mù từ thuở mới sinh. Một phép lạ không chỉ là sự khôi phục thị giác thể lý mà còn là sự khai sáng tâm hồn, giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi ngày.

Lạy Chúa, người mù trong Tin Mừng đã tìm thấy ánh sáng khi ông đón nhận lời Chúa với niềm tin. Chúa đã dạy chúng con rằng không phải chỉ có sự chữa lành thể xác, mà hơn hết, Chúa còn mang đến cho chúng con ánh sáng của đức tin. Chúng con xin Chúa ban ơn cho chúng con có thể nhìn thấy thế giới qua con mắt của đức tin, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố và hoàn cảnh.

Như người mù, chúng con cũng có lúc lạc lối và thiếu sáng suốt trong cuộc sống, nhưng xin Chúa mở mắt chúng con, không chỉ để thấy những điều xung quanh mà còn để nhận ra sự thật về tình yêu vô biên của Chúa dành cho mỗi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con như người mù trong Tin Mừng, đón nhận ánh sáng của Chúa với một niềm tin vững mạnh, và không chỉ thấy, mà còn sống trong ánh sáng ấy, để phản chiếu tình yêu của Chúa ra với mọi người.

Xin cho giờ chầu Thánh Thể này trở thành thời gian giúp chúng con nhận ra Chúa là ánh sáng cho cuộc đời chúng con. Xin cho mỗi khi chúng con nhìn vào Thánh Thể, chúng con thấy được tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho nhân loại, thấy được sự hi sinh và lòng từ bi vô hạn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng khi Chúa đến trong đời sống chúng con, Chúa đã chữa lành những mù quáng trong tâm hồn, ban cho chúng con sự hiểu biết, sự sáng suốt để sống trong niềm tin, hy vọng và bác ái. Xin Chúa giúp chúng con đón nhận sự chữa lành này mỗi ngày, để cuộc sống của chúng con luôn chiếu sáng niềm tin và tình yêu của Chúa cho những người xung quanh.

Chúng con tin tưởng nơi Chúa và xin dâng lên Chúa tất cả những khó khăn, thử thách và lo lắng trong cuộc sống, để Chúa soi sáng và dẫn dắt chúng con đi trên con đường của sự sống vĩnh cửu.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Chúng con quỳ trước Ngài trong giây phút linh thiêng này, khi chúng con được mời gọi đến với sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa là Ánh Sáng chiếu soi tâm hồn chúng con, là Đấng ban sự sống và sự chữa lành. Hôm nay, khi chiêm ngắm câu chuyện về người mù được Chúa chữa lành, chúng con cảm nhận sâu sắc rằng Ngài đến để mở mắt chúng con, không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn, để chúng con nhìn thấy tình yêu vô biên của Chúa và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu,
Câu chuyện của người mù từ khi mới sinh là một lời mời gọi chúng con nhìn lại đức tin của mình. Người mù này không phải là người đã phạm tội, và cũng không phải cha mẹ anh ta đã làm điều gì sai, nhưng trong sự khiêm nhường, anh đã trở thành dấu chỉ của công trình Thiên Chúa. Chúa đã mở mắt anh, không chỉ cho anh thấy ánh sáng của thế gian mà còn để anh nhận ra ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng vậy, đôi khi trong cuộc sống, chúng con lầm tưởng rằng những khổ đau, khó khăn của mình là hình phạt, là hậu quả của tội lỗi. Nhưng qua lời Chúa, chúng con nhận ra rằng mọi đau khổ đều là cơ hội để công trình của Thiên Chúa được tỏ lộ và để chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thể,
Ngài là Ánh Sáng mà chúng con đang cần, là Đấng luôn mở mắt chúng con để chúng con không sống trong bóng tối của sự mù lòa thiêng liêng. Giống như người mù, chúng con đôi khi không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình, không thấy được những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé, trong những cuộc gặp gỡ, trong những thử thách của đời sống. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu,
Câu chuyện về sự phân chia giữa người mù và những người Pharisêu cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng con. Những người Pharisêu, mặc dù có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thể xác, nhưng lại không nhận ra Đấng Thánh đang ở ngay trước mặt họ. Họ tự mãn với cái nhìn của mình, cho rằng họ đã thấy tất cả, nhưng lại mù lòa trước sự thật. Lạy Chúa, đôi khi chúng con cũng giống như vậy, chúng con tự cho mình là những người có đức tin, có sự hiểu biết, nhưng lại không nhận ra sự thật của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con có đôi mắt sáng suốt, để nhận ra Ngài trong mọi hoàn cảnh, và luôn biết khiêm nhường trước tình yêu và sự thật của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa đến với chúng con không phải để chỉ chữa lành thể xác, mà là để ban cho chúng con sự sống đời đời, sự chữa lành sâu xa trong tâm hồn. Ngài là ánh sáng, và chính ánh sáng ấy sẽ mở mắt chúng con, giúp chúng con thấy rõ con đường Chúa muốn chúng con đi. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào Ngài, vì trong Ngài, chúng con có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ mà Ngài đã dành cho chúng con, để chúng con cũng có thể là ánh sáng cho những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giờ đây, khi chúng con quỳ trước Ngài, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm hồn đang tìm kiếm sự chữa lành, tất cả những ai đang sống trong bóng tối của sự thất vọng, của tội lỗi, của sự xa cách Thiên Chúa. Xin Chúa hãy đến với họ, mở mắt họ để họ thấy được tình yêu và sự cứu độ mà Ngài đã dành cho họ. Chúng con tin rằng trong Thánh Thể, Chúa vẫn tiếp tục ban sự sống và chữa lành cho tất cả những ai tìm đến Ngài.

Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con trong giờ chầu này, được cảm nhận sự hiện diện sâu sắc của Ngài trong Thánh Thể, để chúng con có thể luôn vững bước trên con đường đức tin, luôn sống trong ánh sáng và tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi là môn đệ của Ngài, biết mở mắt tâm hồn mình để nhận ra Ngài trong mọi người, trong mọi hoàn cảnh, và trong mọi sự. Amen.

Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: (Ga 9,1-41) 

Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.  Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”
Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.
Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”
Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,  rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?”
Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!”
Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?”
Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.’ Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” Họ lại hỏi anh: “Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết.”
Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu.
Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát.  Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.”
Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!”
Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: “Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?”
Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.  Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.”
Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.”  Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.” Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!”
Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?”
Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?”
Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.”
Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!
Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.
Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh.
Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?”  Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.”
Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”
Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?” Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!”

SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong sự thinh lặng của giờ chầu này, chúng con chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Ngài, Đấng đã đến để ban ánh sáng cho thế gian. Lời Chúa hôm nay kể về một dấu lạ lớn lao, nhưng đồng thời cũng mở ra cho chúng con một cái nhìn sâu sắc về đức tin, lòng tin tưởng, và mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa.

Người mù từ thuở mới sinh là hình ảnh của nhân loại chìm trong bóng tối, không chỉ là bóng tối thể lý mà còn là bóng tối của tâm hồn, của sự không nhận biết Thiên Chúa. Khi các môn đệ hỏi Chúa: “Ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Ngài trả lời rằng không ai trong họ phạm tội, nhưng tình trạng ấy là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện. Câu trả lời này mở ra cho chúng con một cách nhìn mới về đau khổ: đau khổ không phải lúc nào cũng là hậu quả trực tiếp của tội lỗi, mà đôi khi là cơ hội để Thiên Chúa bày tỏ tình yêu và quyền năng của Ngài.

Hành động của Chúa Giêsu khi nhổ nước miếng xuống đất, trộn bùn và xức vào mắt người mù là một hành động mang tính biểu tượng cao. Ngài dùng những yếu tố rất đơn sơ, tự nhiên của thế giới này để thực hiện điều kỳ diệu. Đây là lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa không cần đến những điều to tát, nhưng qua những gì tầm thường nhất, Ngài cũng có thể làm nên những điều lớn lao. Chúa không chỉ chữa lành thân xác của người mù, mà còn khai mở đôi mắt tâm hồn anh để anh nhận biết Đấng đã ban cho anh ánh sáng.

Khi người mù được chữa lành, anh không chỉ đối mặt với những câu hỏi từ hàng xóm và người thân, mà còn bị đưa ra trước những người Pha-ri-sêu để tra vấn. Những người này, dù nhìn thấy phép lạ, lại không chịu tin, bởi lòng họ đầy định kiến và sự cố chấp. Họ không thể vượt qua rào cản của Lề Luật, cho rằng Chúa Giêsu không thể là người của Thiên Chúa vì Ngài đã chữa lành vào ngày sa-bát. Sự đối lập giữa người mù được khai sáng và những người Pha-ri-sêu "đui mù" trong tâm hồn là một bài học quý giá cho chúng con. Đôi khi, ánh sáng đã hiện diện rõ ràng, nhưng nếu tâm hồn bị che lấp bởi sự kiêu ngạo và cố chấp, chúng con sẽ không thể nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động giữa chúng con.

Người mù, dù ban đầu chỉ biết Chúa Giêsu là một người đã chữa lành mình, nhưng qua sự tra vấn và suy tư, anh đã nhận ra Ngài là một vị ngôn sứ và cuối cùng là Con Thiên Chúa. Đức tin của anh lớn lên từng bước qua sự thử thách. Đây là hình ảnh của hành trình đức tin mà mỗi người chúng con được mời gọi. Đức tin không phải lúc nào cũng sáng tỏ ngay từ đầu, nhưng qua sự chiêm niệm, lắng nghe, và thử thách, đức tin ấy sẽ trưởng thành và vững mạnh hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, câu chuyện này cũng mời gọi chúng con tự vấn: chúng con có đang sống trong ánh sáng của Ngài không, hay chúng con vẫn đang đui mù trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình? Chúng con có để những định kiến, thói quen, và những ưu tiên sai lầm làm mờ đi đôi mắt tâm hồn không? Lạy Chúa, xin chữa lành sự mù lòa trong tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy và nhận ra Ngài là ánh sáng, là đường, và là sự thật.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để sống đức tin một cách mạnh mẽ như người mù được chữa lành. Anh đã không sợ hãi khi tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đã chữa lành cho mình, ngay cả khi bị trục xuất khỏi hội đường. Xin dạy chúng con biết sống làm chứng cho Ngài giữa những thách đố và chống đối của thế giới.

Trong giờ chầu này, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Ngài lòng biết ơn vì ánh sáng Ngài đã ban cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết sống trong ánh sáng ấy, biết lan tỏa ánh sáng của Chúa đến những nơi tối tăm. Và xin cho chúng con, mỗi ngày, luôn khao khát được gần Chúa hơn, để chúng con không chỉ được nhìn thấy bằng mắt, mà còn được thấy Chúa bằng cả trái tim và đức tin của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn giữ lòng khiêm nhường để nhận ra rằng không phải nhờ công trạng của chúng con mà chúng con được ánh sáng, mà tất cả là do tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Trong từng ngày sống, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận ánh sáng của Chúa, và trở thành ánh sáng cho anh chị em mình. Amen

LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, lòng con lắng đọng trong ánh sáng của Lời Chúa. Qua câu chuyện chữa lành người mù từ thuở mới sinh, con cảm nhận được quyền năng, lòng thương xót, và sứ mạng cao cả của Chúa. Ngài không chỉ đến để chữa lành đôi mắt thể lý, mà còn mở ra ánh sáng cho tâm hồn con người, đưa họ ra khỏi bóng tối của tội lỗi và nghi ngờ để đến với sự sống đời đời.

Lạy Chúa, con thấy mình trong hình ảnh của người mù từ thuở mới sinh, bị bóng tối bao phủ và không thể tự mình thoát ra. Như anh, con cũng từng lạc lối trong bóng tối của nghi ngờ, tội lỗi, và yếu đuối. Nhưng Chúa đã đến, chạm vào con bằng lòng thương xót và ân sủng. Xin giúp con biết mở lòng, để ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào đời con, chữa lành những khiếm khuyết và đổi mới tâm hồn con mỗi ngày.

Chúa đã khẳng định rằng, sự mù lòa của anh không phải là hậu quả của tội lỗi, mà là cơ hội để công trình Thiên Chúa được tỏ hiện. Lạy Chúa, bao lần con đã hỏi tại sao những đau khổ và thử thách lại xảy đến trong cuộc đời con? Nhưng qua câu chuyện này, con nhận ra rằng mọi biến cố, dù đau đớn hay khó khăn, đều là cơ hội để con trải nghiệm tình yêu và quyền năng của Chúa. Xin dạy con biết tín thác, biết nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin, để nhận ra ý nghĩa sâu xa mà Chúa muốn gửi gắm trong mỗi hoàn cảnh đời sống.

Lạy Chúa, người mù đã được chữa lành không chỉ bởi quyền năng của Chúa, mà còn bởi đức tin của anh. Khi Chúa bảo anh đến hồ Si-lô-ác rửa mắt, anh đã vâng lời, dù không hiểu hết. Hành động đơn sơ nhưng đầy niềm tin ấy đã mở ra một cuộc sống mới cho anh. Xin giúp con có một đức tin mạnh mẽ và khiêm nhường như thế, để con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng sự vâng phục, không cần đòi hỏi dấu lạ hay sự bảo đảm, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu và lời hứa của Ngài.

Lạy Chúa, những người Pha-ri-sêu trong câu chuyện đã không thể nhận ra ánh sáng vì họ tự cho mình đã thấy. Sự kiêu ngạo và định kiến đã làm họ đui mù trước sự thật. Xin Chúa gìn giữ con khỏi sự cứng lòng và tự mãn, để con luôn ý thức rằng con cần Chúa trong mọi bước đường đời. Xin mở đôi mắt tâm hồn con, để con thấy được những điều cao cả mà Chúa đang thực hiện, và biết mở lòng đón nhận ánh sáng của Ngài.

Trong giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn vì Ngài đã đến để soi sáng cuộc đời con. Con cũng xin cầu nguyện cho những ai đang sống trong bóng tối, bị giam cầm bởi tội lỗi, đau khổ, hoặc sự cứng lòng. Xin Chúa chạm đến họ như Chúa đã chạm đến người mù, để họ nhận ra ánh sáng của Chúa và bước vào đời sống mới trong ân sủng và tình yêu Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin ban ánh sáng cho đôi mắt tâm hồn con, để con luôn sống trong ánh sáng của Ngài và trở thành ánh sáng cho những người xung quanh. Amen.

4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"

Lời Nguyện Chung:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con chiêm ngắm hình ảnh người mù từ thuở mới sinh được Chúa chữa lành. Chúa đã xoa dịu nỗi đau thể xác và ban cho anh ánh sáng không chỉ nơi đôi mắt, mà cả trong tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những vùng tối của tâm hồn mình, nơi mà chúng con vẫn còn mù quáng trước sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Xin Chúa chữa lành để chúng con được sống trong ánh sáng của sự thật và lòng thương xót.

Lạy Chúa, Đấng mang lại ánh sáng cho thế gian,
Chúa đã khẳng định rằng Ngài là ánh sáng thế gian. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối của đôi mắt, mà còn soi sáng tâm hồn, giúp chúng con phân định đúng sai và đi theo đường lối của Chúa. Xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống theo sự thật, tránh xa bóng tối của tội lỗi và can đảm làm chứng cho ánh sáng của Tin Mừng trong đời sống hàng ngày.

Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con sống đức tin mạnh mẽ,
Như người mù đã tin vào Chúa, dù đối diện với sự chống đối và nhạo báng, xin giúp chúng con vững vàng trong đức tin, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, không chỉ bằng lời nói, mà còn qua hành động yêu thương và sự hiến thân mỗi ngày.

Lạy Chúa, Đấng kêu gọi chúng con sống trong lòng thương xót,
Người Pha-ri-sêu đã không nhận ra Chúa vì lòng họ khép kín trước tình thương và sự thật.

Xin Chúa giúp chúng con tránh khỏi sự kiêu ngạo, để biết mở lòng đón nhận ơn cứu độ và sẵn sàng sống tinh thần yêu thương, tha thứ như Chúa mời gọi. Xin cho chúng con đừng bao giờ tự hào về sự "nhìn thấy" của mình, mà luôn khiêm nhường học hỏi và để Chúa hướng dẫn, để tình yêu Chúa lan tỏa trong mọi tương quan của chúng con.

5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Con cúi mình trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, lòng tràn ngập niềm tri ân và kính yêu. Trong giây phút khép lại giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu sắc, bởi con nhận ra ân sủng và lòng thương xót bao la của Ngài đã và đang hoạt động trong cuộc đời con, như ánh sáng soi đường cho người mù trong bài Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì tình yêu và quyền năng chữa lành của Ngài không chỉ làm cho người mù được sáng mắt, mà còn mở ra cho nhân loại một chân trời đức tin mới. Qua câu chuyện của người mù từ thuở mới sinh, con nhận ra rằng, dù cuộc đời con có thể mang đầy những thiếu sót, những đau khổ hay khiếm khuyết, tất cả đều có thể trở nên nơi để vinh quang Chúa được tỏ hiện. Chúa dạy con rằng, không phải ai đã phạm tội hay lỗi lầm, mà chính tình yêu Thiên Chúa là lý do để mọi điều xảy ra trong cuộc sống đều mang ý nghĩa.

Con cảm tạ Chúa vì ánh sáng của Ngài, ánh sáng đã phá tan bóng tối mù lòa trong tâm hồn con. Nhiều khi, con tự hào rằng mình “thấy”, nhưng lại chỉ nhìn bằng đôi mắt thể xác mà quên đi ánh sáng thiêng liêng của Lời Chúa. Con đã nhiều lần để mình chìm trong bóng tối của sự kiêu ngạo, của thành kiến và thiếu lòng tin. Nhưng Chúa, với lòng thương xót, đã nhẫn nại đưa con ra khỏi những bóng tối ấy, để con có thể nhìn thấy rõ hơn về Ngài, về chính con và về tha nhân.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã mời gọi con đến với đức tin, không phải qua những dấu lạ hào nhoáng, mà qua những cuộc gặp gỡ âm thầm nhưng đầy sức mạnh. Như người mù đã sấp mình thưa với Chúa: “Thưa Ngài, tôi tin,” con cũng xin dâng lên Ngài lời tuyên xưng đức tin đơn sơ nhưng chân thành. Con tin rằng, trong mọi hoàn cảnh, dù con gặp những thách đố hay những nghịch cảnh, Ngài luôn ở đó, hiện diện để đồng hành và nâng đỡ con.

Con cảm tạ Chúa vì bài học về lòng can đảm nơi người mù được chữa lành. Dù bị chất vấn, khước từ và trục xuất, anh vẫn kiên định làm chứng cho sự thật về Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm ấy, để con không sợ hãi làm chứng cho Ngài trong cuộc sống, dù con phải đối mặt với những khó khăn hay sự hiểu lầm từ người khác. Xin giúp con biết dùng ánh sáng đức tin mà Ngài ban để soi rọi vào những góc tối của thế gian, đem tình yêu và hy vọng của Chúa đến với mọi người.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con nhận ra rằng, câu chuyện của người mù cũng chính là câu chuyện của con. Con từng chìm đắm trong bóng tối của những sai lầm và yếu đuối, nhưng Chúa đã đến, chạm vào con và dẫn con đến ánh sáng. Giờ đây, con xin dâng lên Ngài tất cả những gì con có, cả những yếu đuối lẫn những khát khao, để Ngài tiếp tục thánh hóa và biến đổi con thành khí cụ của tình yêu và ánh sáng Ngài.

Nguyện lời cảm tạ này trở thành lời ca ngợi dâng lên Chúa, để danh Chúa được tôn vinh đến muôn đời.


 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây