Mạng lưới cầu nguyện tuần VIII thường niên

Thứ sáu - 28/02/2025 23:48 7 0
 
 
TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
(02/3/2025 – 08/3/2025)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
         
Con đón nhận ngày mới hôm nay với lòng biết ơn và niềm hân hoan. Thời gian là một món quà, và giờ đây nó tỏa sáng với một ánh sáng mới.
         
“Xem quả thì biết cây… người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6, 44-45). Lạy Cha, xin cho con biết nhìn ngắm những hoa trái và nhận ra ai là người đã làm chúng lớn lên. Hôm nay, con tập trung nhìn đến ý chỉ cầu nguyện của tháng này, xin cho những gia đình bị chia cắt tìm thấy sự tha thứ, chữa lành những vết thương tinh tế của họ, trong khi tái khám phá sự phong phú nơi người khác, dẫu rằng có những điều khác biệt.


Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
         
Trước khi tiếp tục ngày sống của mình, con nghỉ ngơi đôi chút với Chúa Giêsu và hiệp cùng ĐGH Phanxicô mà cầu xin: “Lạy Chúa, xin ở lại với con. Lạy Chúa, xin ở lại với tất cả chúng con, chúng con cần Ngài để tìm thấy lối đi. Không có Ngài, mọi sự đều tối tăm.” 
         
Con tự hỏi: Những ngày vừa qua, con đã đi theo những con đường nào? Con có giúp người khác tìm thấy con đường của Chúa không? Nếu con đã đi chệch khỏi con đường của Ngài, xin cho con được quay trở lại, trở lại với con đường tình yêu dành cho Ngài và cho chị em con.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối
         
Lạy Chúa, hôm nay, con đã nhận được bao nhiêu tình yêu và con đã cho đi bao nhiêu? Đây là những điều mà con cần hỏi chính bản thân con khi ngày gần kết thúc. Con xin đặt trọn vẹn tất cả những điều đó trong bàn tay Chúa. Xin giúp con biết ở lại thật gần gũi với những ai đang đau khổ và biết chia sẻ những lời an ủi động viên họ.


 

Tác giả bài viết: BPV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây