TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
(23/02/2025 – 01/3/2025)
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con xin dâng lên Cha tất cả mọi khổ đau, khó khăn, và sự bất toàn của con, hầu mong Cha biến đổi tất cả thành lời cầu nguyện có giá trị, để xin cho mọi người biết quảng đại đón nhận nhau.
Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
“Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thế giới có được món quà hòa bình, đặc biệt cho những người đang đau khổ nhất vì những cuộc xung đột vẫn đang diễn ra.” (ĐGH Phanxicô)
Lạy Chúa, xin bình an của Ngài ngự trị nơi trái tim mỗi người trong nhân loại chúng con.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Con đến trước Chúa khi màn đêm buông xuống, cảm tạ vì sự hiện diện thật sống động của Ngài khi trái tim con mở ra để gặp Ngài. Xin Ngài nuôi dưỡng khao khát của con với Ngài, luôn tìm kiếm Ngài và ban cho con ân sủng để nhận ra Ngài trong những người con gặp và trong các mối quan hệ, nơi có cả niềm vui lẫn khó khăn.