TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
(02/02/2025 – 08/02/2025)
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Con khởi đầu ngày sống bằng lời tạ ơn Cha vì đời thánh hiến của biết bao chi thể trong Hội Thánh. Xin Cha cho con được trở nên dấu chỉ của Chúa Giêsu, Con Cha, trên thế gian này.
Con xin dâng lên Chúa ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các chủng sinh và tu sĩ trong quá trình đào tạo, có thể sống sự gần gũi gắn bó với Chúa Giêsu và anh chị em mình với một tâm hồn trong sáng.
Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Vào buổi chiều, con dành một chút thời gian để cầu nguyện cho các tù nhân.
Trong Năm Thánh này, xin Chúa mở lòng cho những người lãnh đạo các quốc gia, thực hiện những hình thức ân xá hoặc giảm án, nhằm giúp người thụ án lấy lại niềm tin vào bản thân và xã hội. Cùng xin Chúa an ủi họ trong thời khắc khó khăn của cuộc đời.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Khi màn đêm buông xuống, con tĩnh lặng để hướng về Ngài, lạy Chúa, Đấng đã ở lại với con suốt ngày hôm nay. Liệu con đã là khí cụ bình an cho mọi người chưa? Con đã mang Chúa Kitô cho tha nhân như thế nào qua suy nghĩ, lời nói và hành động của con? Xin Ngài hãy đến và xoa dịu tâm hồn con, ban cho con sức mạnh để làm chứng cho Ngài mỗi ngày.