Mạng lưới cầu nguyện tuần V thường niên

Thứ sáu - 07/02/2025 20:45 53 0

TUẦN V THƯỜNG NIÊN
(09/02/2025 – 15/02/2025)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Ước gì tình yêu Cha dẫn dắt con suốt ngày hôm nay.
"Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." (Lc 5, 1-11) Ngẫm nghĩ những lời này của các Tông Đồ xưa, liệu con có đang tin tưởng vào quyền năng của Lời Ngài không?
Con thủ thỉ cùng Cha những khó khăn con đang gặp phải và trao mọi lắng lo cho Cha.


Cùng Chúa Giêsu buổi chiều

"Phép lạ vĩ đại nhất mà Chúa Giêsu thực hiện cho Simon và những người đánh cá đang mệt mỏi và thất vọng không phải là “lưới đầy cá”, mà là giúp họ không trở thành nạn nhân của sự thất vọng và chán nản khi đối mặt với thất bại." (ĐTC Phanxicô). Con tiếp tục ngày sống với lời tâm niệm định hướng của Hội dòng: “Giữa lòng Giáo Hội con sẽ là tình yêu.” (Thánh Têrêsa HĐGS)

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Khi con chuẩn bị khép lại ngày hôm nay, con dành một chút thời gian để cảm tạ những món quà mình đã nhận được. Con bình tâm trong một vài giây phút thinh lặng, suy gẫm về những trải nghiệm, suy nghĩ và hành động của con. Liệu chúng có phải là biểu hiện của tình yêu mà con đã nhận được không? Con dâng lên Chúa những giây phút còn lại trong ngày sống để tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các tù nhân.

 

 

Tác giả bài viết: BPV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây