TUẦN III THƯỜNG NIÊN
(26/01/2025 – 01/02/2025)
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Lạy Chúa Giêsu, thật là một quà tặng tuyệt vời khi con đang sống những ngày cuối năm Âm lich, và đặt trước tôn nhan Chúa những dự định mà con bắt đầu vào năm mới Ất Tỵ này. Con dâng lời cảm tạ và dâng lên Chúa ngày mới, năm mới, tuổi mới mà Chúa ban tặng cho con, cũng như muôn ngàn ân huệ khác … Xin Chúa thánh hóa và biến chúng trở thành sứ mạng của con trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Giữa nhịp điệu vui tươi của không khí mùa Xuân, con dành đôi chút thời gian để được ở cùng với Chúa Giêsu và thưa chuyện cùng Ngài. Con xin dâng tất cả lên Chúa trong những ngày đặc biệt này. Con quyết tâm sẽ thực hiện tinh thần cũng như thái độ làm việc trong năm mới, để trong Năm Thánh Hy vọng của Hội Thánh hoàn vũ, và năm “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh tại Việt Nam, làm cho thế giới đang bị tổn thương này trở nên nhân lành hơn.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Ngày đầu xuân đang mở ra rồi sẽ dần khép lại như cuộc sống một ngày của con. Con xin ơn Chúa để nhìn lại ngày sống, về những niềm vui con đã nhận được, những lời cầu chúc, những khuôn mặt con gặp gỡ… bao là niềm hạnh phúc. Trong thinh lặng, con ổn định lại tư tưởng và lắng lòng vào những phút cuối ngày. Con xin dâng lên Chúa giấc ngủ đêm nay, cùng xin Ngài nâng đỡ con ngày mai.