Chính Chúa Đó !
Ban Xã Hội
2025-05-14T21:55:54-04:00
2025-05-14T21:55:54-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/sinh-hoat/chinh-chua-do-4070.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/ban-xa-hoi-uy-lao001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Thứ tư - 14/05/2025 21:41
CHÍNH CHÚA ĐÓ !
Đây là lời bài hát ý lực sống được hát lên nhiều lần trong mùa Phục sinh, không những đưa chị em trở về bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ tại biển hồ Tibêria, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Nhưng còn nhắc nhớ chị em nhận ra hình ảnh của Ngài đang hiện diện sống động nơi từng biến cố và từng con người mà chị em được gặp gỡ tiếp xúc.
Bắt đầu thứ 5 tuần thánh, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu để lại bài học yêu thương bằng việc “cúi xuống rửa chân cho các môn đệ”. Ban xã hội cùng với chị em trong Hội dòng được cơ hội viếng thăm trực tiếp hơn 400 bệnh nhân tại hai khoa ung bướu và lọc thận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Việc viếng thăm này không chỉ để trao tặng những món quà vật chất nhỏ bé nhưng là sự hiện diện đầy thân thương với những lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Những ánh mắt và từng nụ cười trên khuôn mặt đầy đau đớn của bệnh nhân làm cho chị em dễ dàng nhận ra “ Chính Chúa đó” trong hoàn cảnh mà họ đang đối diện: những vết thương nặng nề trên thân thể, những thiếu thốn và khó khăn về mọi phương diện, những mệt mỏi nhưng đầy nhẫn nại yêu thương của những người thân đang chăm sóc.
Nếu Mùa Chay là thời gian ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái thì Phục Sinh là mầu nhiệm của sự sống mới và bình an. Tại cộng nhà mẹ, chị em nhiệt tình tiếp tay với Ban xã hội để chuẩn bị 420 phần quà thực phẩm, mỗi phần quà trị giá 300.000 vnd để trao đến cho người đồng bào tại Pleichuet và Pleime, cũng như các ông bà già neo đơn đang sống gần Hội dòng và các vùng nông thôn: Phú Hữu, Kiên Ngãi, Gò Thị, Nam Bình, Vĩnh Thạnh và An Mỹ.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm ý nghĩa sâu sắc của Mùa Chay – Phục sinh trong năm thánh Hy vọng. Cám ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ để chúng con có một cuộc hành trình dài ngày trong niềm vui được chia sẻ và yêu thương. Từ đó, chúng con thêm xác tín rằng,: chuyến “ra đi” dài ngày của chúng con không phải là một hoạt động từ thiện, mà là những cuộc lên đường để gặp Chúa và đem niềm vui của Đấng Phục sinh đến với mọi người, nhất là những người kém may mắn mà Chúa cho chúng con được gặp gỡ yêu thương.



















Tác giả bài viết: Ban Xã Hội
Theo dòng sự kiện
Xem tiếp...
Những tin cũ hơn