Vào sáng thứ Tư, ngày 07/10/2026, sau những ngày đồng hành với khóa học dành cho quý chị Phụ trách Cộng đoàn tại Nhà Tổ Gò Thị, cha Giuse Phan Trọng Quang, Tổng Cố vấn Dòng Thừa Sai Đức Tin (M.F.), cùng với quý chị: chị TCV. Maria Nguyễn Thị Hòa, chị Maria Lương Thị Thùy Trang và chị Anê Trần Thị Mến, đã có chuyến tham quan một số địa danh văn hóa tiêu biểu của vùng đất võ Bình Định và thăm viếng chị em Cộng đoàn Lộ Đức – Phú Hữu.
Hành trình bắt đầu tại Bảo tàng Quang Trung, tọa lạc tại Khối 1 (làng Kiên Mỹ xưa), xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Tại đây, đoàn tham quan các phòng trưng bày với những di vật lịch sử gắn liền với phong trào Tây Sơn. Đặc biệt, cha và quý chị em được thưởng thức tiết mục trống trận Tây Sơn hùng tráng cùng màn trình diễn võ cổ truyền Bình Định đặc sắc do các võ sư và nghệ nhân địa phương thể hiện. Những âm thanh mạnh mẽ của tiếng trống, những thế võ uyển chuyển, dứt khoát đã mang đến cho đoàn những trải nghiệm văn hóa thú vị, ấn tượng giúp mọi người hiểu thêm về truyền thống lịch sử và tinh thần thượng võ của vùng đất Bình Định.
Sau chuyến tham quan, cha và quý chị em đến Cộng đoàn Lộ Đức – Phú Hữu dùng cơm trưa và thăm viếng chị em trong cộng đoàn. Đoàn được đón tiếp bằng những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay giòn giã, nồng nhiệt và bầu khí thân tình của gia đình tu trì.
Đặc biệt, chị Luxia Trần Thị Quyền – Phụ trách Cộng đoàn, cùng chị Maria Huỳnh Thị Thanh Bang và chị Maria Đoàn Thị Xuân đã chu đáo chuẩn bị bữa cơm với những món ăn dân dã, đậm hương vị quê nhà mà cha rất yêu thích. Từ cách chế biến, trình bày món ăn đến sự ân cần trong phục vụ, tất cả đều thể hiện lòng quý mến và sự hiếu khách của chị em. Bữa cơm thêm phần vui tươi khi cha trao tặng chị em món quà nhỏ là món kem, một cử chỉ giản dị nhưng cho thấy sự tinh tế, quan tâm và gần gũi của cha dành cho cộng đoàn bé nhỏ này.
Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng đong đầy tình Chúa, tình người. Những món ăn quen thuộc trở nên ngon hơn trong bầu khí ấm áp, những câu chuyện và tiếng cười nối kết mọi người trong tình thân của gia đình Hội dòng. Qua đó, tình hiệp thông được vun đắp từ những điều bình dị, từ sự quan tâm chân thành và niềm vui khi được gặp gỡ, sẻ chia.
Sau những giờ phút thăm viếng và trò chuyện thân tình, cha chào tạm biệt chị em trong cộng đoàn để ra sân bay trở về Bình Dương. Với lòng quý mến, chị em Cộng đoàn Lộ Đức – Phú Hữu đã gửi tặng cha món chả ốc do chính tay chị em chế biến. Món quà mang hương vị quê nhà tuy giản dị nhưng gói trọn tình cảm chân thành của cộng đoàn dành cho cha.
Chuyến thăm viếng khép lại trong niềm vui và tình hiệp thông. Bữa cơm đầm ấm, những món quà nhỏ và những cử chỉ quan tâm chân thành đã góp phần làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Chính từ những điều bình dị ấy, niềm vui trong đời sống thánh hiến được nuôi dưỡng và lan tỏa. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những cuộc gặp gỡ, sống quan tâm đến nhau và mang tình yêu thương đến những nơi mình được sai đến.
Cộng đoàn Lộ Đức – Phú Hữu