Giờ đây, bước ra khỏi sa mạc với một tâm hồn được làm tươi mới, lớp chúng con xin đồng thanh dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn Magnificat sâu lắng. Chúng con xin tri ân Hội dòng, quý Bề trên và quý chị em đã yêu thương, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện cho chúng con có được một kỳ sa mạc thật hồng phúc.
Về bên Mẹ La Vang, chúng con không chỉ có cơ hội để hiểu nhau, gần nhau hơn nhưng còn là dịp để chúng con được nép mình dưới tà áo Mẹ. Tạ ơn Mẹ vì đã luôn giữ gìn, đồng hành cùng đoàn con. Xin dâng lên Mẹ đất nước Việt Nam thân yêu và mọi thành phân dân Chúa trong Giáo hội. Nguyện xin Mẹ bầu cử cùng Chúa cho tất cả chúng con biết yêu thương, hiệp nhất với nhau để tình yêu của Chúa được toả lan giữa lòng thế giới hôm nay.
Trong bầu khí vui tươi và hiệp thông của ngày Chúa Nhật, lúc 20g00 ngày 21/6/2026, quý chị em trong các cộng đoàn thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã tham gia Đố vui ô chữ lần III do Ban Văn hóa tổ chức để cùng nhau học hỏi Tông huấn Loan báo Tin Mừng của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, từ số 55 đến số 82.
Sáng thứ Sáu, ngày 12.6.2026, vào lúc 5g30, nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ An táng nữ tu Maria Lê Thị Yến đã được cử hành tại Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng. Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, chủ sự.
Trong niềm hy vọng Phục Sinh, chiều ngày 06/6/2026, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã cử hành nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ An táng cho nữ tu Catarina Clara Mai Thị Mỹ Xoa tại Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng.
Tháng Năm về mang theo lời mời gọi dịu dàng: trở về bên Mẹ Maria để lắng đọng và kín múc bình an và củng cố tình hiệp thông. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn Nhà Mẹ đã thực hiện chuyến hành hương – tĩnh tâm trong hai ngày 01–02/5/2026, như một hành trình của ân sủng và yêu thương.
Nếu “Đến mà xem” là bước khởi đầu, thì “Theo Thầy” là lời đáp trả cụ thể hơn cho tiếng gọi. Những giây phút hồi tâm, những tâm tình tri ân và các quyết tâm âm thầm được khơi dậy nơi mỗi người.
Giữa đại dương bao la của nhân thế, những “ngọn hải đăng” là những người mục tử nhân lành vẫn lặng lẽ tỏa sáng – bởi các ngài không bao giờ đơn độc, nhưng luôn được nâng đỡ trong tình hiệp thông của Hội Thánh.