Thánh lễ mừng kính thánh Martino - BM Cộng đoàn Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng

Thứ hai - 03/11/2025 04:25 744 0

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH MARTINO
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN HƯU DƯỠNG GHỀNH RÁNG

Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2025, tại cộng đoàn hưu dưỡng Ghềnh Ráng, Đức Cha Matthêu chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Martino, bổn mạng của cộng đoàn Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng. Cùng đồng tế có cha sở Ghềnh Ráng và một số quý cha trong Giáo phận. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với sự tham dự của Ban Điều Hành hội dòng, quý chị em vùng Quy Nhơn, quý Soeurs dòng Phan Sinh, quý Soeurs dòng  Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương cùng gia đình Học viện và một số khách mời.

Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng Lc 14, 12-14, Đức Cha Matthêu đã nhấn mạnh lời dạy của Chúa Giêsu về việc mời khách khi đãi tiệc. Ngài kêu gọi cộng đoàn hướng đến việc đón tiếp và chia sẻ với những người nghèo khó, thiếu thốn, thay vì chỉ chú trọng đến những người có của cải hay địa vị. Đức Cha nhấn mạnh bài học Chúa Giêsu đã dạy khi nói rằng những người nghèo khó có thể không có gì để đền đáp, nhưng chính sự cho đi vô vị lợi ấy sẽ mang lại công phúc. Đó là đức ái, một tình yêu phục vụ không toan tính. Ngài nối kết tinh thần này với gương sáng của Thánh Martino, vị thánh bổn mạng của cộng đoàn. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, Thánh Martino không để trái tim mình cằn cỗi. Ngài đã cho đi với tất cả lòng nhiệt thành, học hỏi, trau dồi khả năng, và dấn thân trên con đường tu trì để phục vụ người nghèo. Đức Cha nhắc đến việc Thánh Martino từng làm thợ cắt tóc, bác sĩ, và là người yêu quý các loài vật nhỏ bé, như những minh chứng sống động cho đời sống bác ái và dâng hiến của ngài.

Qua tấm gương của Thánh Martino, Đức Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là quý bà và quý chị em, noi theo nhân đức hy sinh, cầu nguyện và phục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng cuộc sống của quý bà và quý chị em tại cộng đoàn hưu dưỡng là chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa, được thể hiện qua đời sống bác ái và dấn thân. Kết thúc bài giảng, Đức Cha cầu chúc cộng đoàn luôn tràn đầy ơn Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Martino, đồng thời khích lệ mọi người sống đức ái, để qua đó, tình thương của Thiên Chúa được tỏ lộ trong đời sống thường ngày.

Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau chia sẻ những giây phút thân tình trong bữa điểm tâm sáng. Không khí ấm áp, tràn đầy tình thương mến đã mở đầu một ngày mới đầy ý nghĩa. Ước mong niềm vui của ngày lễ mừng Thánh Martino không chỉ dừng lại hôm nay, mà sẽ tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, lan tỏa trong cuộc đời của mọi người, để tình yêu và đức ái của Thiên Chúa luôn được tỏa sáng.


 

 


 
 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây