Tạ ơn cuối năm và kết thúc năm thánh

Thứ hai - 29/12/2025 02:20 12 0
TẠ ƠN CUỐI NĂM VÀ KẾT THÚC NĂM THÁNH
“Hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (TV118,1)
Những tờ lịch của năm cũ đang dần khép lại, trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa trước thời khắc Bế mạc Năm Thánh 2025, vào lúc 8g00 ngày 27/12/2025, quý bà và chị em Vùng Nha Trang đã tập trung về cộng đoàn Dòng Thánh Giuse cùng nhau Tạ ơn Thiên Chúa. Tuy hành trình Năm Thánh với chủ đề “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” sắp hoàn tất nhưng mở ra trước mắt chúng ta một chương mới đầy hân hoan, tin tưởng và hăng say trong sứ vụ.

Chương trình bắt đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể. Chị em cùng nhau Tạ ơn Chúa một năm qua với biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho Hội dòng, cộng đoàn và từng người. Đặc biệt là trong Năm Thánh hồng phúc. Đồng thời nhìn lại những lỗi lầm thiếu sót để xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau và cùng nhau sống tốt hơn với hồng ân thánh hiến mà Chúa đã trao ban qua ơn gọi Mến Thánh Giá. Giây phút hồi tâm linh thiêng trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới như một lời nhắc nhở, đánh động và khơi dậy trong tâm hồn mỗi chị em một sự quyết tâm mạnh mẽ từ bỏ tội lỗi, làm một cuộc đổi mới trong tình Chúa và tình người.

Tiếp nối chương trình, chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, Phụ trách vùng gặp gỡ nhắc nhở chị em về đời sống thiêng liêng cũng như những chương trình Hội dòng đưa ra, nhất là việc thực thi Định hướng mời gọi chị em “Cùng hiến thân cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh”.

Và trong bầu khí của tuần Bát Nhật Giáng Sinh, cũng là dịp thuận tiện để chị em chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Sau lời nhắc nhở của chị Phụ trách vùng, Ban Sinh hoạt có một vài trò chơi xoay quanh chủ đề Năm Thánh, Định hướng cùng một số kiến thức liên quan đến chương trình của Hội dòng. Quý bà và chị em chúng ta cùng “Học mà chơi, chơi mà học”, nhằm tạo dịp ôn lại những gì mình đã đọc, đã học và đã sống. Với lòng hăng say, nhiệt tình cùng những nụ cười hồn nhiên, đơn sơ, chân thành của người nữ tu Mến Thánh Giá, quý bà và chị em đã trao cho nhau những lời chúc thân thương, những nụ cười rộn rã, và những món quà ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mọi người tích cực tham gia trả lời câu hỏi với những phần quà xứng đáng. Bầu khí của căn phòng thêm ấm áp tình Chúa, tình chị em với tiếng vỗ tay, tiếng cười nói của quý bà và chị em, nhất là lúc mở những hộp quà gói trọn tâm tình đáng yêu. Mỗi gói quà đem đến một niềm vui khác nhau giữa không khí tưng bừng rộn rã của ngày Con Chúa Giáng Sinh.

Chương trình được khép lại qua giờ kinh trưa, sau đó chị em hiệp thông chia sẻ bữa cơm trưa thân mật. Năm Thánh kết thúc, thời khắc của năm cũ cũng dần khép lại nhưng tình chị em vẫn đang mở ra trong lời cầu nguyện và trong cuộc sống. Ước mong sao những nụ cười trao nhau hôm nay vẫn mãi duy trì trong hành trình dâng hiến.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Vùng Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây