THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ TẤT NIÊN TẠI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay, Chúa đã thương ban phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn. Giờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, và xin Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới”.
Đó cũng là tâm tình tạ ơn của tất cả chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn về tình yêu thương của Thiên Chúa quan phòng tuôn đổ xuống trên Hội dòng trong năm qua, đồng thời cũng là dịp để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm còn thiếu sót trong ơn gọi và sứ vụ, và có quyết tâm sống xứng đáng hơn trong năm mới. Tâm tình tạ ơn được cụ thể hoá qua Thánh lễ tạ ơn và tất niên tại Nhà Mẹ Hội dòng vào lúc 17g00 Thứ Hai ngày 02.02.2026 do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế, cùng với sự đồng tế của quý linh mục trong và ngoài Giáo phận. Ngoài ra còn có quý chú Chủng viện Qui Nhơn, quý ân nhân Hội dòng, quý chị em Vùng Qui Nhơn, Học viện Têrêxa Avila và mọi thành phần của Cộng đoàn Nhà Mẹ hiệp thông tạ ơn trong Thánh lễ.
Đức cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, cách đặc biệt là với chị em trong Hội dòng, hãy nhìn lại ơn Chúa trong năm qua, khám phá những điều tốt lành Chúa tuôn đổ trên Hội dòng để qua đó, dùng những ân huệ này phục vụ Chúa, đồng thời biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa ban ơn tha thứ những lỗi lầm thiếu sót và phục vụ Chúa trong năm mới cách trọn vẹn.
Dưới ánh sáng Lời Chúa qua các bài đọc trích từ Kinh Thánh Is 63, 7-9; 1Cr 1, 3-9; Lc 1, 39-55, đặc biệt qua hình ảnh Đức Maria, Đức cha Matthêô mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tri ân cách ý nghĩa hơn khi biết tạ ơn Chúa cùng với Mẹ, không chỉ tạ ơn Chúa trong những gì mình nhận được, làm được mà tạ ơn Chúa ngay trong những biến cố đau thương, tổn thất đến với mình. Riêng với chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nối kết với ý nghĩa này, Đức cha mời gọi chị em nhìn lại các biến cố đáng nhớ trong năm để biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh:
- Hội dòng tổ chức Tổng Tu nghị và bầu ra Ban Điều hành Hội dòng, đưa ra các định hướng cho Hội dòng đi trong đường hướng của Giáo hội.
- Hội dòng thành lập cộng đoàn Lambert – An Chỉ, nơi đầu tiên sinh ra Dòng Mến Thánh Giá An Chỉ (Mến Thánh Giá Đàng Trong), để từ đó linh đạo Mến Thánh Giá được lan toả khắp nơi.
- Hội dòng cũng chịu những tổn thất về vật chất và tinh thần vì chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Kalmaegi (số 13) và trận lụt lịch sử vừa qua.
- Trong cảnh bão lũ ngổn ngang, chị em đã hy sinh lên đường để cứu trợ, giúp đỡ anh chị em ở vùng bão lũ, trợ giúp vật chất, nâng đỡ tinh thần để giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắn nhủ chị em nhìn nhận những lầm lỗi, thiếu sót, yếu đuối của mình và nài xin Chúa tha thứ, thanh tẩy, hầu sống xứng đáng với ơn Chúa đã lãnh nhận. Bởi đó, tâm tình tạ ơn và xin lỗi là tâm tình của tất cả chị em trong cuộc sống.
Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn tập trung tại Phòng hội để tham dự buổi văn nghệ chúc xuân đến Đức cha, quý cha, quý chú Chủng viện và quý khách. Chị Tổng Phụ trách Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh đại diện chị em có lời chúc xuân với Năm Mới an lành, thánh đức đến Đức cha, quý cha và quý khách. Sau đó, cộng đoàn chia sẻ tình hiệp thông huynh đệ trong bữa cơm tối tại khuôn viên Nhà cơm của Hội dòng.
Tạ ơn Chúa và nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân, tiếp tục ban muôn phúc lộc dồi dào xuống trên Đức cha, quý cha, quý chú Chủng viện, quý khách và tất cả chị em trong Hội dòng, đồng hành với chị em trong ơn gọi và sứ vụ của người môn đệ thừa sai, hầu giúp tất cả bước vào năm mới với quyết tâm mới, sống theo lời mời gọi của Giáo hội Việt Nam: mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, tiến bước trên đường hy vọng với lời chúc phúc“ Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65, 12).
