MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ ba - 05/05/2026 23:43140
“Tìm về bên Mẹ”: Hành trình của hiệp nhất và yêu thương
Tháng Năm về mang theo lời mời gọi dịu dàng: trở về bên Mẹ Maria để lắng đọng và kín múc bình an và củng cố tình hiệp thông. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn Nhà Mẹ đã thực hiện chuyến hành hương – tĩnh tâm trong hai ngày 01–02/5/2026, như một hành trình của ân sủng và yêu thương.
Sáng ngày 01/5, sau Thánh lễ, cộng đoàn quy tụ bên linh đài Thánh Giuse, dâng lời nguyện đơn sơ và tín thác. Từ giây phút ấy, chuyến đi không chỉ khởi hành trên những vòng bánh xe, mà còn mở ra trong niềm vui lan tỏa qua tiếng hát, những trò chơi nho nhỏ, xen lẫn tiếng cười và các cuộc sẻ chia thân tình, gắn kết chị em trong tình hiệp nhất ấm áp.
Điểm dừng chân đầu tiên là cộng đoàn Pờ Tó – một cộng đoàn mới thành lập vào đầu niên khóa 2025 – 2026, tiếp đến là cộng đoàn Pleiku 2 – Đồng Tâm. Tại mỗi điểm dừng, những cuộc gặp gỡ đơn sơ nhưng chân tình đã góp phần thắt chặt mối dây hiệp thông trong đời sống thánh hiến. Bữa cơm thân mật tại gia đình một chị em thuộc cộng đoàn Nhà Mẹ trở thành điểm nhấn ấm áp, gợi lên tình gia đình thiêng liêng sâu đậm. Buổi chiều, đoàn tiếp tục ghé thăm cộng đoàn Cuénot – Kon Tum.
Hành trình tiến về Măng Đen – vùng đất của tĩnh lặng và thanh bình. Trong không gian núi rừng se lạnh, cộng đoàn được quý cha đón tiếp ân cần. Buổi tối, chị em quy tụ trước linh đài, lần hạt Mân Côi, dâng lên Mẹ những tâm tình riêng tư, sống những giây phút lắng đọng và phó thác trong tâm tình con thảo với Đức Mẹ. Bầu khí thinh lặng ấy giúp mỗi người trở về sâu hơn với Chúa và với chính mình.
Sáng ngày 02/5, cộng đoàn tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Sau đó, chị em bước vào giờ tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể – điểm nhấn thiêng liêng của hành trình. Đây là khoảng lặng quý giá để lắng nghe, giúp mỗi người kín múc sức mạnh nội tâm và dâng lên Chúa những thao thức sâu xa nhất của lòng mình.
Trên đường trở về, đoàn ghé thăm cộng đoàn Đồng Sơn, và một gia đình chị em Giáo xứ Khiết Tâm. Dù thời gian ngắn ngủi, những cuộc gặp gỡ vẫn để lại dấu ấn đậm nét về tình hiệp thông và sự nâng đỡ trong đời sống ơn gọi.
Hành trình khép lại, chị em quy tụ bên linh đài Thánh Giuse, dâng lời tạ ơn vì muôn ơn lành đã lãnh nhận. Hai ngày tuy ngắn, nhưng đủ để mỗi người được làm mới đời sống thiêng liêng, luôn biết tìm về bên Mẹ để học sống hiệp nhất hơn, vui tươi hơn và quảng đại hơn trong phục vụ. Bởi trở về bên Mẹ không chỉ là một hành trình đã qua, nhưng trở thành một lối sống được tiếp nối mỗi ngày, âm thầm nhưng tràn đầy ân sủng.