MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ bảy - 13/06/2026 20:48110
Khi cánh Yến vỗ nhịp cuối cùng
Sáng thứ Sáu, ngày 12.6.2026, vào lúc 5g30, nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ An táng nữ tu Maria Lê Thị Yến đã được cử hành tại Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng. Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, chủ sự.
Hiệp dâng Thánh lễ có Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn; cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận; cha Marcello Đoàn Minh, cha sở Giáo xứ Phú Thượng (Giáo phận Đà Nẵng), cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thân nhân của nữ tu Maria Lê Thị Yến, quý tu sĩ nam nữ các Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Dòng Thánh Phaolô, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, quý anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Ban Hành giáo và đại diện giáo dân hai Giáo xứ Phú Thượng, Phú Hạ cùng đông đảo chị em trong Hội dòng.
Nữ tu Maria Lê Thị Yến đã khép lại hành trình dương thế sau 73 năm cuộc đời và 44 năm sống đời thánh hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá. Sự ra đi của chị để lại niềm tiếc thương nơi gia đình, Hội dòng và những cộng đoàn chị từng gắn bó, phục vụ.
Trong bài giảng lễ an táng, cha Grêgôriô Võ Trần Nhựt đã chia sẻ với cộng đoàn lời mời gọi của Đức Giêsu: “Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Từ hình ảnh chiếc ách trong Tin Mừng, cha nhắc lại suy tư của thánh Augustinô: chiếc ách của Đức Kitô không phải là gánh nặng đè xuống vai con người, nhưng là đôi cánh giúp con người vươn cao và tiến bước trong tự do của tình yêu.
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại cuộc đời nữ tu Maria như một hành trình trung thành mang lấy “chiếc ách êm ái” của Đức Kitô. Từ ngày tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vào lễ Suy tôn Thánh Giá, ngày 14.9.1982, chị đã sống ơn gọi qua những công việc bình dị, những hy sinh thường ngày và tinh thần tận tụy trong các sứ vụ được trao phó.
Chị đã phục vụ tại nhiều cộng đoàn của Hội dòng như Gò Thị, Tòa Giám mục Qui Nhơn, Mằng Lăng, Hà Yến, Bảo Nguyên và Phú Thượng. Dù ở bất cứ nơi đâu, chị vẫn được nhớ đến bởi tinh thần chịu khó, chịu khổ, yêu lao động, tận tâm với công việc và lòng yêu mến cộng đoàn.
Khép lại bài giảng, cha Grêgôriô mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho nữ tu Maria, đồng thời can đảm mang lấy chiếc ách của Đức Kitô trong đời sống hằng ngày. Trong ánh sáng đức tin, cái chết không phải là điểm kết thúc nhưng là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng mà chị đã yêu mến và kiếm tìm suốt cuộc đời.
Sau Thánh lễ, linh cữu nữ tu Maria Lê Thị Yến được an táng tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân giữa lời kinh cầu nguyện của chị em trong Hội dòng cùng người thân. Bên ngôi mộ còn thơm mùi đất mới là những ánh mắt lưu luyến, những lời kinh thầm lặng thay cho lời từ biệt cuối cùng dành cho người nữ tu đã dành trọn cuộc đời cho Chúa và Hội dòng.
Cánh yến đã khép lại hành trình nơi trần thế, nhưng những dấu ấn yêu thương, phục vụ và dâng hiến của chị vẫn còn đọng lại trong ký ức của những người từng gặp gỡ và đồng hành.