Hồng ân tạ ơn – Chúa là gia nghiệp đời con

Thứ bảy - 12/09/2026 10:41 6 0

Bianco e Grigio Elegante Progetto Storia Presentazione
 
“Có những ngày đi qua cuộc đời nhưng vẫn ở lại thật lâu trong ký ức”, bởi đó là những ngày chất chứa biết bao hồng ân và ân tình. Ngày 01/9/2026 là một ngày như thế đối với Cộng đoàn Giuse Gò Vấp, khi cộng đoàn hân hoan quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng các mốc hồng ân trên hành trình dâng hiến của quý chị em.

Trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui, Thánh lễ được cử hành với sự hiện diện của cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn – Hạt trưởng Giáo hạt Xóm Mới, chủ tế và giảng lễ, cùng đông đảo quý cha đồng tế. Hiện diện trong ngày vui còn có quý tu sĩ nam nữ các Dòng bạn, quý ân thân nhân, khách mời. Đại diện Ban Điều hành Hội dòng: chị Anê Kiều Oanh – Phó Tổng Phụ trách, chị Isave Bích Trâm – Tổng Cố vấn kiêm Tổng Quản lý, quý chị em trong Hội dòng và chị em vùng Sài Gòn. Sự hiện diện của mọi người làm cho ngày hồng ân thêm ấm áp, bởi hành trình ơn gọi của mỗi người luôn được nâng đỡ bằng biết bao tình thương và lời cầu nguyện.

Đặc biệt, cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa với quý chị mừng lễ:
- Ngọc khánh khấn dòng: chị Maria Rosaire Nguyễn Thị Thanh Hằng;
- Kim khánh khấn dòng: chị Maria Võ Thị Tuyết, chị Rosa Bạch Thị Tuyết, chị Têrêxa Đoàn Thị Tuyết, chị Maria Nguyễn Thị Gìn và chị Isave Bùi Thị Dinh;
- Tuyên khấn Trọn đời: chị Anê Trần Thị Thảo Vi;
- Tuyên khấn Lần đầu: chị Maria Mađalêna Y Oanh, chị Maria Cao Thị Vân và chị Anna Y Nhỉ.

Mỗi dấu mốc mang một ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau nơi một lời đáp trả: “Chúa là gia nghiệp đời con.” Sáu mươi năm, năm mươi năm, lời cam kết trọn đời hay những bước đầu của đời dâng hiến – tất cả đều là những trang đời được viết nên bằng ân sủng, lòng trung thành và những hy sinh âm thầm. Nhìn lại hành trình ấy, mỗi chị em càng cảm nghiệm sâu xa rằng, nếu không có tình thương và lòng trung tín của Thiên Chúa, con người khó có thể đi trọn con đường đã chọn.

Trong bài Tin mừng về mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, chỉ một người trở lại phủ phục dưới chân Người để tạ ơn. Lời Chúa trở thành lời nhắc nhở sâu sắc cho người sống đời thánh hiến: trước muôn vàn hồng ân đã lãnh nhận, điều đẹp nhất người môn đệ có thể làm chính là trở về với Chúa trong tâm tình tạ ơn. Sáu mươi năm, năm mươi năm hay một ngày đầu tiên của đời tận hiến đều không phải là công trạng của riêng mình, nhưng trước hết là một hồng ân.

Vì thế, ngày mừng lễ không chỉ là dịp nhìn lại những năm tháng đã qua, mà còn là lời xin Chúa tiếp tục gìn giữ và làm mới tình yêu của mỗi người. Xin cho những chị em đã đi qua những chặng đường dài luôn là chứng tá của lòng trung tín; cho người khấn trọn luôn vững bước trong tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh; và cho những người vừa bắt đầu hành trình dâng hiến luôn biết đặt trọn niềm tin nơi Đấng đã gọi và chọn mình.

Trong tâm tình tri ân, chị Maria Vũ Tuyết, đại diện quý chị em mừng lễ, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Hạt trưởng Vinh Sơn, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ các Dòng bạn. Đặc biệt tri ân cha mẹ, anh chị em, quý chị em trong vùng Sài Gòn, chị em Cộng đoàn Giuse Gò Vấp cùng quý ân thân nhân. Tất cả đã quảng đại đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho quý chị em trên hành trình ơn gọi, đồng thời góp phần làm nên Thánh lễ tạ ơn thật sốt sắng và đầy tình huynh đệ.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng lưu lại những khoảnh khắc thân tình qua những tấm hình lưu niệm. Niềm vui tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc mừng tại Sảnh của cộng đoàn. Những lời chúc mừng, nụ cười và đặc biệt những khúc ca, tiếng hát đã trở thành lời tri ân cảm tạ dâng lên Thiên Chúa và gửi trao đến nhau.
Ngày hội ngộ khép lại, nhưng dư âm của chuỗi ngày hồng ân còn đọng mãi. Sáu mươi năm, năm mươi năm, một lời “xin vâng” trọn đời hay một bước khởi đầu… tất cả cùng quy hướng về một tình yêu duy nhất là Đức Kitô chịu đóng đinh. Xin tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã qua; xin cảm tạ Chúa vì những người Chúa đã đặt trên hành trình đời dâng hiến của mỗi chị em; và xin cho lời nguyện “Chúa là gia nghiệp đời con” trở thành lời tuyên tín được sống từng ngày, cho đến trọn cuộc đời.

Tạ ơn Chúa – vì Chúa đã gọi. 
Tạ ơn Chúa – vì Chúa đã chọn. 
Tạ ơn Chúa – vì Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con trong đời Dâng hiến.

     

 

Xin xem thêm hình ảnh tại đây.

Tác giả bài viết: Cộng đoàn Giuse Gò Vấp   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay34,880
  • Tháng hiện tại295,302
  • Tổng lượt truy cập13,254,634
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây