Nhật ký Sa mạc - Hành hương Lớp Ngân khánh Khấn dòng - Năm 2026

Thứ bảy - 29/08/2026 10:24 4 0
Nhật ký Sa mạc - Hành hương
Lớp Ngân khánh Khấn dòng - Năm 2026

0829 (1)
 
Mở đầu hành trình

Hôm nay chúng con chính thức bước vào kỳ sa mạc. Đây là món quà thiêng liêng vô giá mà Hội dòng yêu thương dành tặng cho lớp nhân dịp mừng lễ Ngân Khánh khấn dòng. Hai tháng tạm rời xa cộng đoàn, rời xa những công tác mục vụ bận rộn, chúng con trở về bên Chúa để bồi bổ đời sống tâm linh và nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ dâng hiến đã qua.

Tại Nhà Mẹ Hội dòng

Ngày đầu tiên, chị em chúng con từ các vùng Ban Mê Thuột, Nha Trang, Xuân Lộc, Phú Yên, Qui Nhơn… quy tụ về lại Nhà Mẹ thân thương. Giây phút gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, những nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt mỗi người. Chúng con cùng nhau đến chào quý chị Ban Điều hành Hội dòng và quý chị em cộng đoàn Nhà Mẹ. Sự đón tiếp ấm áp, những lời chúc mừng và sự ân cần của quý chị như tiếp thêm sức mạnh cho chúng con bước vào hành trình sa mạc.

Thăm cha Linh hướng và quý bà Hưu dưỡng – Ghềnh Ráng

Hành trình tiếp nối bằng những cuộc gặp gỡ đầy thân tình. Chúng con đến thăm cha Linh hướng Hội dòng, người cha khả kính đã cống hiến một đời cho Hội dòng, là người thầy âm thầm nhưng sâu sắc. Giọng cha không còn khỏe như xưa, nhưng những tâm tình và thao thức vẫn chậm rãi gieo vào lòng mỗi người những ký ức khó quên. Cha đã để lại nhiều dấu ấn trong chúng con suốt hành trình ơn gọi.

Tiếp đến, chúng con đến thăm quý bà và quý chị em đang phục vụ tại cộng đoàn Hưu dưỡng, Ghềnh Ráng – những cây cao bóng cả đã hy sinh một đời cho Hội dòng. Mới ngày nào bước chân thoăn thoắt đi mục vụ khắp miền đồi núi, nay mắt mờ, lưng còng, chân mỏi. Một cuộc tình trung kiên cho đến giây phút cuối cùng. Nhìn những nụ cười hiền hậu, nghe những lời kinh nguyện âm thầm của quý bà, quý chị, chúng con hiểu rằng sức sống của Hội dòng được kín múc từ chính sự hy sinh thầm lặng này.

Trải nghiệm thiêng liêng tại Măng Đen và Cộng đoàn Đồng Tâm

Rời Nhà Mẹ, chúng con lên đường hướng về vùng đất Tây Nguyên tươi mát. Điểm đến đầu tiên của sự bình yên là nơi chúng con quanh quần dưới chân Đức Mẹ Măng Đen. Mẹ mất đi đôi tay, nhưng Mẹ lại dùng chính sự "thiếu vắng" ấy để ôm trọn mọi nỗi đau, lời cầu bầu và cả những thiếu sót của đoàn con cái vào lòng. Xin Mẹ ban sức mạnh để sau chuyến sa mạc này, mỗi chúng con biết dang rộng đôi tay của mình, trở thành những cánh tay nối dài của Mẹ, đem yêu thương và tinh thần phục vụ đến với mọi người.

Cộng đoàn Đồng Tâm, Gia Lai, là nơi Hội dòng đã chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất để chúng con “lập nghiệp” một tháng nơi đây. Giữa không gian yên bình, sau khi ổn định nơi “an cư”, chúng con bắt đầu lên chương trình sống cho một tháng sa mạc: cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện và tìm lại sự lắng đọng trong tâm hồn. Mỗi ngày, lớp dành thời gian để học lại Hiến chương và Nội quy của Hội dòng. Từng dòng chữ, từng điều khoản như sống động trở lại, giúp chúng con tái khám phá căn tính và linh đạo Mến Thánh Giá mà mình đã cam kết từ 25 năm trước.

Điểm nhấn của kỳ sa mạc là tuần Linh thao. Trong thinh lặng, mỗi chị em đối diện với chính mình và với Chúa. Nhìn lại hành trình 25 năm qua, có những niềm vui, có cả những giọt nước mắt và thử thách, nhưng trên hết vẫn là bàn tay Chúa luôn dắt dìu. Tuần Linh thao đã giúp làm mới ngọn lửa dâng hiến, để chúng con sẵn sàng hơn cho sứ mạng phía trước.

Ra đi đến những vùng sâu…

Sau những ngày sống kết hiệp sâu xa với Chúa, chúng con mang tình yêu ấy đến với những mảnh đời đau khổ. Chuyến thăm các bệnh nhân tâm thần đã để lại trong lòng mỗi chị em nhiều thao thức. Những người thanh niên trai trẻ, từng đầy sức sống, nay trở nên yếu đuối và bé nhỏ; những cử chỉ không còn kiểm soát, những ánh mắt xa xăm nhìn về phương trời vô định… có những khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng lại mang bệnh trong mình với những thương tổn của tâm hồn.

Chúng con ra về mà lòng trĩu nặng, đau với nỗi đau của những người trẻ vốn tràn đầy sức sống. Qua đó, chúng con nhận ra rằng mình cần phải ra đi nhiều hơn, biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ nhiều hơn.
Chúng con tiếp tục hành trình đến thăm quý cha hưu dưỡng tại Giáo phận Kon Tum, nhờ sự kết nối của quý chị em cộng đoàn Cuénot – Kontum. Cuộc gặp gỡ thân tình với cha Đông – người cha của các thai nhi – tuy tuổi cao, sức yếu nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, tràn đầy lòng mến, đã để lại trong lòng mỗi chị em những nốt lặng sâu sắc.

Thăm các cha đang từng ngày chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo, nhìn các ngài – những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân để gieo hạt giống đức tin trên vùng đất truyền giáo này – nay đang âm thầm dâng hiến những năm tháng xế chiều bằng lời cầu nguyện và sự chịu đựng của bệnh tật, chúng con như được chiêm ngắm một mẫu gương sống động về lòng trung tín.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đong đầy tình thương mến, cha Đông đã trao tặng cho lớp kỷ vật làm kỷ niệm, ban phép lành và nhắn nhủ chúng con tiếp tục vững bước trên đường theo Chúa. Đó là động lực lớn lao, nhắc nhở mỗi chị em về ý nghĩa của lòng trung tín trong ơn gọi cho đến hơi thở cuối cùng.

Tiếp tục hành trình là chuyến thăm các cộng đoàn trong Hội dòng tại vùng đất này. Đến mỗi nơi, chúng con được chứng kiến đời sống chứng tá và sự dấn thân của các chị em. Sự đón tiếp nồng hậu của các cộng đoàn làm thắt chặt tình thương mến, giúp chúng con ý thức hơn về vẻ đẹp và giá trị của đời sống chung.

Cuộc gặp gỡ và nhắn nhủ của chị Tổng Phụ trách

Giữa những ngày sống chậm lại để bồi bổ tâm linh tại cộng đoàn Đồng Tâm, lớp chúng con đã đón nhận một niềm vui bất ngờ và vô cùng lớn lao. Chị Tổng Phụ trách đã gác lại những dự định, di chuyển từ Qui Nhơn lên Gia Lai để gặp gỡ, chia sẻ và tiếp thêm năng lương cho lớp.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí gia đình ấm áp, vừa thánh thiêng lại vừa thân tình. Chị Tổng đã dành cho chúng con những lời chia sẻ sâu sắc từ cội nguồn linh đạo, đồng thời ân cần nhắc nhở mỗi chị em về căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Chị nhắn nhủ: Cột mốc 25 năm không chỉ là thời gian để nhìn lại, mà là cơ hội để làm tươi mới giao ước tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh. Thời gian sa mạc chính là “khoảng thời gian vàng” để chị em kín múc nguồn ơn thiêng, tái khám phá ngọn lửa dâng hiến thuở ban đầu, để khi trở về với sứ mạng, mỗi người trở nên chứng nhân sống động và trung thành hơn.

Chị cũng nhắc nhở chúng con cần lưu tâm đến việc tìm kiếm ơn gọi qua chính gương sáng trong đời sống mục vụ tại các giáo xứ, cũng như qua tình yêu thương dành cho người nghèo. Những lời huấn dụ đầy tình thân của chị Tổng tiếp thêm động lực để chúng con ý thức hơn về trách nhiệm cùng chung tay xây dựng Hội dòng.

Chị em Cộng đoàn Đồng Tâm

Bên cạnh tình yêu thương của chị Tổng, những ngày sa mạc tại Đồng Tâm sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu sự đón tiếp ân cần và sự phục vụ âm thầm của quý chị em tại cộng đoàn nơi đây.
Dù cuộc sống vùng truyền giáo còn nhiều vất vả, quý chị em vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho những “Cục Bạc” của Hội dòng. Từ những bữa ăn thanh đạm nhưng ấm cúng, những ly chè, nước mát sau giờ học Hiến chương, đến sự hy sinh giữ gìn không gian thinh lặng cho chúng con bước vào tuần Linh thao, tất cả đều được gói ghém bằng tình yêu thương và sự chăm sóc âm thầm.

Sự phục vụ quên mình của quý chị em chính là bài học sống động nhất về tinh thần Mến Thánh Giá, giúp chúng con cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của tình chị em trong một Hội dòng, cùng chung một cha Lambert.

Hành trình về bên Đấng Sáng lập tại Ayutthaya, Thái Lan

Giữa dòng ân sủng của những ngày chuẩn bị mừng Ngân khánh Khấn dòng, lớp chúng con được Hội dòng ưu ái sắp xếp 3 ngày cuối của tuần sa mạc để đến Thái Lan, hành hương viếng mộ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập kính yêu của Dòng Mến Thánh Giá.

Chuyến đi không đơn thuần là một cuộc lữ hành, mà là cuộc trở về với cội nguồn, với căn tính và linh đạo mà chúng con đã gắn bó suốt 25 năm qua.
Đặt chân đến cố đô Ayutthaya, đứng trước phần mộ của Người cha tinh thần, mọi khoảng cách địa lý và thời gian như được xóa nhòa. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động nghẹn ngào, chúng con dâng lên cha những nén hương lòng, những lời kinh nguyện trầm lắng và cả hành trình dâng hiến một phần tư thế kỷ qua của mỗi người.
Nhìn lại chặng đường dâng hiến với bao thăng trầm, chúng con thầm dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân Đức cha Lambert. Chính ngài đã vạch ra con đường Thập giá đầy tình yêu để chúng con bước đi.
Bên ngôi mộ của Đấng Sáng lập, chúng con cùng làm mới lại lời khấn hứa năm xưa, xin ngài chuyển cầu cùng Chúa ban cho mỗi chị em ngọn lửa yêu mến Đấng Chịu Đóng Đinh luôn bừng cháy, để chúng con tiếp tục dấn thân phục vụ Giáo hội và Hội dòng với tinh thần trung kiên, hiến tế như lòng Cha mong ước.  

Niềm vui của chuyến hành hương về bên Đấng Sáng lập càng được nhân lên khi lớp chúng con có cơ hội đồng hành cùng các chị em thuộc Tỉnh dòng Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên các chị trở về Việt Nam để thăm Hội dòng Mẹ, và cũng là lần đầu tiên các chị cùng chúng con sang Thái Lan viếng mộ Đức cha Lambert.

Sự hiện diện của các chị từ nửa vòng trái đất đã xóa nhòa mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa, bởi chúng con có chung một Linh đạo Mến Thánh Giá và cùng chung một người cha tinh thần.
Khoảnh khắc chị em hai miền đất nước cùng nắm tay nhau quỳ bên mộ Đấng Sáng lập tại Ayutthaya thật xúc động và thiêng liêng. Nhìn các chị rơm rớm nước mắt khi lần đầu chạm tay vào nơi an nghỉ của Đức cha Lambert, chúng con càng cảm nhận sâu sắc hơn Đặc sủng Mến Thánh Giá có sức lan tỏa và nối kết kỳ diệu biết bao.

Chuyến đi chung này không chỉ mang lại niềm vui lớn lao cho chị em kỷ niệm 25 năm của lớp, mà còn là một minh chứng sống động cho tình chị em vượt biên giới, giúp chúng con thêm yêu mến và tự hào về Hội dòng của mình.

Tháng sa mạc đã khép lại, nhưng hành trình Thập giá và Tình yêu vẫn tiếp diễn. Lớp chúng con xin tạ ơn Chúa, tri ân Hội dòng và hẹn ngày cùng nhau dâng lời ca Magnificat trong ngày Đại lễ mừng Ngân Khánh sắp tới.

Bồi dưỡng tinh thần Mến Thánh Giá tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn

Hành trình sa mạc bồi bổ tâm linh mừng Ngân khánh của lớp chúng con tiếp tục mở ra những trang nhật ký mới đầy ân sủng, nối dài từ Tây Nguyên xuống đồng bằng.
Tạm biệt vùng đất Gia Lai yên bình, chúng con lên đường hướng về Giáo phận Sài Gòn. Tại Trung tâm Mục vụ, lớp chúng con đã có những ngày học hỏi đầy ý nghĩa khi cùng quy tụ với các chị em thuộc Đại gia đình Liên dòng Mến Thánh Giá tham dự khóa bồi dưỡng thiêng liêng.
Giữa không gian học tập chung, tinh thần Đấng Sáng lập – Đức cha Pierre Lambert de la Motte – như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nối kết con tim của những người nữ tu Mến Thánh Giá từ các Hội dòng. Những bài giảng, những giờ thảo luận không chỉ giúp chúng con đào sâu thêm kiến thức và kinh nghiệm mục vụ, mà còn thắp sáng hơn nữa căn tính Thập giá trong bối cảnh Giáo hội và xã hội hôm nay.

Về bên Mẹ Núi Cúi

Sau những ngày học hỏi, chúng con đến linh địa Đức Mẹ Núi Cúi để dâng hành trình 25 năm dâng hiến lên bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria. Đứng trước linh đài Mẹ giữa không gian lộng gió, mỗi chị em dâng Mẹ tràng chuỗi mân côi và thầm trao gửi những tâm tình tạ ơn, những lo toan trong đời dâng hiến, đồng thời xin Mẹ gìn giữ lòng trung tín của chúng con cho đến trọn đời.

Tại Nhà Kín Nha Trang

Hành trình tiếp tục đưa chúng con về với thành phố biển Nha Trang. Tại đây, lớp chúng con đến tham dự Thánh lễ và thăm Đan viện Cát Minh (Nhà Kín). Giữa một thế giới ồn ào, không gian thinh lặng ngập tràn lời kinh nguyện của quý đan sĩ như một khoảng lặng quý giá, giúp chúng con cảm nhận sâu hơn giá trị của đời sống chiêm niệm và sự âm thầm hiến dâng.

Thăm quý cha Hưu dưỡng Nha Trang

Cũng tại Nha Trang, chúng con đến thăm quý cha hưu dưỡng Giáo phận. Trong đó có những vị thầy đã đồng hành với chúng con qua các lớp Thần học hè, những cha xứ mà chúng con đã có dịp cộng tác tại các Giáo xứ.
Nhìn các ngài – những mục tử đã một đời hiến tế, nay âm thầm chịu đựng tuổi già và bệnh tật để tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội. Chúng con hiểu thêm thế nào là một tình yêu dâng hiến trọn vẹn và trung tín đến cùng.
Cũng trong những ngày tại thành phố biển Nha Trang, bên cạnh việc thăm viếng các cha hưu dưỡng, lớp chúng con đã đến thăm và ở lại cộng đoàn Nhà Khách Thanh Hải, đồng thời thăm cộng đoàn Bình Tân. Những nụ cười chào đón, những cái ôm siết chặt và sự chia sẻ chân thành đã làm cho cuộc gặp gỡ thêm ấm áp, thắt chặt tình chị em giúp chúng con ý thức hơn về sự hiệp nhất, đồng tâm hiệp lực trong sứ mạng chung của Hội dòng.

Cô Nhi viện Mằng Lăng

Rời Nha Trang, chúng con đến với vùng đất Phú Yên, dừng chân tại Giáo xứ cổ kính Mằng Lăng để thăm các em tại Cô nhi viện. Những vòng tay ôm siết của các em nhỏ thiếu may mắn, những ánh mắt ngây thơ bừng sáng khi thấy các chị đến thăm đã chạm vào góc sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Gặp gỡ các em, chúng con như chạm vào chính Thập giá Đức Kitô nơi những con người bé nhỏ, để từ đó học biết yêu thương cách vô vị lợi hơn.

Nhà Tổ Gò Thị

Cuối cùng, sau chặng đường dài đầy ắp kỷ niệm và ân sủng, lớp chúng con trở về Gò Thị – vùng đất thánh thiêng mang đậm dấu ấn đức tin và lịch sử của Hội dòng.
Trở về nơi đây, chúng con chính thức khép lại những chuyến đi bên ngoài để bước vào tuần tĩnh tâm, chuẩn bị  tâm hồn trong thinh lặng và sâu lắng. Trong không gian linh thiêng này, mỗi chị em sẽ gom góp tất cả những trải nghiệm của tháng sa mạc đã qua, đặt dưới chân Thập giá, để cùng nhau chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, sẵn sàng cho ngày Đại lễ, mừng 25 năm Hồng ân Thánh hiến.

Hai tháng Sa Mạc, hai tháng của ân sủng, những cuộc gặp gỡ thánh thiêng, giờ đây đã khép lại. Nhìn lại hành trình từ mái nhà Mẹ thân thương, đến vùng Gia Lai núi rừng thơ mộng và hiền hòa, vượt biển sang đất Thái bên mộ Đấng Sáng lập, rồi xuôi về Sài Gòn, Núi Cúi, Nha Trang, Mằng Lăng và dừng chân tại Đất thánh Gò Thị, mỗi chị em chúng con đều cảm nhận được một tình yêu quá đỗi vuông tròn mà Thiên Chúa và Hội dòng đã dành cho lớp chúng con.

Cột mốc 25 năm khấn dòng không phải là một điểm dừng chân để nghỉ ngơi, mà là một bến đỗ ân thiêng để chúng con tiếp tục lên đường. Sa mạc đã khép lại để mở ra một khoảng trời sứ mạng mới.
Những lời chia sẻ đầy tình thân của chị Tổng, sự đón tiếp nồng hậu của các cộng đoàn, sự phục vụ âm thầm của chị em tại cộng đoàn Đồng Tâm, những cuộc gặp gỡ với quý cha, quý bà, những người đau khổ, những em nhỏ kém may mắn, và cả những giọt nước mắt xúc động của các chị Tỉnh dòng Hoa Kỳ... tất cả đã trở thành hành trang vô giá, giúp làm bừng cháy lại ngọn lửa dâng hiến thuở ban đầu trong tim mỗi chị em.

Giờ đây, bước ra khỏi sa mạc với một tâm hồn được làm tươi mới, lớp chúng con xin đồng thanh dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn Magnificat sâu lắng. Chúng con xin tri ân Hội dòng, quý Bề trên và quý chị em đã yêu thương, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện cho chúng con có được một kỳ sa mạc thật hồng phúc.
Nguyện xin Đấng Chịu Đóng Đinh luôn là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, để trên chặng đường phía trước, dù gặp muôn vàn thử thách, mỗi chị em vẫn luôn trung kiên, rạng rỡ và sẵn sàng trở nên tấm bánh được bẻ ra cho muôn người, xứng danh là những nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn của Đấng Chịu Đóng Đinh.
 
                                                           Lớp Ngân Khánh – 8/2026
                                                         
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay13,993
  • Tháng hiện tại484,780
  • Tổng lượt truy cập12,909,363
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây