MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Chủ nhật - 07/06/2026 10:2890
Giọt dầu Catarina trong Bàn Tiệc Nước Trời
Trong niềm hy vọng Phục Sinh, chiều ngày 06/6/2026, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã cử hành nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ An táng cho nữ tu Catarina Clara Mai Thị Mỹ Xoa tại Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng.
Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận, quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thân nhân của nữ tu Catarina, quý nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, quý anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Qui Nhơn và đông đảo chị em trong Hội dòng.
Sau 85 năm làm con Chúa và 63 năm sống đời thánh hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá, nữ tu Catarina đã hoàn tất hành trình dương thế để trở về với Đấng mà chị đã yêu mến và phụng sự suốt cuộc đời.
Trong bài giảng lễ, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Toàn mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm ý nghĩa cái chết của một người sống đời tận hiến dưới ánh sáng đức tin. Đối với người môn đệ đã dành trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, sự ra đi không chỉ là cuộc chia ly nhuốm màu nước mắt, nhưng còn là cuộc gặp gỡ viên mãn với Đấng mình hằng kiếm tìm và yêu mến.
Khởi đi từ hình ảnh Bữa Tiệc trên Núi Thánh trong sách ngôn sứ Isaia, cha gợi lên viễn cảnh Nước Trời – nơi Thiên Chúa lau sạch nước mắt nhân loại và tiêu diệt sự chết muôn đời. Nếu Bữa Tiệc ấy là đích đến của mọi người tín hữu, thì đời sống thánh hiến chính là sự nếm trước và làm chứng cho thực tại vinh quang ấy giữa lòng thế giới.
Từ dụ ngôn Mười Trinh Nữ, cha đặc biệt dừng lại nơi hình ảnh dầu trong đèn. Theo truyền thống các Giáo phụ, dầu tượng trưng cho đức ái nội tâm và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Đây là kho tàng thiêng liêng mà không ai có thể vay mượn hay thay thế. Người ta có thể chia sẻ công việc và nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin, nhưng không ai có thể sống đời nội tâm thay cho người khác.
Từ đó, cha gợi lên hình ảnh cuộc đời nữ tu Catarina như một hành trình âm thầm tích lũy “dầu” đức ái qua từng năm tháng tận hiến. Từ ngày bước vào Đệ tử viện Phước Đa (Ninh Hòa) năm 1955, qua nhiều sứ vụ khác nhau tại các cộng đoàn, trường học, cơ sở bác ái và mục vụ, cho đến những năm tháng cuối đời nơi Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng, chị đã kiên trì sống tinh thần từ bỏ, vâng phục và yêu thương trong những công việc bình dị hằng ngày.
Cha Phanxicô Xaviê ví cuộc đời ấy như hành trình tạo nên một giọt dầu tinh tuyền: được hun đúc qua những năm tháng từ bỏ, được thử luyện bằng những hy sinh âm thầm và được hoàn tất trong cuộc vượt qua cuối cùng. Hôm nay, khi tiếng gọi của Chàng Rể vang lên, “giọt dầu Catarina” đã được mang vào Bàn Tiệc Nước Trời, nơi niềm hy vọng và tình yêu đạt đến sự viên mãn.
Khép lại bài giảng, cha nhắn nhủ cộng đoàn tiếp tục vun đắp dầu đức ái trong đời sống hằng ngày, để luôn sẵn sàng đón Chàng Rể khi Người đến.
Thánh lễ An táng khép lại trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Chị em trong Hội dòng cùng thân nhân của nữ tu Catarina lặng lẽ tiễn đưa linh cửu chị về với lòng đất mẹ trong niềm tiếc thương, biết ơn và phó thác. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, mọi người hiệp lời cầu nguyện để chị sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời.