Xuân đã về ...
Chị em vùng Quảng Ngãi
2026-02-03T22:40:29-05:00
2026-02-03T22:40:29-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/sinh-hoat/xuan-da-ve-4593.html
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/news/2026_02/2026-01-28-chuc-tet-vung-quang-ngai002.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
XUÂN ĐÃ VỀ …
Xuân Bính Ngọ đang dần dần hé lộ với những cành hoa mai vàng khoe sắc. Chị em vùng Quảng Ngãi vui đón Xuân trong bầu khí ấm áp tại Cộng đoàn Cô Nhi viện Phú Hòa, cùng với sự hiện diện yêu thương của chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng.
Với những tà áo dài vàng tươi thắm sắc xuân, các em Cô nhi đã chúc mừng Năm Mới đến chị Tổng Phụ trách và quý chị em trong vùng qua “Liên khúc Xuân” hồn nhiên và vui nhộn. Niềm vui nhân đôi khi những bao lì xì đỏ thắm được chị Tổng trao đến tận tay từng bé.
Sau đó, chị Tổng gặp thăm chị em trong vùng. Tuy thời gian vắn vỏi, chị Tổng đã phác họa cho chị em nhận thấy “chân dung” của một người môn đệ Thừa sai theo lời mời gọi của Đấng Sáng lập trong 2 lãnh vực:
- Nhân bản: Người môn đệ Thừa sai cần phải trưởng thành nhân bản bằng cách thực hành 3 không: không lười biếng, không hình thức và không ngồi lê đôi mách.
- Đức tin: Người môn đệ Thừa sai chỉ sống bằng đức tin. Hãy sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc
Kết thúc bài chia sẻ, chị nhắn gửi đến mỗi chị em: “Giá trị của đời tu là trở thành người môn đệ Thừa sai của Chúa”. Khép lại buổi gặp gỡ, chị Maria Dương Thị Thu Thủy, Phụ trách vùng, đại diện chị em trong vùng bày tỏ tâm tình tri ân và kính chúc mừng Năm mới đến chị Tổng. Đáp lại, quý chị em được chị Tổng trao “Lộc Đầu Xuân” qua những bao lì xì đỏ. Không khí rộn rã hẳn lên, tuy “bé lớn rồi, bé vẫn thích lì xì”.
Sau giây phút vui tươi với những món quà lì xì, quý chị em tiếp tục hiện diện trước Thánh Thể Chúa, mong được kín múc nguồn sức mạnh, một năng lượng xuất phát từ Chúa để tích cực hơn cho hành trình sứ vụ tông đồ ngày mai.
Sau bữa cơm trưa thân mật, nồng thắm tình chị em, chị Maria Dương Thị Khôi, Phó Phụ trách vùng đại diện chị em cám ơn và chúc mừng Năm Mới chị Phụ trách vùng. Quà trao đi, bao lì xì trao lại thật rộn ràng tiếng hát, tiếng cười, tiếng pháo tay “Xuân xuân ơi, xuân đã về, ….”
Tạ ơn Chúa và cám ơn chị em đã tạo niềm vui cho nhau trong đời dâng hiến. Trên hành trình sứ vụ là người môn đệ Thừa sai có những lúc mệt mỏi, chùn bước, nhớ đến phút giây đầy ắp tiếng cười rộn rã giúp chị em tươi trẻ lại và vững bước hơn trong sứ vụ với niềm tin yêu và hy vọng. Nguyện mong Chúa luôn đồng hành cùng chị em trên mỗi bước đường hiến dâng trong tình yêu và niềm vui của Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.









Tác giả bài viết: Chị em vùng Quảng Ngãi