Vui giáng sinh bên bà

Thứ năm - 25/12/2025 01:11 14 0
VUI GIÁNG SINH BÊN BÀ
 
Chiều Chúa Nhật 21/12/2025,  sau giờ kinh chiều, chị em Khấn sinh cộng đoàn Nhà Mẹ cùng các em Thanh tuyển, Tiền tập, Tập sinh và quý chị trong Ban Điều hành Hội dòng đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với quý bà hưu dưỡng và quý chị em phục vụ tại cộng đoàn Ghềnh Ráng.

Đến nơi, quý bà – người ngồi xe lăn, người tựa nhẹ trên ghế đang trong tư thế sẵn sàng đón chúng tôi. Trên gương mặt của quý bà và chị em đều ánh lên nét rạng rỡ, nụ cười hiền hòa báo hiệu một buổi gặp gỡ đong đầy yêu thương.

Chương trình mừng Giáng Sinh mở đầu bằng tiết mục đồng diễn của các em Thanh tuyển với chủ đề “Làm men muối cho trần gian”. Những điệu vũ đơn sơ, vui nhộn đã thổi vào không gian một bầu khí tươi vui và gần gũi. Tiếp nối chương trình, chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách đại diện Hội dòng nói lời chúc mừng Giáng Sinh an lành đến quý bà và cộng đoàn. Đồng thời chị Tổng cũng bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, những lời nguyện cầu thầm lặng của quý bà mỗi ngày ước mong sao chị em trong Hội dòng sống thánh thiện, đi đúng đường hướng của Giáo Hội và làm tròn bổn phận theo thánh ý Chúa.
Sau lời vỗ tay cảm ơn lời chúc của chị Tổng, không khí phòng hội bỗng rộn ràng hơn khi ông bà già Noel xuất hiện trên chiếc xe đẩy do các chị trong cộng đoàn nhà hưu thiết kế rất giản dị. Chiếc xe “bé tí” ấy đã chở một ông già Noel to tròn, béo tốt và một bà già Noel mảnh khảnh, duyên dáng. Trông thật chông chênh tạo thêm tiếng cười rộn rã cho mọi người. Hai ông bà Noel mang theo một thông điệp quý giá đó là tấm lòng của các con, các cháu muốn kính tặng quý bà những túi quà nhỏ đầy ắp yêu thương và tri ân. Những tràng pháo tay, những tiếng cười xen lẫn sự xúc động đã lan tỏa khắp gian phòng.

Tiếp đến là phần trình diễn của các em Tiền tập với những điệu vũ nhẹ nhàng, duyên dáng. Mỗi bước nhảy như một lời chúc bình an, một lời cảm ơn âm thầm gửi đến quý bà trong mùa Giáng Sinh yêu thương này.
Điểm nhấn của chương trình là vũ khúc tổng hợp mừng Chúa Giáng Sinh, do tất cả các em Thanh tuyển, Tiền tập và Tập sinh cùng trình bày. Những chuyển động hòa quyện, nhịp nhàng đã tạo nên một bức tranh sinh động, diễn tả niềm vui, sự hiệp thông và tinh thần dâng hiến, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

Khép lại chương trình, chị Anna Nguyễn Thị Quế, Phụ trách cộng đoàn hưu dưỡng đại diện quý bà nói lên lời cảm ơn chân thành đến chị Tổng, quý chị Tổng Cố vấn và chị em cộng đoàn Nhà Mẹ đã dành thời gian đem yêu thương và niềm vui Giáng Sinh đến cho quý bà. Vui nhất buổi chiều nay là cả nhà từ bé đến lớn, ai ai cũng có một phần quà. Chị em nối đuôi nhau lên nhận quà giữa tiếng cười rộn vang. Chính giây phút này, chị em cảm được câu Thánh vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 132,1)

Buổi gặp gỡ kết thúc bằng bữa ăn tự phục vụ, ấm áp. Giờ phút chia tay, những cái nắm tay, những ánh mắt lưu luyến và nụ cười hiền lành của quý bà như còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi người. Trong ánh sáng của niềm vui Chúa Giáng Sinh, chị em chúng tôi ra về với tâm tình tri ân, đọng lại trong chúng tôi một ký ức đẹp và niềm hy vọng được thắp sáng từ tình yêu thương hiệp nhất.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây