Cơn bão kinh hoàng

Thứ sáu - 07/11/2025 23:06 18 0
CƠN BÃO KINH HOÀNG

Tối ngày 06/11/2025, cơn bão Kalmaegi đã đổ bộ lên đất liền và gây tác hại nặng nề đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão, Cộng đoàn Nhà Mẹ Trinh Vương chịu nhiều thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê sơ bộ, bão đã giật bay toàn bộ mái tôn khu vực sân phơi của gia đình Thanh tuyển, các nhà vệ sinh, nhà tắm hầu như bị hỏng hoàn toàn, vách tường trên dãy nhà vệ sinh đổ lên mái Nhà nguyện của nhà Thanh tuyển làm hư hại nặng. Thêm vào đó, khu vực chứa hệ thống máy lọc nước uống bị sập bồn, mái nhà kho của Thanh tuyển cũng bị gió hất tung. Đồ đạc, các tủ đựng quần áo văn nghệ, dụng cụ làm hang đá… bị ướt, hư nhiều.

Khu vực trường Mầm non Sao Mai, sức gió mạnh luồn vào lớp Mầm 4 làm rơi máy lạnh, cửa kính vỡ, vách ngăn giữa nhà vệ sinh và lớp học sập hoàn toàn. Một số phòng học khác các cửa kính bị vỡ nhiều. Các cây xanh và cảnh quan sân trường trở nên hoang tàn sau cơn bão.

Về khu vực nhà của Khấn sinh, các phòng có nguy cơ sụp vách, bay mái nên đã đi chuyển đến các vị trí an toàn khác. Một số nơi như Nhà nguyện, phòng họp, máy điều hòa sập, vỡ các cửa kính, vách cầu thang máy bị cơn lốc đánh bung ra nguyên tảng, phòng chị Tổng Phụ trách la phông trần nhà bị bốc lên. Khi sức gió ở vào mức cao điểm cũng đã thổi và đánh sập cánh cửa sắt ở Sảnh, nơi để các xe lớn, làm trầy xướt chiếc xe ô tô 7 chỗ.

Mặc dù không ảnh hưởng về người nhưng những thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra đối với Cộng đoàn Nhà Mẹ Trinh Vương được xem là lớn nhất từ trước tới nay. Hiện tại toàn bộ khu vực đang trong tình trạng cắt điện, chưa biết đến khi nào có điện lại.

Các cộng đoàn khác trong vùng Qui Nhơn cũng chịu nhiều thiệt hại đáng kể nhất là Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng và Học viện Têrêxa Avila. Dãy nhà dành cho khách hàng hương của Cộng đoàn các mái ngói bị hất tung, bể vụn, đa số các cửa kính bị gió làm vỡ  và một phần trần của Nhà nguyện bị hư hỏng. Riêng tại nhà Học viện cây Thánh giá làm bằng xi măng ở trên cùng mặt tiền của ngôi nhà bị bẻ gãy, phần mái tôn phía bên trên dãy Thư viện bị gió hất bay xuống sân cộng đoàn. Khu vực sân phơi, dãy phòng ngủ bị tốc mái, sập la phông, một số cửa kính bị vỡ. Để tránh các rủi ro có thể xảy ra, Cộng đoàn Hưu dưỡng và gia đình Học viện đang ra sức khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra và phòng chống những cơn bão kế tiếp.

Tại Cộng đoàn Toà Giám mục Qui Nhơn sức càn quét khủng khiếp của cơn bão đã làm sập trần Nhà nguyện, cuốn bay phần tôn của phòng cơm, nhiều cây xanh trước sân gãy đổ nhiều. Cộng đoàn Ngọc Thạnh cũng bị bay ngói, dột nhiều. Riêng Cộng đoàn Nhà khách Giáo phận, Cộng đoàn Trinh Nữ Vương và Cộng đoàn sinh viên không có thiệt hại đáng kể về nhà cửa, chỉ có một số cửa sổ bị hư và mái phòng ở bị dột.

Các Cộng đoàn thuộc vùng Bình Định như Gò Thị, Tập viện, Nhà Chung hư hại nặng nề về nhà cửa, mái ngói vỡ vụn, tole bay, nhà siêu vẹo, cây cối ngã đổ… Cộng đoàn Vườn Vông, Nam Bình, Cây Rỏi cũng ở trong tình trạng đó, hiện chưa có điện, liên lạc khó khăn.

Các Cộng đoàn như Hà Yến ngập lụt, gà vịt chết hết, cây cối điêu tàn…

Bão số 13 đi qua nhưng những hậu quả nặng nề của nó gây ra cho người dân vùng Nam Trung Bộ sống trong cảnh điêu tàn, đổ nát… Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn, Chủng viện Qui Nhơn và các vùng xung quanh Hải Cảng, toàn bộ khu vực Qui Nhơn, bà con hầu hết đều phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão. Dọc theo đường Xuân Diệu, đường An Dương Vương, khu vực phường Ghềnh Ráng và đường Đô Đốc Bảo người dân đang ra sức dọn dẹp và khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi khủng khiếp và đáng nhớ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây