Hai mươi năm – một hành trình của hồng ân và nghĩa tình, được dệt nên bởi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và sự nâng đỡ quảng đại của biết bao tâm hồn. Nhìn lại chặng đường đã qua, Cộng đoàn Đồng Tâm, Pleiku II – trân quý từng bước đi, từng dấu ấn, vì tất cả đã làm nên một hành trình đầy ý nghĩa và chan chứa ân sủng.
“Nhớ chị” — không chỉ là nhớ dáng hình và kỷ niệm, mà còn là một nhịp yêu thương để cùng nhau bước theo chị, trung thành với ơn gọi cho đến cuối đời như chị. Ước gì mỗi chị em trong Hội dòng, những người còn ở lại, biết tiếp nối bước chân các chị, sống trọn vẹn hơn, yêu mến hơn và kiên trung hơn, để một ngày kia, cùng nhau cũng được sum họp trong niềm vui Phục Sinh vĩnh hằng.
Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2025, tại cộng đoàn hưu dưỡng Ghềnh Ráng, Đức Cha Matthêu chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Martino, bổn mạng của cộng đoàn Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng. Cùng đồng tế có cha sở Ghềnh Ráng và một số quý cha trong Giáo phận. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với sự tham dự của Ban Điều Hành Hội Dòng, quý chị em vùng Qui Nhơn, quý Soeurs Dòng Phan Sinh, quý Soeurs Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, cùng gia đình Học viện và một số khách mời.
Thánh nữ Têrêsa Avila được Giáo Hội tôn vinh là bậc thầy về đời sống chiêm niệm và là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài được biết đến như tấm gương sáng ngời của lòng say yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh qua đời sống cầu nguyện và những khổ đau trong cuộc sống. Ngài được chọn làm Quan Thầy cho các Học viện trên hành trình tìm kiếm Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ.
Nhân dịp Bổn mạng Học viện sắp tới, 67 chị em khấn sinh tạm từ khắp các cộng đoàn trở về mái nhà Học viện thân yêu trong hai ngày 11–12/10/2025. Ngay từ sáng sớm ngày 11/10, quý chị em đã về đầy đủ, bầu khí thân thương lan tỏa khắp khuôn viên Học viện. Chị em tay bắt mặt mừng với nụ cười rạng rỡ, lời chào thân thương, ánh mắt chan chứa niềm vui. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp- tình gia đình trong đời sống thánh hiến.
Trung Thu năm nay không chỉ là ngày hội của trăng rằm, mà còn là ngày của lòng nhân ái, của tình người được thắp sáng trong yêu thương và hiệp thông. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc trên quý ân nhân cùng tất cả những tấm lòng quảng đại đã góp phần mang lại niềm vui Trung Thu cho các bệnh nhân, các em thiếu nhi và người già nơi vùng núi xa xôi này.
Mong sao “Nồi cơm từ thiện” gắn kết chúng ta với những mảnh đời đáng thương để luôn biết cảm thông, chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa đến với mọi người, trong cuộc sống mưu sinh đầy gian nan, vất vả.
Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, kính Tước Hiệu Dòng Mến Thánh Giá được tổ chức vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật ngày 14.9.2025 tại Nhà nguyện Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế. Đồng tế có cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại diện Giáo phận và quý cha trong Giáo phận. Ngoài ra có sự hiện diện hiệp thông của quý anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, chị em vùng Qui Nhơn và chị em trong cộng đoàn Nhà Mẹ.
Niên khóa mới năm 2025 – 2026 đã mở ra, khởi đầu tĩnh tâm tháng vùng Buôn Mê là cộng đoàn Kitô Vua. Chương trình bắt đầu vào lúc 8g chị Phụ Trách Vùng Anna Nguyễn Thị Tâm cùng quý chị em trong vùng chào nhau bằng những tràng pháo tay và tiếng cười rộn rã.
Đối với nữ tu Mến Thánh Giá, huấn luyện là hành trình liên tục bước theo Đức Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần và ứng dụng quy luật Vượt Qua: từng bước chết đi đối với tinh thần thế gian là xu hướng sống theo giác quan, bản năng và lý trí tự nhiên, để chỉ sống bằng giáo huấn, gương sáng và sự sống của Đấng Cứu Thế (HC, Đ.77)