Tĩnh Tâm đầu tiên niên khóa mới 2025

Chủ nhật - 14/09/2025 09:35 246 0
 
 
TĨNH TÂM ĐẦU NIÊN KHÓA MỚI
(Vùng buôn Mê thuột ngày 13/9/2025)

Tạ ơn Chúa mùa trao sứ vụ đã kết thúc. Có thể nói khi nghe Chị TPT Hội Dòng trao sứ vụ chị em thuyên chuyển đi đến cộng đoàn mới, chắc hẳn mỗi chị em không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng… Đến môi trường mới mình sẽ như thế nào? Phải sống ra sao và phải làm gì? Để nơi mình đặt chân đến được nở hoa Phục Sinh. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa tràn trào ban muôn ân huệ và luôn đồng hành trên mỗi chị em chúng ta. Đến cộng đoàn mới hay còn ở lại cộng đoàn cũ chúng ta đều cùng nhau viết tiếp trang sử mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho mỗi Chị em trong trách nhiệm và vai trò của mình.

Niên khóa mới năm 2025 – 2026 đã mở ra, khởi đầu tĩnh tâm tháng vùng Buôn Mê là cộng đoàn Kitô Vua. Chương trình bắt đầu vào lúc 8g chị Phụ Trách Vùng Anna Nguyễn Thị Tâm cùng quý chị em trong vùng chào nhau bằng những tràng pháo tay và tiếng cười rộn rã.

Sau khi bầu lại bầu lại ban điều hành vùng, chị Phụ Trách Vùng gởi gắm tâm huyết thao thức của mình đến với mỗi chị em. Chị nói “Chị em được bề trên tín nhiệm gởi đến cộng đoàn, dù là nơi thành thị hay thôn quê, vùng núi hay mdồng bằng, nơi có điều kiện hay thiếu thốn,…Ở nơi đâu cũng là nhà của mình, hãy vui lòng trân quý, dùng hết tâm huyết tình yêu mến để chung tay xây dựng cộng đoàn trong mọi lãnh vực  trong bình an và vui tươi. Khi cộng đoàn chan hòa tình yêu thương thì đời tu được bình an hạnh phúc, người người được hạnh phúc bình an, hội dòng được vững bền trong ân sủng”

Giờ giải lao kết thúc, hai cha Phó giáo xứ Kitô Vua làm phép tượng đài Đức Mẹ cộng đoàn, nói lên lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ để trong đời sống qua bàn tay Mẹ, ban cho cộng đoàn muôn ơn lành hồn xác, hầu mỗi chúng ta biết sống thông điệp năm thánh “ Những người hành hương của hy vọng” cách tích cực hơn.

Chị em được mời gọi làm mới lại tâm hồn, được kín múc bao ân sủng Chúa qua Bí Tích Hòa giải. Ân sủng được nhân đôi, vào lúc 10g, chị em lắng đọng tâm hồn tham dự Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá tước hiệu dòng cách tích cực và thánh thiêng với ý tạ ơn Chúa nhân “Kỷ niệm ngày Đức Cha Augustin Tadieu Phú ban chỉ thị lập Dòng Mến Thánh Giá tại Giáo phận Qui Nhơn năm 1932” cầu xin ơn bình an cho đất nước, cho Hội Dòng và cho từng chị em. Cha giảng lễ mời gọi chị em  tri ân Đức Cha Lambert Đấng sáng lập dòng. Từ thẳm sâu tâm hồn Ngài phát xuất kinh nghiệm thiêng liêng vì lòng yêu mến Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh, để thành động lực chi phối mọi hoạt động từ xã hội đến Giáo hội, từ bên ngoài đến nội tâm của Đức Cha, ngài được Thiên Chúa chúc phúc để có được những thành quả như hôm nay, đồng thời Đức Cha ao ước có thật nhiều người hiểu biết và yêu mến Thánh Giá. Là con cái của Đức Cha được mời gọi sống trọn đặc sủng của mình, khi sống mầu nhiệm Thánh Giá trong đời sống của mình, chúng ta giới thiệu làm chứng cho con người trong thế giới hôm nay về giá trị cao cả của Thập Giá Đức Kitô.  Chúng ta nên hy vọng làm mới lại đời sống tu trì dâng hiến mỗi ngày bằng những hy sinh, những tâm hồn đóng góp, sự  nhịn nhục nơi mình đang phục vụ, nơi được sai đến, để cùng đồng hành với giáo hội, xã hội trong những biến cố lịch sử …. như là quà tặng, để đời sống thánh hiến của chị em trở nên nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Đây cũng là động lực giúp chị em sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân như người tôi tá để qua Mầu nhiệm Thập Giá chúng ta được tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô và mang ơn cứu độ cho muôn người. 

Kết thúc thánh lễ chị em chụp chung tấm ảnh vùng với hai Cha đồng tế. Tạ ơn Chúa đầu niên khóa mới được mở ra, lật qua một trang giấy mới chị em viết thành bài ca. Căn tính cốt lõi của đời tu là cộng đoàn là nơi chị em thực hiện sống ơn gọi của mình, cũng là nơi chị em lấy sức mạnh cho sứ vụ  là ngôi nhà diễn tả tình người tình chị em thực sự yêu thương, nâng đỡ nhau cách rõ nét nhất và đặt biệt Bí Tích Thánh Thể làm trung tâm cho đời sống chị em, thì đời sống ơn gọi được triển nở và hạnh phúc.

Ước mong niên khóa mới chị em chúng ta dùng hết tâm huyết của mình, với  lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Dòng chúng ta làm tươi mới hình ảnh nhân từ của Chúa, làm cho cộng đoàn và Hội Dòng tràn đầy sức sống mới. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban phúc lành cho chúng con.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: Vung Ban Mê Thuột

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây