Vùng Đà Lạt,Tĩnh tâm tháng 3
và Mừng Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria – Bổn mạng của Hội dòng
Sáng thứ bảy ngày 15/3/03/2025 sau giờ điểm tâm sáng, chị em khởi hành đến Đan Viện Xitô Châu Thủy Bảo Lộc để Tĩnh tâm tháng 3 Mừng Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria – Bổn mạng của Hội dòng.
Đến cộng đoàn Đan Viện Xitô Châu Thủy Bảo Lộc, Chị em chào cộng đoàn, được quý Cha, quý Thầy tiếp đón thật nồng hậu. Dau đó Cha bề trên đã đưa mọi ngươi tham quan các công trình đang xây dựng cũng như sửa chữa mà cộng đoàn đang thực hiện.
8 giờ 00, Chương trình tĩnh tâm bắt đầu với bài chia sẻ của Cha giảng phòng với đề tài “
Mùa chay, đồng hành cùng nhau, cùng dìu nhau đi trong niềm hy vọng”
Cha chia sẻ:
Nói về con đường, nhiều người nói cứ đi thẳng rồi rẽ phải, đi thẳng tiếp rẽ trái nhưng thật ra chẳng có con đường nào thẳng cả, …. Trên con đường cũng có người đi ngược chiều, thậm chí chính mình cũng cố tình đi ngược chiều, nhìn qua, nhìn lại không thấy công an là vượt, lắm khi chị em bị té xe cũng phải thông cảm, chứ không phải về hỏi xe có sao không? Vậy không phải là đồng hành cùng nhau và dìu nhau đi được.
Phải nhạy bén trước nhu cầu của chị em, có nhiều vấn đề khúc mắc trong cuộc sống nếu mình đồng hành thực sự mình mới hiểu được chị em. Cũng giống như dân Israel hướng về đất hứa trong sứ điệp mùa chay “ cuộc hành trình khó khăn từ tình trạng nô lệ đến tự do, được mong muốn và hướng dẫn bởi Đức Chúa”, có những người trên đường đi thấy hoa đẹp dừng lại ngắm nghía check- in, có người ngắm hừng đông lảng mạn rồi mới đi tiếp.
Đồng hành là dìu nhau đi
Có người sinh ra đã là “Cậu ấm cô chiêu” từ tấm bé đến khi bước vào nhà dòng chưa bao giờ biết nấu cơm, nhặt rau,… người sinh ra từ một gia đình nghèo. Để cho ta thấy được mỗi nhân vị có hoàn cảnh khác nhau và khả năng cũng không giống nhau, nếu chúng ta không hiểu ta sẽ đưa vào rập khuôn, làm cho chị em khó hòa nhập và stress. Đồng hành là ta phải hiểu nhau, cùng dìu nhau đi. Chúa Giêsu vẫn biết lên Giêrusalem là phải chịu chết, nhưng Ngài quyết định đi là đi, cho dù ông Phêrô có cản Chúa, Chúa đáp lại “Này satan, hãy lui ra đàng sau Thầy”.
Lời Chúa trong buổi chiều tiệc ly Phêrô nói Thầy mà rửa chân cho con sao được, vì rửa chân dành cho người tôi tớ chứ không phải là Thầy, nhưng Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ hãy rửa chân cho nhau và phục vụ lẫn nhau. Phêrô xin Chúa không chỉ rửa chân thôi mà cả tay và đầu con nữa.
Rửa bụng, nhiều khi ta mới thấy dáng người chị em đó thôi, bụng sôi sùn sụt, hầm hực bực bội phát ghét rồi. Do vậy, ta rửa cho tâm phải sáng “ Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh”. Người có nét đẹp bình dị tâm sáng hơn, sống với nhau hiểu nhau hơn, biết người chị em hay cáu gắt, đụng đâu nhăn đó, … biết tính chị như thế thôi chấp nhận chứ làm rùm beng chi cho tình chị em bị sức mẻ.
Rửa đầu, cái đầu toan tính lung tung, đọc kinh đầu đi du lịch khắp nơi, miệng chỉ mấp máy, lép nhép; không phải để người chị em đọc mình ngồi cho đúng luật.
Rửa miệng, miệng vừa ca tụng Chúa vừa bôi nhọ đủ điều.
Rửa con mắt nhìn lung tung, lướt web hàng giờ không mệt mỏi.
Nếu rửa từ trên xuống dưới, xét xem ta nên rửa phần nào trước. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô cũng như nói với mỗi người chúng ta rửa từ A tới Z, xét xem mình bẩn chỗ nào thì cố gắng cầu nguyện với Chúa và quyết tâm sửa đổi.
Đồng hành cùng nhau là tập hiểu nhau, có người khỏe đi nhanh, người yếu đi chậm, chúng ta dìu nhau đi, lỡ ai đó đi lạc đường kéo về lòng đầy tình thương, cố gắng dìu nhau chứ không phải đường ai nấy đi, hay giẫm đạp lên nhau để tiến bước.
Noi gương nhân đức thánh Giuse khi đón nhận Maria về chưa đụng chạm, chưa chung sống mà đã mang thai, thánh Giuse không làm toáng lên nhưng âm thầm tìm lối tẩu thoát là chuồng. Thế nhưng, điều quan trọng thánh Giuse luôn tìm thánh ý Chúa dù chỉ là giấc mơ thôi chứ không phải sự thật, chấp nhận đón về chung sống mấy chục năm nuôi tác phẩm không phải là của mình giống như “ nuôi con tu hú”. Vẫn cặm cụi ngày hai buổi lao động cực nhọc nuôi hai mẹ con mà không hề than trách.
Rút ra bài học chúng ta đi tu cũng là con người không phải là thánh, chúng ta là con cái xác thịt chân đạp đất, đầu đội trời. Khi gặp gian nan thử thách khó không giải quyết được hãy bình tâm, học cách khôn ngoan Thánh Giuse dựa vào Lời Chúa tìm thánh ý Chúa, và nhận định lại từ từ để giải quyết cách êm đẹp.
Sau giờ nghe giảng chị em giải lao. Sau đó chầu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích Hòa giải.
Tiếp đến là Thánh Lễ trọng thể Kính Thánh Giuse quan thầy của Hội Dòng.
Sau thánh lễ chị em chụp hình lưu niệm và dùng cơm trưa chung với quý cha quý thầy trong cộng đoàn.
Bầu khí hiệp hành hiệp thông trong bữa cơm trưa thật vui, tạo thêm sự gắn kết với nhau của những người sống đời thánh hiến.
Chia tay nhau, mỗi người mang theo niềm vui, ơn thánh mình đã nhận được trong thời gian ân phúc này. Xin ơn Chúa ở với mỗi người, xin Người biến đổi để mỗi người trong bổn phận khác nhau luôn được tình yêu Chúa thôi thúc để vững bước trong niềm tin yêu, hy vọng.







